Thay đổi tư duy để kiếm sống, P2: Gà còn là người còn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Bonmua, 18/05/2014.

9233 người đang online, trong đó có 488 thành viên. 21:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 50087 lượt đọc và 529 bài trả lời
  1. anh1981

    anh1981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Đã được thích:
    5.156
    Hôm nay đặt mua TCM 25.4 không khớp vì giá thấp nhất 25.5
    Xu hướng tiền lại lướt qua các cp xuất khẩu bác nhỉ :)
    Bonmua thích bài này.
  2. poccapap

    poccapap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2012
    Đã được thích:
    1.456
    bác 4 mùa ..em nghỉ nên ngưng mua HAR và HPG của bác và đi du lịch hay hơn đấy..thậm chí em bắt đầu bán sạch HPG của bác hôm nay ...
    Bonmua thích bài này.
  3. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    30.065
    TT đang giao dịch theo tin mà bác
    HAR mình chưa chơi bao giờ, nhưng mình nghĩ có thể kiên nhẫn thêm 1-2 tuằn nữa chờ tích lũy xong.
    HPG SL 40, TP 60

    Thế bán xong mua gì ?
    xauzai77, anh1981ranggolaivon thích bài này.
  4. anh1981

    anh1981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Đã được thích:
    5.156
    Cùng họ NKG có nên quan tâm ko bác ?
    PHBFM thích bài này.
    PHBFM đã loan bài này
  5. DragonCorp

    DragonCorp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2012
    Đã được thích:
    1.636
    Bác làm bạn thâm giao với lão 4 mùa được đấy, mê tín đến thế là cùng :D
  6. quang_trungdt1

    quang_trungdt1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    426
    Tí nữa nghe xui dại mất xừ ree :D
    Lần này chắc bác mới đi giải đen hả?
  7. poccapap

    poccapap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2012
    Đã được thích:
    1.456
    bác 4 mùa ..em nghỉ nên ngưng mua HAR và HPG của bác và đi du lịch hay hơn đấy..thậm chí em bắt đầu bán sạch HPG của bác hôm nay ...
    báo cáo bác , bán xong mua ATA sàn , mua

    Báo cáo bác , bán xong mua ATA sàn
    mua bay cục VCF giá bèo , VCF chuẩn bị phi 200
    mua HHS bay cục sàn
    HCM và QTC thì em có sẳn rồi

    còn QTC thì miển bàn , em mua sạch cục 51,9 chiều nay ..tuần đại hội cổ đông QTC sau ra tin chia 1:1,25 là bán 60 như chơi ..hẹn bác ngày 10/7 với QTC giá 70-80-90.
    Bonmuangao_chung1 thích bài này.
  8. poccapap

    poccapap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2012
    Đã được thích:
    1.456
    mùa word cup em bắt ăn hà lan ngon lành

    bỏ 100 nghìn ăn 11 triệu

    nghe đâu nhà cái ăn độ Hà Lan vài tỷ USD ...

    vấn đề là bất ngờ ...cứ ATC bất ngờ là mua rẻ cực kỳ


    NGUỒN GỐC CỦA KHỔ ĐAU..nhưng làm gì có khổ đau ..chỉ có sự kiên nhẫn và kỹ năng rèn luyện hàng ngày hàng giờ mới tạo ra sự sung túc trong đời sống về tinh thần và vật chất .. phải mua sao cho thật rẻ và bán đúng lúc tin ra là thắng to..
    Hôm nay mua 1 cục QTC giá 51.9 quá đã ..tuần sau ra tin chia 1:1,25 tha hồ bán giá 60-70-80
    làm gì có khổ đau ...chỉ có lỡ bước mà thôi khi không dám mua ATC....


