Thay lời muốn nói!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi amicecorp, 06/05/2011.

1541 người đang online, trong đó có 616 thành viên. 18:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 23829 lượt đọc và 492 bài trả lời
  1. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    =))=))=))...............ủa mà nàng số 7 thì nàm seo hở ku :-??:-??:-??b-(b-(b-(
  2. Time_like_those

    Time_like_those Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]



  3. Time_like_those

    Time_like_those Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể về 7 tiên nữ con của Vương Mẫu nương nương.Nàng tiên thứ bảy vì ham chơi xuống trần gian gặp ,yêu và kết hôn chàng thanh niên tên là Đổng Vĩnh,bị Vương Mẫu phát hiện,hủy bỏ cốt tiên đày xuống trần gian làm người phàm.Từ đó thì vì nhớ em, lần lượt các nàng tiên còn lại cũng xuống trần và dính vào âm mưu của tên Sao Chổi cùng Âm thực vương rồi thì gặp nhìu gian truân và cũng iu người trần lun. Chỉ có bà công chúa lớn và bà thứ 4 là iu người trên thiên đình là Thực thần ( thần nấu bếp ) và Kim Tra ( con cả của Lí Thiên Vương ). Hàng đống mưu mô, rồi thì mâu thuẫn nhưng cuối cùng thì người trên trời và người dưới trần cũng chung tay chống cái ác. Và cuối cùng thì Vương Mẫu cũng đã hiểu thấu thế nào là Tình iu chốn nhân gian.( copy của ông gú gồ:-")
  4. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    :)):)):))
    Tui đọc qua kinh coran của Hồi giáo thấy có 1 điều "Chiến sĩ cảm tử khi lên thiên đàng sẽ có 7 nàng tiên đón"
    ko ngờ phương đông cũng cóa cái này =))=))=))
    Sao nhau thía hí hí [:p][:p][:p]
  5. Fossil_Corals

    Fossil_Corals Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2011
    Đã được thích:
    0
    Theo truyện kể dân gian thì đúng là thế

    Theo truyện kể dân....giang hồ thì nàng tiên thứ 7 là nàng tiên nâu (thuốc phiện:-ssb-()
  6. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    [:p][:p][:p] Ai hàng trắng đê, hàng trắng giá rẻ lào :-":-":-"
  7. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    mài bỏ chứng chuyển nghề mới ùi à[:D]
  8. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    [FONT=&quot][​IMG]

    TƠ CHÙNG ĐÊM NAY
    [/FONT]
    [FONT=&quot]

    Đêm nay bao mối tơ chùng
    Ngổn ngang tâm sự mông lung rối bời
    Lạnh lùng ..hai chữ tình ơi
    Mặn môi nỗi nhớ một đời nặng mang

    Tay đong nước mắt hai hàng
    Em theo bến lạ sang ngang cuộc tình
    Còn anh trốn nợ ba sinh
    Để em còn lại bóng hình trong mơ

    Giờ đây vứt bỏ đợi chờ
    Mang theo giọt đắng để vờ chẳng quen
    Bỏ đi hai chữ thề nguyền
    Để ta cắt đứt nợ duyên thuở nào

    Còn đây nỗi nhớ hư hao
    Trăm con thuyền mộng vẫy chào tiễn đưa
    Làm sao buồn mấy cho vừa
    Tơ chùng giăng kín cơn mưa phủ đầy

    Thôi đành gởi cả trời mây
    Cho quên đi hết chút say mặn nồng ....

    st
    [/FONT]
  9. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
    [​IMG]

    Lá Mùa Đông

    Người đi rồi
    áo mùa thu khép lại
    Giấu trong ta một chút nắng vàng hanh
    Buồn của tôi thay lá mọc trên cành
    Chưa rụng vội để chờ mùa thu khác

    Chiều bây giờ

    cây đứng nghe gío hát
    Nhẹ nhàng thôi mà những lá buồn lay
    Trời mùa đông có vội vã hết ngày
    Lá có kịp đón một mùa thu nữa?

    Người đi rồi

    khép điều gì trong mắt
    Giấu vào hồn một biển nhớ mù khơi
    Người đi rồi tôi trắng cả tay tôi
    Chỉ còn lại một nỗi buồn chưa mất...

    st
    [FONT=&quot][/FONT]
  10. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Biển
    vắng anh

    Em đến biển chiều nhưng vắng anh
    Hoàng hôn tím ngắt, trăng treo mành
    Người như trẩy hội. Em trống vắng
    Sóng cứ vật vờ gọi tên anh

    Nhớ đêm mê mẩn. Đêm hôm ấy
    Ánh bạc ngẩn ngơ chiếu trăng thanh
    Anh chỉ thuyền kia đi đâu nhỉ
    Em nói thuyền tình đợi em, anh...

    Bơ vơ em bước gầy bóng lẻ
    Mường tượng cát mờ dấu chân anh
    Nước mắt ứ trào, buồn quay quắt
    Biển cứ nhớ anh, biển tròng trành

    Anh về lối ấy trăng có lẻ
    Chiều chiều mưa lạnh , lạnh mông mênh
    Còn nhớ mùi ngâu lan trong gió
    Hay đứng thẫn thờ nhớ biển xanh

    ( t/g:Thạch Cầu)



Chia sẻ trang này