Thị trường chắc chắn sẽ đi lên. Anh em chú ý!!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Member2006, Dec 23, 2006.

Thread Status:
Not open for further replies.
1006 người đang online, trong đó có 402 thành viên. 19:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. thao_a_pao

    thao_a_pao Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 30, 2006
    Likes Received:
    0
    Bạn nói khó hiểu quanh co quá. Tớ thì thấy thị trường mà xuống thì tất cả đều nên bán, ko nên giữ nữa. Phải stop loss chứ phải không nào?
  2. KTS12

    KTS12 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 27, 2006
    Likes Received:
    0
    Nếu thi trường có đi xuống khi đó là bạn đang theo bầy đàn bán tống tháo.... và chưa chắc gì bạn có thể chen bán được, và bạn cũng nên tìm hiểu thị trường tại sao lên và tại sao xuống...không thể thấy xuống là nhắm mắt bán mà không hiểu tại sao hay lên cũng đu theo mua mà chẳng hiểu tình hình như thế nào. Thị trường vẫn đang rất triển vọng....lên phải có xuống...nhưng theo tỷ lệ nghịch....và khi bạn bán ra hết chưa chắc bạn đã mua lại được những gì đang sở hữu... vài dòng cho bạn.
  3. helgi24

    helgi24 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 23, 2006
    Likes Received:
    0
    Stress quá huhu cuộc đời em chưa bao giờ stress như thế này huhu
  4. Member2006

    Member2006 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Oct 13, 2006
    Likes Received:
    723
    Hình mới đây:


    [​IMG]

    Không biết cái hỗ trợ tiếp theo có bền không. Chúc may mắn.
  5. tung_kenwod

    tung_kenwod Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Dec 24, 2004
    Likes Received:
    1,566
    Liệu có xuống 920đ ko nhỉ ?
  6. mphuongl

    mphuongl Thành viên mới

    Joined:
    Jun 26, 2006
    Likes Received:
    0
    Theo em thì thị trường sẽ tiếp tục đà đi xuống trong ngày mai (18/01) và có thể phiên 3 ngày mốt (19/01) sẽ lấy lại thăng bằng và tiếp tục đi lên (hy vọng thế). Bởi vì, theo em bây giờ tâm lý là yếu tố cực kỳ quan trọng trong thời điểm nhạy cảm này, đa số các nhà đầu tư đều mang tâm lý sẽ có phiên điều chỉnh...nhưng k biết chính xác là vào lúc nào, phiên giao dịch sáng nay đã cho thấy dấu hiện điều chỉnh đã bắt đầu. Một số người có tâm lý chờ đợi và chưa chạy kịp sáng nay nhất định ngày mai sẽ chạy bằng mọi giá (bởi vì thị trường đã tăng trong thời gian dài và lợi nhuận đã đạt được). Tuy nhiên, theo em NĐT bây giờ đã có kiến thức nhiều hơn và tâm lý vững vàng hơn nên sẽ chỉ bán ra 1 phần để bảo toàn vốn chứ không bán ồ ạt nữa bởi vì như vậy sẽ làm cho tt lún sâu hơn và sẽ không có lợi cho họ. Mặt khác, theo em thì NN đang cố gắng đẩy các BLCs lên một mặt bằng giá mới nên cũng k muốn để tt lún sâu hơn...
    Vài thiển ý mong các cao thủ chỉ giáo.
  7. hugncom

    hugncom Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 15, 2003
    Likes Received:
    0
    Bền hình đẹp quá, BRAVO member2006 Lý do: Hai thằng number 1 và number 2 còn tin tốt hỗ trợ mạnh sẽ kéo thị trường. Đỉnh thứ 3? còn 2 đỉnh nữa??? (các bác đếm 1-3-5 lên, 2-4 xuống; riêng em đếm 1-2-3-4-5 lên - WTO kô thể vào lại lần thứ 2 ) thôi kô phá bĩnh bác member nữa, BRAVO BÁC
  8. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2001
    Likes Received:
    2
    Hì, cứ tăng 5 phiên thì sẽ giảm 1 phiên, hoặc cứ tăng 10 phiên thì sẽ có điều chỉnh. Các bác nhà ta nghĩ đơn giản vậy nên hôm nay bán ầm ầm, chỉ có khoai Tây hôm nay múc thật lực.

