Thị trường chứng khoán đã được tiên đoán trước trong tác phẩm "Ngục trung nhật ký "chăng? Sao lại có

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cataput, 21/01/2008.

85 người đang online, trong đó có 34 thành viên. 05:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1741 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. cataput

    cataput Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Đã được thích:
    1.186
    Thị trường chứng khoán đã được tiên đoán trước trong tác phẩm "Ngục trung nhật ký "chăng? Sao lại có sự trùng h

    Mở đầu tác phẩm, có câu:
    Thân thể ở trong lao,
    tinh thần ở ngoài lao
    muốn nên sự nghiệp lớn
    tinh thần ắt phải cao

    Ứng nghiệm vào thị trường chứng khoán

    Vni hiện nay đang ở trong vòng tù túng lao tù
    Nhưng giá trị cổ phiếu lại ở ngoài vòng xiền xích ấy,
    Nhưng muốn VNI tăng
    Thì giá trị cổ phiếu phải tăng cao hơn nữa.( có nghĩa là lợi nhuận công ty phải tăng trưởng thêm nữa, mới mong vực dậy cổ phiếu).

    Vì vậy bên cạnh việc thúc đẩy thị trường phát triển, thì nên chăng phải chờ sự tiến bộ vượt bậc từ các doanh nghiệp...

    em đọc lại mà thấy choáng váng đầu óc, kiểu này thì phải cuối năm 2008 thì các cổ phiếu mới vực dậy.
    Nếu lời sấm trong ngục trung nhật ký là hiện thực, thì các bác ơi, hãy cố gắng chờ cuối năm nhé////

    rảnh rỗi, em sẽ phân tích nhiều bài trong tác phẩm ngục trung nhật ký của bác Hồ, ứng với chứng khoán như thế nào. sao có sự trùng hợp kỳ diệu như vậy. Bác đúng là bậc vĩ nhân!
  2. chickenboy07

    chickenboy07 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Thêm một bệnh nhân nữa....
  3. abcdef7

    abcdef7 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Đã được thích:
    2
    Được tiên đoán trước từ truyện kiều, hịch tướng sĩ, cáo bình ngô.... rồi cơ bác ạ, hahahaha
  4. cataput

    cataput Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Đã được thích:
    1.186
    bác nói thế là chê em nói sàm phải không, nhưng em đưa thêm 1 bài phân tích nữa cho bác thấy nó ứng nghiệm như thế nào

    một canh, hai canh lại 3 canh
    trằn trọc băn khoăng giấc chẳng lành
    canh 4 canh 5 vừa chợp mắt
    sao vàng 5 cánh mộng hồn quanh

    Chú giải nè bác:
    1 -3 canh ứng với 3 phiên chứng khoán đó bác, đúng là trằn trọc thao thức, sợ hãi tham lam đúng ko bác

    canh 4 -5 là phiên giao dịch thỏa thuận đó bác
    trong phiên giao dịch thỏa thuận, mọi thứ bình yên hơn lúc ở trên sàn đúng không bác

    thêm vào đó, màu vàng là màu tham chiếu, ở giao dịch thỏa thuận không có trần sàn, vì vậy luôn là 1 màu vàng.

    bác thấy đúng không??
    còn tiếp
  5. newsways

    newsways Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    2
    đề nghị bác cataput tìm xem sấm trạng Trình có câu nào nói về CK không giúp cho anh em mở mang đầu óc với.
  6. hainv76

    hainv76 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Đã được thích:
    1.798
    Phát hiện "loại bệnh" mới........bệnh nhân này cần được cách ly để nghiên cứu
  7. cataput

    cataput Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Đã được thích:
    1.186
    sự trùng hợp kỳ lạ của bài mới ra tù tập leo núi

    ?oNúi ấp ôm mây, mây ấp núi

    Lòng sông gương sáng bụi không mờ

    Bồi hồi dạo bước Tây Phong lĩnh

    Trông lại trời Nam, nhớ bạn xưa?.

    hình tượng núi và mây tương ứng với sự gắn bó thắm thiết giữa cổ phiếu và VNI,

    lòng sông gương sáng bụi không mờ, dùng để diễn tả giá trị chân thật của các cổ phiếu, dù sao đi nữa con nào tốt, con nào xấu thì muôn đời không đổi, dù VNI thăng trầm bao nhiêu

    Bồi hồi dạo bước tây phong lĩnh, các bác có biết từ bồi hồi, này chỉ ra 1 sự xao xuyến, 1 tinh thần không được bình lặng, và 1 sự xúc động khi theo dõi HAsTC( tây phong lĩnh ám chỉ Hastc đó các bác), câu này ám chỉ do VNI quá sức bất ổn, nên mới tìm đến thị trường 10% 1 ngày Hastc,

    Trông lại trơi nam nhớ bạn xưa

    trông lại trời nam, ám chỉ VNi đó các bác, Hose ở miền nam mà, quá đúng, nhớ bạn xưa ám chỉ nhớ lại những cổ phiếu đã bầu bạn trước đó

    Kết luận: khi em đọc đến bài này, em liền nghĩ ngay đến Hasstc đó các bác,

    Vậy đã đến lúc nên tìm hastc làm bầu bạn rồi ??? nếu đúng như vậy thì lời sấm của bài này hiệu nghiệm thật đó



    Được cataput sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 21/01/2008
  8. kadichu

    kadichu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Đã được thích:
    0

    Hoan ngênh bác post bài cho anh em mở mang giải trí ...nhưng về mặt logic biện chứng thì chỉ có thể nói: Bác hoàn toàn suy diễn và áp đặt...hic...kiểu này bác cho bài Hai sắc hoa ti gôn có lẽ hay hơn
  9. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    6
    Nhảm hết chỗ nói
  10. skyman05

    skyman05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Đã được thích:
    0
    nếu mà nói học tập BÁC HỒ để chơi CK thì phải đọc bài thơ sau:
    Sự vật tuần hoàn nguyên hữu định,
    Vũ thiên chi hậu tất tình thiên;
    Phiến thì vũ trụ giải lâm phục,
    Vạn lý sơn hà sái cẩm chiên;
    Nhật noãn phong thanh hoa đới tiếu,
    Thụ cao chi nhuận điểu tranh nghiên;
    Nhân hòa vạn vật đồ hưng phấn,
    Khổ tận cam lai, lý tự nhiên.

    Bản dịch của Nam Trân:
    Sự vật vần xoay đà định sẵn,
    Hết mưa là nắng hửng lên thôi;
    Đất trời một thoáng thu màn ướt,
    Sông núi muôn trùng trải gấm phơi;
    Trời ấm, hoa cười chào gió nhẹ,
    Cây cao, chim hót rộn cành tươi;
    Người cùng vạn vật đều phơi phới,

    HẾT KHỔ LÀ VUI VỐN LẼ ĐỜI




    Được skyman05 sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 21/01/2008

    Được skyman05 sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 21/01/2008

Chia sẻ trang này