Thị trường chết rồi! Vui quá

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by vilifood1980, Mar 22, 2008.

2632 người đang online, trong đó có 1053 thành viên. 10:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. yyy

    yyy Thành viên mới

    Joined:
    Feb 1, 2002
    Likes Received:
    0
    Nhìn thấy topic này ngứa mắt quá
    *** thằng vilifood1980 phát nữa
    Mày nên đổi nick đi con còn không lần sau bố cứ thấy mày là bố chửi
  2. vilifood1980

    vilifood1980 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 12, 2007
    Likes Received:
    0
    [ết lúc 21:42 ngày 22/03/2008:

    Nhìn thấy topic này ngứa mắt quá
    *** thằng vilifood1980 phát nữa
    Mày nên đổi nick đi con còn không lần sau bố cứ thấy mày là bố chửi
    [/QUOTE]

    e chẳng dám cầu mong ai chết cả vì như thế làm người sao được, chẳng dám chửi ai cả vì như thế là mất dạy lắm. Chung quy cũng chỉ vì e dám nhìn thẳng vào sự thật phũ phàng của thị trường thôi.
    Các bác có biết tại sao trẻ em ngày xưa thường có sức đề kháng cao, ít bị bệnh tật vì những lý do vớ vẩn không? Đơn giản là vì bố mẹ chúng ta để chúng ta sống 1 cách tự nhiên, những đứa trẻ nào không đủ sức khỏe thì đã.. rồi. Để có 1 thế hệ khỏe mạnh cần phải cho nó có sức đề kháng, không được chăm bẵm theo cái kiểu suốt ngày không cho nó ra nắng, gió, mưa, nóng, lạnh để đi khi nó ra ngoài đường chỉ 1 cơn gió nhẹ đã bị cảm cúm rồi có khi còn trúng gió mà chết. E thấy như bác Dũng đang làm là để thị nền kinh tế tị trường đi theo đúng quy luật của nó, không bao bọc nó quá. E chỉ nghĩ đơn giản 1 điều là ngã ở đâu đứng dậy ở đó, mình không ngã sao biết được đi trên đôi chân là hạnh phúc, là thoải mái nhỉ. E chẳng còn tiền để mà nhập hàng nữa nhưng cũng chẳng mong muốn kinh doanh theo cái kiểu mông muội như đã từng thế này. Ai đủ sức, đủ tài thì kiếm được tiền, đủ bản lĩnh đề đương đầu sóng gió.
    E mong thị trường nằm thở và nằm trong kén 2 đến 5 năm nữa để rồi 1 ngày chúng ta sẽ thành những con bươm **** đẹp đẽ không như những con sâu xấu xí.

    Ai chửi cũng được nhưng khi mình nói sự thật không nghe thì chết cũng đáng thôi
  3. thanchetsovo1982

    thanchetsovo1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 16, 2005
    Likes Received:
    1,140
    e chẳng dám cầu mong ai chết cả vì như thế làm người sao được, chẳng dám chửi ai cả vì như thế là mất dạy lắm. Chung quy cũng chỉ vì e dám nhìn thẳng vào sự thật phũ phàng của thị trường thôi.
    Các bác có biết tại sao trẻ em ngày xưa thường có sức đề kháng cao, ít bị bệnh tật vì những lý do vớ vẩn không? Đơn giản là vì bố mẹ chúng ta để chúng ta sống 1 cách tự nhiên, những đứa trẻ nào không đủ sức khỏe thì đã.. rồi. Để có 1 thế hệ khỏe mạnh cần phải cho nó có sức đề kháng, không được chăm bẵm theo cái kiểu suốt ngày không cho nó ra nắng, gió, mưa, nóng, lạnh để đi khi nó ra ngoài đường chỉ 1 cơn gió nhẹ đã bị cảm cúm rồi có khi còn trúng gió mà chết. E thấy như bác Dũng đang làm là để thị nền kinh tế tị trường đi theo đúng quy luật của nó, không bao bọc nó quá. E chỉ nghĩ đơn giản 1 điều là ngã ở đâu đứng dậy ở đó, mình không ngã sao biết được đi trên đôi chân là hạnh phúc, là thoải mái nhỉ. E chẳng còn tiền để mà nhập hàng nữa nhưng cũng chẳng mong muốn kinh doanh theo cái kiểu mông muội như đã từng thế này. Ai đủ sức, đủ tài thì kiếm được tiền, đủ bản lĩnh đề đương đầu sóng gió.
    E mong thị trường nằm thở và nằm trong kén 2 đến 5 năm nữa để rồi 1 ngày chúng ta sẽ thành những con bươm **** đẹp đẽ không như những con sâu xấu xí.