    Hình bác Member2006 post đẹp phết, hi vọng bác đoán đúng



    Được invisible sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 17/01/2007
  9. rulebreaker

    rulebreaker Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 23, 2006
    Likes Received:
    33
    Theo tôi thì chị em chơi chứng khoán có phần máu hơn. Môi giới thị rõ ràng lại chị em ăn đứt rồi (cứ thử ra sàn SSI buổi chiều xem). Chị em cũng hơn anh em khoản mặc cả (bargaining), anh em nhiều khi không dám bán đắt so với giá thị trường với khách hàng lại chị em. Hơi dại gái nhưng lộc bất tận hưởng mà.

    Thị trường đi lên cũng có phần đóng góp không nhỏ của các chị.

    http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=73305&ChannelID=4

    Người đẹp công sở chơi chứng khoán

    Cơn lốc chứng khoán kéo đến, cuốn không ít người đẹp công sở vào cuộc chơi. Ban đầu tham gia cho vui, sau thành nghiện, ngày nào không lên sàn là buồn như thể... không gặp người yêu.

    Có cô còn quả quyết: "Còn sàn (chứng khoán) là còn tụi em".

    Chơi cho biết với người ta...

    Tìm thông tin tại trung tâm chứng khoán (Ảnh chỉ có tính minh họa)
    Anh Nguyễn T.T kể chuyện: "Buổi tối, vợ tôi thỏ thẻ bảo anh ơi, ngày mai anh với em lên sàn nha. Tôi hết hồn tưởng vợ rủ mình đi nhảy đầm, tôi có đời nào biết nhảy với nhót".

    Anh giải thích thêm là vợ anh làm kế toán, thấy các bạn nam trong công ty hay tạm ứng mua cổ phiếu này nọ và nghe họ nói riết thành ra muốn thử nhưng còn ngại, nên rủ chồng cùng đi, "có gì thì có thiếp có chàng"...

    Không lên sàn kiểu mù mờ như vợ chồng anh T., chị K.H chứng tỏ sự bài bản: "Tôi phải học hàng loạt khái niệm rối tinh rối mù. Nhưng mà muốn chơi thì phải học. Chỉ có ít tiền để dành, thay vì gửi ngân hàng, tôi cũng muốn mạo hiểm một cách có tính toán. Chứ nếu cái gì mình cũng không biết mà chơi thì chẳng khác gì đem tiền ném xuống biển. Với lại, đó cũng là cách nạp thêm kiến thức. Nếu không thích chơi thì cũng có cái mà "tám" với các bạn".

    Với những người đẹp công sở, việc "nạp" kiến thức chứng khoán chủ yếu được họ thực hiện qua internet. B.Hạnh, nhân viên công ty quảng cáo nói: "Công việc bộn bề, chủ yếu là tranh thủ tìm hiểu qua mạng internet, hỏi những người đi trước. Nhưng thực sự, có học gì thì học, cũng là tư chất của từng người thôi. Sự nhạy cảm trước tình hình thị trường, khả năng phân tích thấu đáo các dấu hiệu biến động trên thị trường và cả chút... liều, chút may mắn nữa..., những cái đó không ai dạy ai được".

    Chị Mai T.Ng kể chuyện dở khóc dở cười: "Tôi xin phép trưởng phòng đi khám bệnh để trốn lên sàn. Nhớn nha nhớn nhác kiếm chỗ ngồi. Đang mải mê nhìn bảng, có ai khều khều tay, tôi quạu nói để yên cho tôi chút, người kia cứ khều, tôi bực quá định quay lại la cho một chặp thì hết hồn: sếp! Vậy mà sáng gọi điện xin phép sếp, cái giọng thiểu não thấy sợ. May mà sếp cũng... trốn sếp lớn để lên sàn, nên thông cảm!".

    Khó là khó vậy nhưng nhiều người đẹp công sở vẫn háo hức rủ nhau lên sàn. Thậm chí, có cô như L.Ngọc - một nhân viên spa: "Em hả? Nhóm bạn em rủ em chơi. Cả nhóm cùng chơi mà".