    Trên cuộc đời này, nói chung, chúng ta có hai thứ khổ: khổ về vật chất và khổ về tinh thần. Khổ về vật chất chẳng hạn như: nghèo khó, bệnh tật, thất nghiệp, thì có thể giải quyết được, bằng cách này cách khác, trong một thời gian nào đó. Thí dụ như để giải quyết chuyện nghèo khó, chúng ta phải làm việc cần cù hơn, biết tiết kiệm hơn, trong một thời gian. Ðể giải quyết chuyện bệnh tật, chúng ta phải biết giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh công cộng, phải đi bác sĩ khám định kỳ, dùng thuốc men đúng liều lượng chỉ dẫn, ăn ngủ điều độ, tập thể dục thường ngày. Ðể giải quyết chuyện thất nghiệp, chúng ta phải biết cách giữ gìn công ăn việc làm, siêng năng chăm chỉ, cải tiến nghiệp vụ cá nhân, gia tăng năng suất.
    Cái vấn đề nan giải chính là cái khổ về mặt tinh thần. Chúng ta hãy thử tìm hiểu nguồn gốc của cái khổ về mặt tinh thần này để tích cực tìm cách tạo dựng cho chúng ta một cuộc sống an lạc và hạnh phúc, ngay tại thế gian hiện đời. Còn chuyện thiên đàng, thế giới cực lạc là chuyện đời sau. Tại sao chúng ta lại phí phạm đời sống quí giá hiện hữu, chỉ tiêu cực chờ đợi hưởng phước trên thiên đàng, hay trên miền cực lạc, ở kiếp sau mà thôi? Mà có chắc gì chúng ta được lên thiên đàng, được vãng sanh tây phương? Chúng ta hãy tỉnh thức ngay kẻo muộn, đừng nằm mơ nữa!
    Ở đây, chúng tôi xin nói ngay, thông thường khi gặp cảnh ngộ khổ sở về mặt tinh thần hay tâm linh, chẳng hạn như cuộc sống cá nhân hay gia đình không được hạnh phúc, không được như ý, chúng ta thường cầu nguyện các đấng thiêng liêng giúp đỡ phù hộ, hoặc đi nhờ các ông thầy bói, các bà thầy tướng, rờ rẫm mu rùa, xin xăm xủ quẻ, cúng kiến thần linh, cầu xin giải hạn, giải tai giải nạn! Thành thực mà nói, chúng ta có thấy, có biết người nào hết khổ nhờ các cách này chăng? Hay là chúng ta chỉ nghe thấy có nhiều người bị khổ lụy nhiều thêm vì mấy ông mấy bà xem bói xem tướng này?
    Các đấng thiêng liêng, các vị thần linh thực sự đều do con người tưởng tượng ra đó, hiện đang ở đâu, liệu có nghe lời cầu khấn để đến giúp chúng ta chăng?Thí dụ các đấng thiêng liêng đó là người Do Thái, người Ấn Ðộ, người Trung Hoa, có nghe hiểu thấu lời cầu khẩn bằng tiếng Việt của chúng ta chăng? Còn các ông bà bói tướng có bói được, ngày hôm nay, có bao nhiêu khách đến nạp tiền cho họ tiêu xài chăng? Họ có khả năng gì, tư cách gì, để có thể cầu khấn, hay sai khiến thần linh nào đó đến, để hóa giải tai nạn cho chúng ta, có thực là linh thiêng ứng nghiệm như thần, như họ thường khoe khoang khoác lác, trong các quảng cáo láo hay không, trong khi họ cũng đang gặp cảnh rắc rối về tiền bạc, về hạnh phúc trong gia đạo của chính họ? Họ bảo xoay cái giường, thay cái cửa, sửa cái bếp, là có hạnh phúc sao? Hạnh phúc đâu dễ tìm từ bên ngoài như vậy được.
    Thực sự, hạnh phúc ở ngay trong tầm tay của chúng ta, ở ngay trước mặt của chúng ta mà chúng ta không nhận thấy đó thôi, lại mất công chạy đông chạy tây, tìm thầy tìm thuốc, để mưu cầu hạnh phúc. Hạnh phúc là do chính chúng ta có biết cách xây dựng và gìn giữ hay không. Nhờ giáo lý của đạo Phật, chúng ta sẽ tự tìm được nguyên nhân gây ra phiền não và khổ đau, biết cách tu tập để tiêu diệt hết phiền não và khổ đau, tức là chúng ta tìm được an lạc và hạnh phúc vậy.
    [​IMG]



    Với chiều cao 1m71, số đo ba vòng là 89, 65, 90,
    người đẹp Vũ Thu Thảo được đánh giá là
    cô gái có vóc dáng đẹp nhất
    trong 32 cô gái tham dự cuộc thi Nóng cùng World Cup 2014 trên sóng VTV.
    [​IMG]
    Người đẹp sinh năm 1993 đến từ trường Sân khấu điện ảnh Hà Nội đã dự đoán đội tuyển Hà Lan giành chiến thắng 3-0 trước các cầu thủ đến từ xứ sở Kangaroo.
    [​IMG]
    Cô gái trẻ có vóc dáng như một siêu mẫu đến từ Quảng Ninh đặc biệt thích xem bóng đá, đam mê điện ảnh, âm nhạc và du lịch.
    [​IMG][​IMG]
    Vũ Thu Thảo khoe đường cong gợi cảm cùng trái bóng tròn trên sân bóng.
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    Vũ Thu Thảo thể hiện khả năng chơi bóng trên sân cỏ như một nữ cầu thủ thực sự.
    [​IMG]
    [​IMG]
    hbtsd, cophieuviet, PHBFM1 người khác thích bài này.
    PHBFM đã loan bài này
  9. ngao_chung1

    ngao_chung1 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Đã được thích:
    1.999
    ATA có game gì không anh? Em cũng mua giá sàn hôm nay..
  10. DragonCorp

    DragonCorp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2012
    Đã được thích:
    1.636
    Em ko đi đâu cả, nhưng bắt được bệnh qua vài lời của bác và mạnh dạn phán rằng: Xem ra bệnh nặng, may mà vẫn còn vững lập trường. Nhưng mà ko lấy gì để đảm bảo tâm lý sẽ ko dao động theo chiều hướng xấu nếu tuần tới thị giá Ree giảm xuống, mà điều này thì hoàn toàn có thể xảy ra :D
    Với lại, tính bầy đàn đã ăn sâu vào não, ít ai mà thoát ly hẳn để có bước đi riêng. Ngẫm lại câu này: "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" vẫn đúng, ko ngoại trừ ai cả :D
    Bữa trước có nói với lão 4 mùa: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.. nhưng mà em đổi vế sau là: thành sự cũng tại nhân :D, và cũng ko hoàn toàn phủ nhận thành sự tại thiên. Theo em cuộc chơi còn dài, việc chọn hàng là quan trọng, nhưng quyết định thời điểm mua/bán, giá cả, tỷ trọng cổ cánh, tỷ lệ hàng/tiền... thì lại dựa vào cảm xúc là chính và điều này sẽ quyết định sự trưởng thành, thành công của mỗi chúng ta. Bác ứng thử với bản thân xem hợp với bác bao nhiêu phần?
    Last edited: 22/06/2014
    xauzai77 thích bài này.

Chia sẻ trang này