Thị trường chán nản

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MONSTERS, 22/09/2010.

6034 người đang online, trong đó có 309 thành viên. 18:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 18541 lượt đọc và 223 bài trả lời
  1. candyduong

    candyduong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Đã được thích:
    49
    Là em nói vui thế chứ ôm đến năm sau để chết banh xác à [:D]. Mỗi năm phải vài sóng chứ nhỉ [r2)]
  2. thongminhdautu

    thongminhdautu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    0
    mai tớ bán tất tay, cho tiền vào sổ tiết kiệm đưa vợ - chán lắm rồi.
  3. watxit

    watxit Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Đã được thích:
    381
    buồn ngủ coi chừng lỡ tàu ah pak ;))
  4. kingLionCK

    kingLionCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Lạc quan thế chứ , vote phát :))
  5. thangtien

    thangtien Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    139
    thị trường chứng khoán VN để cho chó gậm là vừa, chứng khoán VN lỏm nhất thế giới
  6. MONSTERS

    MONSTERS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn bác!

    Bác nói đúng, TTCK ko sợ mất tiền, vì mất tiền thì tăng thêm kinh nghiệm, sợ nhất là đánh mất niềm tin. Niềm tin ở đây được hiểu là sự tự tin vào khả năng phán đoán của bản thân và hành động theo phán đoán của bản thân (đúng hoặc sai do thị trường quyết định).

    Ngại nhất là thị trường vô phương hướng, ko thể đoán là lên hay xuống, ko có cơ sở nào để trading. Thêm 1 cái nữa, ngại nhất là thị trường chán nản, buồn ngủ, người mua ko có cơ sở mua, người bán ko có cơ sở bán, chỉ mất tiền phí cho CTCK.
  7. hotblood

    hotblood Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Đã được thích:
    15
    Em là em chịu hết nổi rồi àh ghen, em chịu mấy tháng nay đủ rồi, ngày mai nếu ko vượt 460 là em bán bằng sạch
  8. MONSTERS

    MONSTERS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Đã được thích:
    2
    Đúng là có lượn lên lượn xuống thì thị trường vẫn có cảm xúc hơn. [r24)]Ghét cái kiểu ỡm ờ đi ngang, như 1 thiếu nữ đẹp có gương mặt vô hồn, ko cảm xúc! [r23)]
  9. lamsung2010

    lamsung2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Đã được thích:
    0
    90% TK cac NDT ca nhan van lo tinh tung dau nam den gio.
    Chung voi cha khoan, rut het ve mua vang giu lai dam hay.
    6 thang troi khong co mot thong tin ho tro thi truong khong biet lu UBCK lam cai gi nua.
  10. kingLionCK

    kingLionCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Chán thì bán hết đi bác ạ cho nhẹ đầu ,nhưng nhớ bán xong không dám mua lại thì còn chán hơn đấy nhá ;))

Chia sẻ trang này