Thay lời muốn nói!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi amicecorp, 06/05/2011.

368 người đang online, trong đó có 147 thành viên. 06:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 23856 lượt đọc và 492 bài trả lời
  1. Fossil_Corals

    Fossil_Corals Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2011
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]VÌ KHÔNG THỂ ...[/FONT][FONT=&quot]
    [​IMG]

    Bài thơ buồn em viết tặng riêng anh
    Là tiếng lòng... triền miên... bất tận...
    Như cơn gió vô tình thổi rơi chiếc lá
    Để mình gặp nhau trong ngang trái, lỡ làng ...

    Cầu cho thời gian hãy trôi nhanh, trôi nhanh
    Cho những bài thơ em-anh trở thành kỹ niệm
    Cho những lần gặp nhau sẽ là ký ức
    Cho yêu thương ở mãi trong hồn...

    Anh sẽ già đi và em cũng già đi
    Hai đứa sẽ nói nhiều về cái chết
    Ở nơi đó không có gì đẹp hết
    Nhưng là không gian tuyệt vời để hai đứa được bên nhau ...

    st


    [/FONT]
  2. Fossil_Corals

    Fossil_Corals Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Hãy cứ như em chưa hề xa anh
    Chỉ như đôi lứa yêu nhau vẫn thường hay giận dỗi.

    Khoảng không lặng im chứa nghìn dấu hỏi

    Đừng để trái tim mình lỗi nhịp...anh ơi!

    Hãy cứ như là ta nghỉ cuộc chơi

    Như trẻ con hôm qua, hôm nay... rồi ngày mai vẫn thế,
    rồi lại tìm nhau, bên nhau…

    Có thể

    Xa một lần, để biết nhớ nhiều hơn.
    Có thể xa em rồi anh sẽ quên

    Còn em sẽ kiêu hãnh trước anh rồi lại thẫn thờ trong im lặng.

    Hãy cứ như mình chưa từng xa vắng

    Bấy nhiêu ngày chưa đủ để phôi pha.
    Hãy cứ như là ngày ấy … mới hôm qua

    Để những lời trách hờn nhẹ rơi như chiếc lá.
    Cánh buồm đắm mình về nơi biển cả

    Đừng để vô tình sóng dội phía bờ đau.

    st
  3. amicecorp

    amicecorp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Đã được thích:
    0
  4. amicecorp

    amicecorp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Đã được thích:
    0
  5. Fossil_Corals

    Fossil_Corals Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2011
    Đã được thích:
    0
    HAI CƠN MƯA
    [​IMG]
    Ta chọn cho nhau hai con đường
    Em một ngả và anh một ngả
    Đường ta đi có gập ghềnh vất vả
    Cũng chỉ một mình, không bước chung đôi

    Ta đã chọn cho nhau cảnh chia phôi
    Bàn tay sẽ không còn tay ấm nữa
    Đôi mắt lạnh bởi không còn ánh lửa
    Của một thời ta đã thiết tha yêu

    Ta đã chọn cho nhau nỗi cô liêu
    Bỏ nồng ấm, lấy đôi môi khô khốc
    Mỗi buổi chiều cô đơn nhìn gió thốc
    Thổi tung mù những hoài niệm xa xưa

    Ta đã chọn cho nhau hai cơn mưa
    Tự nhỏ xuống mỗi đời ta day dứt
    Những giọt mưa không bao giờ chạm đất
    Không bao giờ hòa thành một dòng sông...


    st
  6. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
    Nơi tui đang mưa rất lớn, ngồi trên tầng 4 mà gió ầm ầm nghe kinh quá


    ĐÁM MÂY DỪNG LẠI TRÊN TRỜI

    [FONT=&quot] Đám mây dừng lại trên trời[/FONT]
    [FONT=&quot] Để cho dưới đất đám người chạy mưa...
    Để cho có lúc nương nhờ
    Mái hiên ai cứ như thừa vậy thôi

    Trắng trong từng hạt rơi rơi
    Để cho em nép vào tôi thế này
    Trắng trong từng hạt bay bay
    Để cho tay chạm vào tay, giật mình

    Sấm chi sấm động thình lình
    Để cho xa lạ mà thành nhớ thương
    Người dưng nước lã qua đường
    Giá không ướt áo dễ thường biết nhau

    Bao nhiêu là giọt mưa rào
    Để cho một giọt rơi vào mắt em
    Bao nhiêu người ướt kề bên
    Để cho mình thấy bình yên quanh mình...

    Cơn mưa như thể vô tình
    Sẽ còn mưa bất thình lình trong tôi
    Sẽ còn âm ấm mãi thôi
    Áo Em bốc khói dưới trời mưa tuôn

    Giá không có những con đường
    Để cho những cuộc đời thường đi qua
    Giá không có mái hiên nhà
    Chìa ra như thể... thừa ra bên đường[/FONT]

    (st)
    [FONT=&quot] [/FONT]
  7. amicecorp

    amicecorp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Lặng lẽ...


    Rồi một ngày em bỗng chợt nhận ra
    Không nhớ anh nhiều như em hằng nghĩ
    Không còn mộng mơ, không còn thi vị
    Bởi cuộc đời hạnh phúc quá mong manh…

    Đã đôi lúc em chợt nghĩ đến anh
    Và nghĩ đến những ngày xưa cũ
    Chợt một thoáng mắt em buồn tư lự
    Em hiểu rằng em chẳng thể yêu anh…

    Ở bên anh, em hiểu lá màu xanh
    Khi xa anh, em nhủ lòng…lá úa
    Đi bên anh trái tim hồng nhảy múa
    Nhưng xa rồi tim lại hóa bình yên..???

    Rồi một ngày mùa Đông đến bên hiên
    Từng bông tuyết phủ rơi màu tinh khiết
    Em tự hỏi : Phải chăng màu ly biệt?
    Khi tâm hồn lạnh lẽo chốn phồn hoa?

    Rồi một ngày em cũng chợt nhận ra
    Mình là kẻ mang trái tim hóa đá
    Một trái tim mang sức nặng tàn phá
    Huỷ hoại tâm hồn qua những thương yêu!

    (St)
  8. Fossil_Corals

    Fossil_Corals Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2011
    Đã được thích:
    0
    ...........................
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} NGÀY EM CÓ THỂ QUÊN
    [​IMG]
    Ngày em quên anh
    Là ngày em bắt đầu thích một bài hát khác
    Bài ngày xưa làm tim em loạn nhịp
    Giờ nhòa trong những bản nhạc nối tiếp nhau

    Ngày em quên anh
    Ngón tay không còn run
    Chạm vào phím ngày xưa
    Soạn những dòng tin nhắn khác

    Ngày em quên anh
    Là ngày em cười hồn nhiên
    Không có bóng anh vướng trong tiếng hát
    Và câu chuyện vu vơ

    Ngày em quên anh
    Em đọc lại những dòng nhật ký cũ
    Và mỉm cười
    “Chuyện của người ta”

    Một ngày em sẽ kể anh nghe
    Một ngày nào đó, khi em đã quên anh thật sự

    st

  9. Fossil_Corals

    Fossil_Corals Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2011
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot][​IMG]
    Có những nỗi buồn chẳng biết cất vào đâu
    Nên cứ chạy bên em suốt chiều dài năm tháng
    Sáng...
    Trưa...
    Chiều...
    Bấy nhiêu rồi… hình như còn chưa đủ
    Nỗi buồn vẫn liều mình ấp ủ
    Trong đêm dày
    … buốt lạnh thấu bàn tay.
    Không buộc nổi gió heo may
    Không biết chạy về đâu cho quên ngày quên tháng
    Em như kẻ bộ hành
    Cứ mãi đi trên con đường không mặt trời chiếu rạng
    Cầu mong chiều dài
    … đừng gặp bão và giông.
    Bởi em vẫn tin vào một thế giới màu hồng
    Nơi không có dối gian
    Nơi không có những xảo quyền lừa lọc
    Để em
    Để anh
    Để không ai trên đời này phải buồn, phải khóc
    Bởi những điều vô nghĩa giữa nhân gian.
    st

    [/FONT]
  10. amicecorp

    amicecorp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này