Thay lời muốn nói!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi amicecorp, 06/05/2011.

151 người đang online, trong đó có 60 thành viên. 02:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 23868 lượt đọc và 492 bài trả lời
  1. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    :p

    thì chết 1 lúc cho bit ùi sống lại mừ, mọi người còn iu đời lém mừ :p
  2. amicecorp

    amicecorp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Đã được thích:
    0



    [​IMG]

    Hãy lãng quên cho nắng ngủ trên vai
    Cho thu đến buông dài chân mây tím
    Cho buổi chiều em thôi không tìm kiếm
    Một bóng hình, vạn đau đớn trong tim
  3. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]



    Trong trắng cô đơn một cánh buồm

    Chập chờn trên biếc mù sương

    Tìm kiếm gì ở nơi xa ấy

    Giã từ chi đó ở cố hương


    Muôn lớp sóng xô gió thét gào

    Cột buồm răng rắc ngả nghiêng chao

    Hạnh phúc khơi xa tìm đâu thấy

    Hạnh phúc nơi này bỏ lỡ sao?


    Buồm ơi..

    Hiên ngang buồm đứng trong bão táp

    Bởi trong giông tố có bình yên
    (st)


  4. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63
    8->8->8->
  5. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    Ru nắng chiều đi qua
    (st)

    Hãy khóc đi em đừng dối trái tim mình
    Đau đớn lắm, phải không?Chiều vừa đi qua ngõ
    Nắng cuối cùng tìm điều gì trong cỏ
    Hay cũng buồn giấu nuối tiếc xa xôi?

    Hãy khóc đi em để tìm được chút bình yên dẫu nhỏ nhoi
    Là tất cả,anh và yêu thương ấy
    Giếng có sâu đợi nước trong sẽ nhìn thấy đáy
    Thành kỷ niệm rồi cách xa nhiều vẫn có một niềm tin

    Hãy khóc đi em làm sao được lãng quên
    Biết chẳng thể nên dối lòng đành vậy
    Cơn bão qua đi cứ dày vò nhau mãi
    Nước mắt rơi thành bài hát cho anh

    Hãy khóc đi em đừng ném mình cho bóng đêm
    Trốn trong đó và thấy mình bé nhỏ
    Em đã dám yêu bằng tưng hơi thở
    Hơi thở cho anh và hơi thở cho em

    Hãy khóc đi em nỗi nhớ có thành tên
    Buồn không đủ bởi yêu thương nhiều quá
    Phố vẫn thế- ngác ngơ và xa lạ
    Dẫu thêm một người cũng chống chếnh một bên

    Hãy khóc đi em không vì tiếc những gì đã trao anh
    Chỉ đơn giản vì em muốn khóc
    Anh đi qua em lặnh im và chân thật
    Chiều cũng buồn khi nắng đã dần xa



  6. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
    [FONT=Georgia][COLOR=#3399ff][FONT=Arial][FONT=Georgia][COLOR=#3399ff][FONT=Arial][FONT=Georgia][COLOR=#3399ff][FONT=Arial][FONT=Georgia][COLOR=#3399ff][FONT=Arial][FONT=Georgia][COLOR=#3399ff][FONT=Arial][FONT=Georgia][COLOR=#3399ff][FONT=Arial][FONT=Georgia][URL="http://photo.tamtay.vn/photo/full/662241"][IMG]http://img.tamtay.vn/files/2008/07/18/mylovemusic/photos/294654/49163936_47f330c7_a291.jpg[/IMG][/URL][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT]




  7. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
    Em có khóc đâu anh ?…
    Đó là nụ cười tan ra đấy chứ
    Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ
    Một nụ cười dai dẳng niềm đau

    Đừng trách em khi mình chẳng đến được với nhau …
    Tình yêu có thật nhưng mong manh quá
    Giữa cuộc đời ngổn ngang giông tố
    Trái tim em không đủ sức đối đầu …

    Rồi thời gian sẽ qua đi rất nhanh
    Anh sẽ có những mối tình nồng nàn khác
    Chỉ có em khi thu về man mác
    Phút cô đơn em lặng lẽ mỉm cười …!!!
    [​IMG]


  8. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1

  9. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]







  10. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]



Chia sẻ trang này