Thị Trường chứng khoán , tiền tệ , 1 cách nhìn !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sharemaster, 17/09/2006.

1607 người đang online, trong đó có 49 thành viên. 04:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 476 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. sharemaster

    sharemaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Đã được thích:
    5
    Thị Trường chứng khoán , tiền tệ , 1 cách nhìn !

    Cái gì lên cao quá rồi cũng phải xuống , và xuống quá thì cũng phải ngóc đầu lên , tất cả những gì các bác nói đều là dự đoán không có gì gọi là cảnh báo cả , em và các bác không phải là 1 cái máy dự đoán , nếu là 1 cái máy thì cũng chỉ là dự đoán thôi , cũng giống như Dự báo thời tiết người ta chỉ nói là "Dự báo " , hay giống như vụ bão lớn ở Đà Nẵng vừa rồi nếu như máy móc dự báo tốt thì nhiều người đâu có chết oan . Vấn đề ở thị trường chứng khoán cũng như tiền tệ ở Việt Nam là rất mới, đây là 1 sân chơi hoàn toàn mới mẻ , đòi hỏi người chơi phải hiểu luật và điều quan trọng hơn là phải biết tính toán . cho nên theo em thì còn sớm để có thể nói đến chuyện lỗ lãi , thành công hay không thành công .

    Thị trường chứng khoán VN còn tương đối ít người chơi không như thị trường Vàng thì rất đông đúc . Khi giá vàng lên cao nhất thì các Báo đều phản ảnh nhà đầu tư lại đổ sô vào mua vàng , tại sao khi Vàng lên cao lại đổ sô vào như thế ? Phần nhiều là bà tiểu thương và các doanh nghiệp nhỏ là không có tính toán , bởi vì giá Vàng nó đột ngột lên xuống , hôm nay lên , mai có thể xuống và nó kéo theo nhiều người như vậy thì người ta sẽ nói rằng nó giống như thời tiết , thời tiết tốt và có thời tiết xấu . Lúc giá Vàng lên gần 1.5 triệu / 1 chỉ thì rõ ràng không phải là 1 ngày đẹp trời , thế thì tại sao người dân lại cứ đổ sô đi mua Vàng như vậy ? đây là 1 điều mà nếu chúng ta không uốn nắn , các nhà hoạch định giá cả không uốn nắn thì chính thái độ của người dân chạy theo Vàng cũng là 1 bất lợi cho thị trường , tạo ra cơn sốt vàng , giá Vàng lên ảnh hưởng rất nhiều đến giá Vàng của thế giới , còn thị trường Đô la thì ảnh hưởng chưa rõ rệt lắm.


    Đã có nhiều người đã tính đến chuyện mượn gió bẻ măng để mà tăng giá Đô la lên để trục lợi, điều này cần phải được xem xét bởi các cơ quan chức năng , các cơ quan hoạch định giá cả thị trường. Qua việc lên giá thị trường chứng khoán , Vàng , Ngoại tệ chúng ta cũng thấy rằng là điều dễ thấy nhất là người dân đi mua Vàng , cổ phiếu , Đô la hoặc ngược lại đem bán đều không nhận được những cảnh báo 1 các đầy đủ , hầu như các báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng đều phản ảnh việc xảy ra hàng ngày , thậm chí ngay cả những bài báo có tính chất phân tích thị trường chỉ hạch toán ra khi mà mọi việc đã xảy ra rồi , và chỉ bình luận chứ không có ai nói trước rằng ngày mai nó sẽ như thế nào , hay nói 1 cách khác là những cảnh báo cuả báo chí , dư luận không đủ sức thuyết phục . Chúng ta chỉ biết đến qua dự báo thời tiết của đài truyền hình VN , HCM , chứ chưa nhận được sự cảnh báo về thị trường 1 cách đầy đủ . Vì thế cho nên có thể nói thị trường cổ phiếu , Vàng , Đô la đang nhảy múa và nó kéo những người tham gia thị trường này lên sàn nhảy , lên sàn nhảy là phải học nhảy , phải biết nhảy . Quan trọng là chúng ta phải chọn 1 điệu nhảy nào cho nó phù hợp , đẹp và khi nhảy phải nhảy cẩn thận đừng có giẫm vào chân bạn nhảy cuả mình . Vấn đề đặt ra là chúng ta phải chọn cho mình 1 bước đi , tạo ra 1 môi trường chứng khoán , tiền tệ lành mạnh để mọi người đều có thể chơi . Chứ không phải là mọi người không biết luật cứ đổ sô vào sàn nhảy và nhảy 1 cách loạn xạ rồi giẫm đạp vào chân bạn nhảy có khi sảy ra xích míc.

    Tâm lý của nhà đầu tư hầu như quá cầu toàn . Lúc giá đang xuống thì nghĩ rằng nó sẽ xuống nữa , cứ để 1 thời gian nữa nó xuống nữa rồi mua vào , nhưng nó xuống 1 mức nào đó rồi đột ngột tăng lên và lúc đó nhà đầu tư lại đổ xô đi mua theo phong trào và thấy tiếc nuối khi giá thấp mình lại không mua , đến khi lên cao rồi lại đi mua, việc mua vào trong lúc giá đang giảm như là 1 điều gì đó quá sa xỉ . Vấn đề đặt ra khi tham gia thị trường chứng khoán và tiền tệ thì chúng ta nên có tính toán, suy luận và có tầm nhìn , phân tích tình hình và những thông tin có được để đưa ra 1 quyết định , tất nhiên có cả yếu tố may mắn đi cùng, không nên chạy theo dư luận.


    Em cũng biết rằng hiện nay có rất nhiều người mua vàng ở giá 1.4 triệu , 1.5 triệu với hy vọng giá vàng sẽ tăng nữa nhờ vào việc chiến tranh giữa Isarel và Libang nhưng thực tế giá Vàng vẫn không lên mà lại giảm mặc dù mùa cưới và tết sắp tới và họ đã phải chịu cảnh lỗ và chờ đợi lên giá mà tiền đi vay mượn vẫn phải trả lãi hàng tháng . Vì họ chưa nhận được 1 sự cảnh báo trung thực nào từ các cơ quan hoạch định giá cả thị trường mà chạy theo phong trào.


    Người VN có phong trào cứ cao thì đổ sô đi mua, thấp thì không mua vào , đợi xuống thấp hơn nữa . Điều này cũng đúng vì đại đa số các nhà đầu tư thị trường chứng khoán , tiền tệ VN hiện nay có đến 90% là những con bạc , và 10% còn lại là nhà đầu tư thực sự ( vì họ nhiều tiền). Dù sao thì em cũng mong các bác thành công trong lĩnh vực chứng khoán, tiền tệ mới mẻ này ! tất nhiên có cả em nữa


    Vài ý kiến và tâm sự nhỏ của em xin các bác chỉ giáo thêm !

    ================================================

    BUY GOOD NEWS , SELL BAD NEWS !

Chia sẻ trang này