Thay lời muốn nói!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi amicecorp, 06/05/2011.

151 người đang online, trong đó có 60 thành viên. 02:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 23868 lượt đọc và 492 bài trả lời
  1. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    ......................
    =))=))=)) Tui cũng thế:-" Nhưng ko hiểu mới...buồn mà:-"

  2. amicecorp

    amicecorp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả

    Là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu.....[r32)]




  3. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    ĐỊNH MỆNH?
    (st)
    Em nghuệch ngoạc trên trang nhật kí không màu
    Vỏn vẹn nét mực đen hai từ "định mệnh "
    Giản đơn thế để dặn lòng thôi lưu luyến
    Tất cả là vô hình ...như làn gió không tên

    Em quay trở về với thế giới riêng
    Nơi có tiếng cười cố ý lấp vết lõm buồn trũng sâu hố mắt
    Giang rộng đôi tay , đuổi nhặt từng giọt nắng .
    Đuổi bắt chiếc bóng mình ...
    nghiêng đổ giấc mơ hoang

    Em mỉm cừơi hàm thách thức thời gian
    Cứ dửng dưng đi ,khi vết tím bầm kia gió âm thầm quất vụt
    Nỗi đau có nhói lên , cũng chừng một lúc
    và sẽ nguôi dần ...không thể dẳng dai ?

    Em hững hờ buông hai chữ "định mệnh" .
    Ô hay ... !
    Những chiếc lá mùa thu bỗng dỗi hờn rời cây bay mất
    Dòng sông thơ ...
    thủy triều mặn như nước mắt
    Ngơ ngác hỏi cuộc đời :
    "định mệnh " có hay không ?
    Thôi ! em phải kịp quay về hơ ấm bàn tay trơn
    Giận lắm ngọn gió đông , vô tình chi đến thế
    Đã biết trước thế nào là không thể
    Ập đến làm gì , rồi bỏ cái lạnh lại... mà đi ?
  4. amicecorp

    amicecorp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Đã được thích:
    0
    [};-[};-[};-[};-[};-:-*
    Ngày anh đi mưa giăng mờ phố nhỏ
    Con tim buồn lệ đổ vì chia xa...
  5. C_O_L_D

    C_O_L_D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    48
    Rất yêu thơ Han và tiếc cho đời trai tài hoa của Hàn kết thúc quá sớm...haiiizzz
    Chút Tàn Phai - Nhạc phim Hàn Mac Tử

  6. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    .................
    [r32)]
  7. amicecorp

    amicecorp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Đã được thích:
    0
    MUÔN NĂM SẦU THẢM

    Nghệ hỡi Nghệ, muôn năm sầu thảm
    Nhớ thương còn một nắm xương thôi
    Thân tàn ma dại đi rồi

    Rầu rầu nước mắt bời bời ruột gan

    Nghe gió là ôm ngang lấy gió
    Tưởng chừng như trong đó có hương
    Của người mình nhớ mình thương
    Nào hay gió tạt chả vương vấn gì


    Nhớ lắm lúc như si như tỉnh
    Nhớ làm sao bải hoải tay chân
    Nhớ hàm răng, nhớ hàm răng
    Mà ngày nào đó vẫn khăng khít nhiều


    Dẫu đau đớn vì lời phụ rẫy
    Như mà ta không lấy làm điều
    Trăm năm vẫn một lòng yêu
    Và còn yêu nữa rất nhiều em ơi.
  8. amicecorp

    amicecorp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Đã được thích:
    0

    Em đã chỉ muốn dùng nhạc và thơ thay cho lời rùi, thế mà chị cũng bắt em phải lên tiếng à:">
    Chị Tôm mặc áo dài trông yêu quá:x Thỉnh thoảng chị vào đây cho em xin bài thơ nhé;))
  9. C_O_L_D

    C_O_L_D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    48
    Nói về thơ thì những người con sinh ra ở Bắc Miền Trung là vô đối, nói về văn thì ko thể địch lại miền Bắc..hị hị[};-[};-[};-
  10. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    ......................
    Anh nào mà sợ thế kia em ơi???:-ss

Chia sẻ trang này