Thị trường chứng khoán bất ngờ như thế này các bác ạ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi HN139, 20/08/2010.

53 người đang online, trong đó có 21 thành viên. 04:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 543 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. HN139

    HN139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    720
  2. huannm

    huannm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Đã được thích:
    0
    haha, vote pac cai, the nay thi tuan sau con be osin no phai sang trong ba gia ca ngay roi!!!!!!
  3. HN139

    HN139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    720
    Hic, hot hơn phiên 3 sàn HOSE thế mà ít bác đọc nhỉ,


    Anh lái xe thế nào lại lại tươm quá,
  4. HN139

    HN139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    720

    ....
    Bóng một người đàn ông trùm kín khung cửa. Rồi người ấy cởi giầy, cởi bỏ quần áo ngoài rồi nằm lên giường, ôm chầm lấy bà Hải, hôn tới tấp từ môi xuống cổ, xuống ngực rồi xuống sâu hơn nữa. Và chuyện ấy đã xảy ra, rất sung mãn và hăng hái.

    “Đúng là với của lạ có khác. Với mình thì phì phọp cho xong chuyện còn với của lạ thì mạnh mẽ như giông bão”. Nghĩ thế bà Hải như sôi máu lên vì ghen tức nhưng bà cố kìm lại. “Có phải là của lạ đâu. Vẫn bát ấy, cơm ấy thôi. Đừng hí hửng. Tí nữa bật đèn lên sẽ biết mặt nhau, xem thử ông chui đi đâu cho thoát”.

    Khi chuyện ấy đã xong, bà Hải với tay lên phía đầu giường. Đèn trong phòng vụt sáng kèm theo câu nói hả hê của bà Hải: “Bắt quả tang nhé!”. Vừa quát xong câu ấy, bà Hải bỗng im bặt và kinh hoàng vì người đàn ông kia không phải là ông Chương mà là anh lái xe của chồng mình. “Trời ơi! Anh cút đi cho tôi nhờ!”. Bà Hải rú lên và chạy ngay vào buồng tắm.
  5. alibaba01

    alibaba01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Đã được thích:
    0
    đọc đến đoạn xe về gara là em đoán ngay ra anh lái xe sẽ vào,
  6. HN139

    HN139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    720
    Thị trường CK luôn kịch tính, không ai có thể ngờ được,

    Bà Hải tưởng chơi được ông chồng 1 vố, ai dè lại được ăn anh lái xe,


    Cũng như phe đánh xuống phiên 1, 2 thứ 6 vừa rồi, cứ tưởng xong, hý hửng nâng ly, cầm cốc, ai dè gặp anh Lông anh dằn mặt,

    Thứ 2 tới, khi các bác đánh xuống bận chạy vào nhà tắm thì dân ta sẽ tổng khởi nghĩa, Tây lông là đội cảm tử (cởi trần, cầm dao...) xông lên đầu, ....em chắc phiên thứ 2 khởi nghĩa thắng lợi, dù trong chiến trận không tránh khỏi cảnh máu chảy đầu rơi,

    Thứ 3, trong không khí thăm dò, dằn mặt lẫn nhau, chuyện không thể ngờ tới có thể lại xảy ra, các bác lái tàu, lái đò, chèo thuyền, bơi mủng, vốn đang cầm sẵn công cụ hỗ trợ, chỉ đợi thằng cầm đầu,...sẽ ào ạt xông lên, VNI bay tít sang Trung QUốc, lên tới 1K để chào mừng Thăng Long già cả 1K tuổi,

    Thứ 4, thứ 5, thứ 6, ....
  7. HN139

    HN139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    720
    Hố hố, em vừa đi beer về, phê quá, thấy ngay mình là thành viên rất tích cực, post bài trong tình trạng phê lòi,

Chia sẻ trang này