    Hội chứng đám đông đã khiến không ít bạn gái công sở nhào lên sàn chứng khoán. Có người cũng có lãi nhưng không ít cô phải khóc òa vì "đâu có ngờ chứng khoán phức tạp vậy".

    Và lên sàn chuyên nghiệp

    Thảo luận nghiêm túc để tránh rủi ro (Ảnh chỉ có tính minh họa)
    Khác với những chị em lên sàn vì đi theo người khác hoặc thử cho vui, không ít người đẹp công sở tham gia thị trường chứng khoán một cách nghiêm túc.

    Chị K.T.Thanh, người đang sở hữu khá nhiều cổ phiếu của các "ngôi sao" trên thị trường chứng khoán tâm tình: "Phải nhạy cảm nắm bắt từng thời khắc quan trọng để có những quyết định sống còn. Nhưng sự nhạy cảm đó phải do những kiến thức và tin tức mình thu thập được chứ dựa vào bản năng là thua ngay.

    Ví dụ như công ty T. sắp đưa sản phẩm lên sàn, giá ngoài thị trường tự do đang gấp 4-5 lần mệnh giá, mình có nên mua không? Mua thì có lời bao nhiêu?... Nói chung là suy tính cẩn thận nhưng phải quyết đoán, vì nếu không mua ngay thì dễ bị... trâu chậm uống nước đục".

    Những người đẹp chứng khoán chuyên nghiệp rất ngại tình trạng "bong bóng", sợ hiệu ứng đầu tư theo đám đông nên họ thường chọn những cổ phiếu mang tính "an toàn" hơn là chạy theo sự "nhấp nhổm" của thị trường.

    Tuy nhiên, cũng có người nghĩ khác.

    Chị Trần Ng. nói: "Tôi thích mua cổ phiếu của các công ty đang chuẩn bị niêm yết. Nhưng tôi chỉ chọn những doanh nghiệp nào đã tạo dựng được niềm tin nơi người tiêu dùng và đa dạng hóa danh mục đầu tư bằng cách chọn các cổ phiếu bền vững làm nền, tuy lợi nhuận thấp nhưng an toàn.

    Bên cạnh đó, tôi cũng xem xét khả năng xử lý khủng hoảng của từng công ty. Lớn nhưng vụng về xoay trở là không an toàn vì thị trường chứng khoán rất nhạy cảm".

    Cũng như nhiều người chơi chứng khoán chuyên nghiệp khác, chị Ng. hết sức quan tâm đến "sóng ngầm" trong đầu tư vào chứng khoán tại Việt Nam với những cơn lốc đầu tư gián tiếp đầy tiềm năng của các công ty nước ngoài.

    Còn chị Trịnh Ngọc L. thì bày tỏ: "Chúng tôi rất lo về khả năng kiểm soát của các cơ quan tổ chức đấu giá. Mặc dù quy trình kiểm soát nhập phiếu lệnh tại các trung tâm giao dịch chứng khoán được làm khá chặt chẽ, mọi nhà đầu tư đều phải bỏ phiếu kín và mỗi phiếu đặt giá phải qua ít nhất 4 người kiểm soát trước khi được nhập vào hệ thống".

    Chứng khoán là loại hàng hóa đặc biệt, lợi nhuận và rủi ro đều cao. Nhiều người thu được khoản tiền đáng kể từ việc chơi chứng khoán. Và, thật thú vị khi biết có không ít người đẹp công sở chơi chứng khoán thể hiện nét rất riêng của nữ giới: gửi tiền "trúng" chứng khoán vào trương mục tiết kiệm trong ngân hàng, chỉ giữ lại một phần nhỏ để chơi tiếp, để "rủi có thua cũng hổng có trắng tay".

    Theo Vinh Nguyễn
    Thanh Niên



    Được rulebreaker sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 17/01/2007
  10. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Oct 26, 2003
    Likes Received:
    344
    Mình reply topic này chỉ để các bạn đọc cái tiêu đề topic.
    Việt Nam bắt đầu giống Tây rồi nhỉ, cuối năm có mùa sale off mới sợ chứ
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page