Thị trường chứng khoán Việt Nam năm mới và những điều trăn trở.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi binhminh46dd, 01/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
336 người đang online, trong đó có 134 thành viên. 00:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 934 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường chứng khoán Việt Nam năm mới và những điều trăn trở.

    Chào các bạn Trần Bình Minh (tintuconline) tôi đã đi qua một chặng đường khá dài với thị trường chứng khoán tuy nhiên chặng đường dài hơn còn đang ở phía trước và những khó khăn thử thách cùng trông gai trở ngại còn rất dài...rất dài đang chờ đợi tôi và các bạn.
    Còn nhớ ngày đầu tiên chập chững bước chân vào thị trường chứng khoán rất ngẫu nhiên bài đọc về thị trường chứng khoán đầu tiên không phải là của thiên tài hay một nhà đầu tư, đầu cơ vĩ đại nào mà là bài viết của anh manbayfc, hồi đó thật lạ lẫm khi manbayfc điểm về thị trường chứng khoán sau 3 năm và cái nhìn về thị trường mới bỡ ngỡ làm sao. Lúc đó TTCK chưa tạo được nhiều hàng hóa để có thể tìm ra một danh mục đầu tư hiệu quả, rất nhiều khó khăn vì tình hình thị trường vẫn còn trầm lắng, thiếu sự tham gia của các nhà đầu tư có tổ chức.
    Hàng ngày sau công việc bận rộn trên trường tôi lại vồ vập và trở về với cái forum chứng khoán ảo nơi mà tôi bắt đầu cảm thấy đó là ngôi nhà thứ hai, là nơi tôi không thể rời xa.
    Thời gian dần trôi thị trường vẫn chìm lắng và như đứa trẻ âm thầm ngụ trong bóng tối tuy có phát triển theo thời gian nhưng với tốc độ rất chậm chạp, hơn 30 tháng trời đứa trẻ vẫn lớn lên nhưng chưa một lần được xem là người lớn, mãi tận một ngày tháng 3 năm 2006 mốc 400 điểm mới chính thức được ghi nhận và sau cái ngày định mệnh ấy đứa trẻ mới bắt đầu được mọi người chú ý. Sự săm soi kỳ vọng của những người lớn, những Newbie và là cáo trong thời điểm hiện nay đã như tiếp thêm dưỡng chất nuôi đứa trẻ lớn vụt lên, đứa trẻ suýt trở thành người khổng lồ chỉ trong thời gian 1.5 tháng từ đầu tháng 3 tới giữa tháng 4 năm 2006.
    Cái gì cũng có giới hạn khi đứa trẻ phát triển quá nhanh và trở thành ngôi sao nổi tiếng giống hệt em Vàng Anh, thì đứa trẻ bắt đầu tò mò và gây tổn thương những người lớn, những người bỏ tiền chăm nom nuôi nấng đứa trẻ. Lúc này đang còn công tác tại một công ty con của Bộ Xây Dựng, một hôm nói chuyện về chứng khoán với bà chị cùng phòng tôi thấy lo lắng cho chị vì chuyện đứa trẻ đang gây lộn xộn trong gia đình chị, vợ chồng chị chăm sóc đứa trẻ hết mình nhưng nó sụt từ 600kg về 400kg một cách khó hiểu.... vợ chồng chị cãi nhau, tôi thương cảm cho chị và vui vì mình được anh MetaXìtóc dạy cho cách thoát ra với 600 triệu đồng còm cõi.
    Tôi trở nên hào hứng hơn khi một ngày mùa thu anh Meta lại dạy tôi cách chăm sóc đứa trẻ khi em nó sắp được đưa vào WTO để thử nghiệm như những người anh em cùng dòng họ bên Thái Lan hay bên Indo xa xôi và tôi lên tàu một ngày tháng 8 với hi vọng nhỏ nhoi sẽ xuống tàu ở bến 6xx và dành tiền mua một miếng đất hay một căn chung cư bé nhