Thay lời muốn nói!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi amicecorp, 06/05/2011.

1126 người đang online, trong đó có 450 thành viên. 11:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 23860 lượt đọc và 492 bài trả lời
  1. Tigers

    Tigers Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    2
    ặc ặc. Tui pót cho ku rồi đấy thôi. Ku hok dùng FF đúng không=))
  2. Immortel90

    Immortel90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Hic... cái tội mắt quáng gà nên ko nhìn thấyX_X:"> Tui vừa nghe vài lượt rối ku ơi. Thank ku nha:x:x:x
  3. amicecorp

    amicecorp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Đã được thích:
    0
  4. amicecorp

    amicecorp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Em biết,
    Rồi một ngày điều ấy sẽ ra đi
    Những khao khát về anh không dày vò em nữa
    Em sẽ trở lại bình yên...
    Như đám mây trôi ngoài ô cửa
    Hoá cơn mưa về với cội nguồn.

    Nhưng,

    Em sẽ ít bông đùa, và sẽ ít khóc hơn
    Thôi thao thức và bớt phần mơ mộng
    Không hát câu ca dao mê hoặc hoàng hôn xuống
    Ru thời gian trong à ơi đòng đưa
    Em sẽ không còn hoá đá giữa cơn mưa
    Lội tìm cho anh những vần thơ sũng ướt
    Vô tâm thế, làm sao anh biết được
    Tắt nắng rồi làm sao hong cho khô?
    Thì cũng chỉ vậy thôi, ôi trái tim dại khờ
    Cứ thao thức những điều không định trước
    Cứ tìm anh trong hư vô, hư vô...
    Là trăm năm, hay sẽ chẳng bao giờ
    Anh hiểu được những điều em giấu kín
    Thu qua rồi, xôn xao con đường hẹn
    Chỉ em là lẻ loi, lẻ loi...
    (st)
  5. Immortel90

    Immortel90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Quán vắng...

    Em lặng lẽ
    trở về
    nơi quán vắng Ngày Xưa

    Nơi anh viết những vần thơ
    dịu dàng như hơi thở...

    Lật lại từng trang
    như lật từng trang vở
    hay trang đời
    năm tháng đã qua mau

    Đến bao giờ ta nói hết cùng nhau
    những ước nguyện như vần thơ say đắm
    Em vẫn biết trái tim mình đằm thắm
    Và vẫn dịu dàng như thủa ...Ngày Xưa

    Em trở về
    nơi ta đã gặp nhau
    lặng lẽ đọc những câu thơ thật khẽ
    như làn mây giữa khoảng trời dịu nhẹ
    Anh có về ...
    da diết quá chiều nay?

    Quán vắng một mình
    ta lặng lẽ
    SAY!!!




    [​IMG]
  6. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

    Em không còn khóc nữa đâu anh
    Giọt nước mắt vô duyên giữa dòng đời hối hả.
    Con đường xưa đã chia về hai ngả
    Tiếc nuối làm chi cho chật trái tim em...

    Đã biết rằng mình chẳng phải cho nhau,
    Em không muốn hoài niệm nhiều thêm nữa.
    Anh quên em dễ dàng, thanh thản thế!
    Em khóc làm chi cho vô nghĩa, đúng không anh?

    Không hẳn giờ em đã quên anh,
    Em vẫn nhớ nhung, nguyện cầu anh hạnh phúc.
    Chẳng phải em bao dung, cũng không mong có lúc
    Anh giật mình, hối hận nhớ về em...
    (tt)

  7. Immortel90

    Immortel90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    Anh có hiểu không!!!

    Nếu như anh có sẵn một bờ vai
    Cho em mượn sau ngày dài mệt mỏi
    Hãy im lặng xin đừng lên tiếng nói
    Nhìn vào mắt em, anh sẽ hiểu em nhiều

    [​IMG][​IMG][​IMG]

    Đừng bao giờ anh thổ lộ tình yêu
    Sự giấu kín sẽ vô cùng quý giá
    Em sẽ viết lên bài thơ bất tận
    Về những điều có thật...đến viển vông
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Nếu như anh có sẵn một tấm lòng
    Cho em mượn gởi đôi điều tâm sự
    Đừng thắc mắc, đừng hồ nghi, giả sử
    Điều em cần, cũng rất đỗi giản đơn
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Em chẳng thể nào nói được nhiều hơn
    Sự im lặng đôi khi là tiếng nói
    Đừng nhìn em với cái nhìn dấu hỏi
    Bởi bên anh em muốn được bình an...

    st
  9. Tigers

    Tigers Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    2
  10. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Chút nhớ

    Em viết nỗi nhớ vào trong chiếc lá
    Nhờ ngọn gió cuối ngày thổi đi xa
    Nhưng trời hạ chẳng thể tìm chút gió
    Nỗi nhớ đầy nỗi nhớ ướt hàng mi...

    [​IMG]

    Lại ghi nỗi nhớ lên bờ cát trắng
    Ước một ngày sóng biển cuối trôi đi
    Biển hiền hòa cũng lắm khi giông tố
    Cuốn tất cả sao nỗi nhớ vẫn đầy...

    [​IMG]

    Thôi đành khắc nỗi nhớ vào đáy tim
    Để sáng thức giấc nghe lòng thổn thức
    Để khi đêm về giật mình khắc khoải
    Nỗi nhớ buồn… nỗi nhớ cứ chênh vênh...

    [​IMG]

    Em đành giữ chút nhớ lại trong em
    Góc trái tim lặng thầm...không chờ đợi
    Ở nơi đó nào có ai hay biết
    Em trải lòng mình bằng những vần thơ…



    st

Chia sẻ trang này