Thêm cái nhi??n vê?? cutloss

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by chipheoHCM, Nov 3, 2008.

2381 người đang online, trong đó có 952 thành viên. 11:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. chipheoHCM

    chipheoHCM Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 12, 2007
    Likes Received:
    1
    Thêm cái nhi?n vê? cutloss

    Originally Posted by VietCurrency
    Tôi nghĩ bác CHƯA HIỂU rỏ những gì tôi muốn nói về cutting loss. Vấn đề không phải là cái giá (index price), mà cũng không phải là mức chịu đựng từ 420 xuống đến giá hiện tại, hay là sâu hơn nữa của cá nhân bác. Cái đó là dể rùi. Vấn đề ở đây là CÁI LỐI SUY NGHĨ của những người như bác khi họ thốt lên những câu như: GIÁ NÀY CÒN CUT LOSS GÌ NỮA. Cái lối suy luận phía sau những câu nói như thế này là một lối giết chêt account nhanh nhất. Đây là một lối MÒ ĐÁY, BẮT DAO RƠI. Tại sao bác biết rằng "giá này còn cut loss gì nữa"? Bác có dám khẳng định mức ấy là đáy không? Khi VNI rớt từ 1100 xuống, biết bao nhiêu người thốt lên câu nói ấy tại các điểm 800, 700, 500. Bác hỏi lại xem mấy người ấy bây giờ ra sao? Đó là cái điểm tôi muốn nói với bác đấy, chứ không phải là giá 420 của bác mua tới giờ đâu. Nếu giả dụ mai nay VNI rớt về 200 thì bác có nghĩ rằng cái giá 320 hiện tại phải là điểm "giá này còn cut loss gì nữa" hay không? Bác nhảy vào lúc 420 thì bây giờ bác có thể chưa "nóng đít" cho lắm. Nếu một mai nó về lại 200 hay 250 thì tôi nghĩ bác sẽ không mạnh miệng tử thủ như thế đâu. Đó là tại sao tôi thường khuyên người ta cut loss ở cái giá mà họ chấp nhận được, chứ không phải ở cái giá market mà họ NGHĨ LÀ SẼ MARKET INDEX SẼ DỪNG CHÂN.

    Còn về chuyện bác nói rằng sợ cut loss xong, market quay đầu lại rồi hông dám vô. Đó là căn bệnh thứ hai của những người KHÔNG BAO GIỜ DÁM CUT LOSS. Đó là mặt trái của họ. Loại người này luôn luôn thụ động trong mọi tình cảnh của market. Mua rồi, market rớt thì ôm, dùng mọi lý lẽ để bào chửa cho hành động này. Thấy market lên thì không dám vô, vì sợ nó rớt tiếp, hay là ngại mua cao. Họ là loại người mà người ta thường ví như những kẻ lái xe mà luôn nhìn kiếng chiếu hậu. Giá cả, theo cái nhìn của họ, luôn là giá phía sau. Họ không bao giờ dám nhìn giá phía trước. Vì luôn nhìn kiếng chiếu hậu cho nên họ RẤT THÍCH CHƠI CÁI TÌNH BẮT DAO RƠI. Tại vì khi cái dao đang rơi thì nó nhìn rất rẻ, nếu được nhìn bằng kiếng chiếu hậu. Ngược lại, khi giá rebound sau một cái rớt thật mạnh như hiện tại thì CHO KẸO GIỜ họ cũng không dám vào. Lý do cũng thế thôi. Đó là theo cái kiếng chiếu hậu thì giá hiện giờ "quá cao so với lúc trước." Vì thế, họ đứng ngoài chờ giá rớt lại điểm cũ mới dám mua. Nói cách khác rằng, họ luôn là người đi sau, missing the entire train.
  2. VLchua

    VLchua Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 29, 2008
    Likes Received:
    456
    trước em cũng như bác nói, thế là nát bi giờ em đỡ ngu hơn rồi, học phí đắt quá
  3. adminx1

    adminx1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Oct 23, 2008
    Likes Received:
    0
    Ai cũng vậy mà một lần thất bại là một lần thêm kinh nghiệm xương máu

Share This Page