Thay lời muốn nói!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi amicecorp, 06/05/2011.

85 người đang online, trong đó có 34 thành viên. 04:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 23868 lượt đọc và 492 bài trả lời
  1. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
  2. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
  3. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Chào Á mì>:D<:-* Dạo này bận nên ít lang thang, giờ mới thấy khu vườn lãng mạn này của Á mì.
    Thật đáng yêu:x:x:x
    Tặng Á mì một tấm hình mà tụi chị rất thích thay lời muốn nói:x:x:x

    [​IMG]
  4. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
    =))=))=)) Tưởng tặng tui chứ, hình này nhìn quen quen... NHỚ[r32)]:p
  5. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    :DKu ngồi trên gác ba ga mà, ko quen sao dc>:P
  6. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]

    Mưa rơi rả rích trước mái hiên
    Thoáng ẩn nơi đâu chút ưu phiền
    Cứ ngỡ mưa hoài không muốn dứt
    Mưa đòi kỉ niệm cố lãng quên

    Mưa chẳng hiểu tôi, chẳng vì tôi
    Chỉ thấy mưa tuôn xám bầu trời
    Tự kiếm chính mình sao không thể
    Vô tình mưa chỉ muốn đùa chơi …

  7. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
  8. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
  9. Tigers

    Tigers Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    2
    Biển trào lên một cơn sóng dỗi hờn
    Rồi nức nở nghẹn ngào biển kể
    Rằng có lúc biển vô cùng đơn lẻ
    Bão tố cuồng phong... biển vẫn chờ trăng lên
    [​IMG]
  10. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    NGÀY ĐÃ ĐỨNG TRƯA
    (st)

    Yêu đến nỗi trong lòng run rẩy mãi
    Trưa lan xa, bóng nắng đẫm vui buồn
    Trưa đang đứng, còn đời mình đang chín
    Giọt nắng vàng như mật sáng rưng rưng.

    Đã đứng rồi ư? Sao đời ngắn vậy
    Nghĩ chưa xong, thời khắc điểm xong rồi
    Đã chín rồi ư? Sao đời ngắn vậy
    Quay lại nhìn, bao việc vẫn buông xuôi.

    Yêu đến nỗi trong lòng run rẩy mãi
    Phút thiêng liêng thức tỉnh lại bao điều
    Nhìn thấu suốt nhỏ nhoi và vĩ đại
    Để yên lòng tới đích mình theo...

Chia sẻ trang này