Thay lời muốn nói!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi amicecorp, 06/05/2011.

85 người đang online, trong đó có 34 thành viên. 04:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 23868 lượt đọc và 492 bài trả lời
  1. C_O_L_D

    C_O_L_D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    48
    Ko tin à? sự thật đới...em biết tên nhiều danh nhân nhưng em lại ko tìm hiểu họ sinh ra ở vùng miền nào, cái này anh biết khá nhiều:)):)):))
  2. amicecorp

    amicecorp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Đã được thích:
    0
    Anh Hàn chị ạ:-"

    Đa tình tự cổ nan di hận;))
  3. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    .......................
    Mỉm cười mà con tim ứa lệ
    Môi thì lẩm bẩm: chít với tau...
    :-ss=))=))=))
    P/S: Đùa cho vui tí nha bé Tôm, nhà bé Á Mì cứ buồn buồn thế nào í=((
  4. amicecorp

    amicecorp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Đã được thích:
    0
    Vui hay buồn là do lòng mình thôi:-"

    Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ=((
  5. amicecorp

    amicecorp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Đã được thích:
    0
    @tyhiu :x
    [​IMG]

    Xin gió hãy cuốn tung trời xác lá
    Quăng chiếc tình nhàu nát ở trong ta
    Cho ngơ ngác cả vùng trời xứ lạ
    Vàng thật vàng những nỗi nhớ mù xa
  6. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    .........................
    Hoa đẹp quá, cảm ơn em nha!:x

    Tặng em bài thơ buồn nữa nè[};-

    THÁNG NĂM VÀ NỖI NHỚ
    (st)
    Tháng năm về rồi đó anh !
    Trời đã trút những cơn mưa chứa dồn từ năm cũ
    Em vẫn thế... như chiếc lá chiều ủ rũ
    Chờ tháng năm ...không biết để làm gì !?

    Tháng năm hôm nào đánh dấu mốc cuộc chia li
    Trên lối ngoặt của đoạn đường hai lối rẽ
    Nắng -gió -mưa -giông ...mốc thu mình lặng lẽ
    Lớp rêu mờ xanh nhạt bóng thời gian

    Tháng năm về ...những hạt nắng lại đi hoang
    Thương tàn cây cố oằn mình chịu đựng
    Che cho lá từng bóng râm hưng hửng
    Che những chiều em ngược bước đơn côi

    Tháng năm về ...mưa nơi ấy cũng đã rơi
    Nắng có đủ hong khô bờ vai ướt
    Đêm -gió có vờn mây cho làn sương khóc mướt
    Vạt cỏ ngày xưa ...có ngóng mãi dấu chân thề ?

    Tháng năm ơi ! nỗi nhớ kéo nhau về
    Những vần thơ đã nhạt màu trong nắng
    Gửi gió làm sao khi không gian đậm đặc ?
    Và cuối đoạn đường em đứng đợi... mây trôi...
  7. amicecorp

    amicecorp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Đã được thích:
    0
    Hihi chị hiểu em mờ, sao phải tưởng tượng chứ:">:">
    Người cần thì chẳng thấy đâu=(( Bắt đền chị luôn:((:((
  8. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    pót bài thơ nhà Ami nhá [:D]

    Giá mà được chết đi một lúc


    Giá mà được chết đi một lúc
    Chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài
    Nếu được xuống địa ngục thì càng tốt
    Lên thiên đường sợ chả gặp ai

    Giá mà được chết đi một lúc
    Tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười
    Và xem thử mình sẽ cười hay khóc
    Làm ma có sướng hơn làm người?

    Giá mà được chết đi một lúc
    Nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào
    Nếu người ta tống ngay vào nhà xác
    Cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao.


  9. amicecorp

    amicecorp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Đã được thích:
    0
    Em ăn vạ vu vơ;))
    Tặng chị [};-[};-[};-[};-[};-
  10. amicecorp

    amicecorp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Đã được thích:
    0
    :-ss:-ss:-ss

Chia sẻ trang này