    Ai chửi cũng được nhưng khi mình nói sự thật không nghe thì chết cũng đáng thôi


    [/QUOTE]

    Bác viết đúng nhưng ko nên thế, bao nhiêu người đang chết kia kìa.
  4. vilifood1980

    vilifood1980 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 12, 2007
    Likes Received:
    0
    Úi anh hai nóng tính thế ? Cổ phiếu xuống giá thua lỗ nhiều phát điên lên rồi à ? Thôi ngày mai thị trường cho anh tiếp 1 gáo nước lạnh nữa may ra mới tỉnh ngộ rằng kỷ nguyên băng hà đã đến. Hãy dự trữ quần áo ấm, lương thực, chất đốt nhé để sống qua ngày đen tối.
  5. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2006
    Likes Received:
    1
    Hì...hì...Cu e yên tâm đi...
    TT có về 100 điểm thì a cũng chỉ giảm lãi đi thoai...
    Còn lâu mới lỗ đc...
    Cash của a giờ vẫn nhiều hơn cổ...A cũng mong TT nó xuống vài chục điểm nữa để múc...Nhưng cũng ko bao giờ mong TT nó đi vào băng hà đâu...
    Chỉ có những thằng ********* như cu e mới mong điều đó....
    Buông dao đồ tể...Lập địa thành phật....A di đà phật...
  6. vilifood1980

    vilifood1980 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 12, 2007
    Likes Received:
    0
    ăn tục nói phét đánh rắm to!
  7. trungdang80

    trungdang80 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 19, 2008
    Likes Received:
    111
    *** nhà mày! mày cười trên sự đau khổ của mọi người à, cút mịa mày đi!
  8. rolexmawu

    rolexmawu Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 29, 2006
    Likes Received:
    0
    Hờ hờ! Bạn nói thế có nghĩa là ông bà bạn sẽ n...hơn bố mẹ bạn, bố mẹ bạn n..hơn bạn,..Bố mẹ thông mnh sẽ đẻ con thông minh. Bố mẹ ngu đẻ con ngu. Ùh tớ là lợn, chó, trâu hay là gì cũng được. Chửi như bạn có lẽ ..thôi éo nói đâu Mod cắt lưỡi đấy!


    [/quote]

    Lại là chỗ vàng vàng nhé. Chú ngu lắm, cái nhìn c ủa chú sao nó giới hạn thế. Anh nói trẻ con bây giờ khôn hơn ngày xưa điều đó có nghĩa là thế hệ sau bao giờ cũng giỏi hơn thế hệ trước. Chú nghĩ sao nói vậy, nhưng năng lực chú kém, đầu óc thì bí bảo sao nhiều nguwòi chửi cho vào mẹt. TTCK có lên có xuống, lúc thua lúc thắng, chuyện thường thôi, tt xuống chú hô hào xuống thì chú nghĩ chú giỏi chắc. mịa dốt nát
  9. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2006
    Likes Received:
    1
    Cu e có vẻ như sinh năm 80 nhưng cách nói năng và hành xử đúng là như con nít....
    A ko cấm cu e hô TT xuống hay lên vì đó là nhận định, quan điểm và ý đồ của mỗi người...Nhìn bác TZ ấy...
    TTCK là hàn thử biểu của nền KT, là nơi rất nhiều người gửi gắm vào đó sinh mạng, tiền bạc của mình...
    Nhưng cu e thử xem lại cái title cu e giật xem nghe nó có chối và bẩn bựa ko:
    Giờ anh cũng giật cái title là:
    Ông bà vilifood1980 chết rồi, bố mẹ vilifood1980 chết rồi...Vui quá!!!
    Thì cu e nghĩ thế nào...
    Mọi người chửi cho cũng đúng thôi...Tiên trách kỷ hậu trách nhân...
  10. rolexmawu

    rolexmawu Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 29, 2006
    Likes Received:
    0
    hế hế, thằng vilifood chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Cái loại nhảy trên sự bất hạnh của người khác nhưng bản thân ko giàu có đc hơn thì thế nào cũng... cả nhà nó chết

Share This Page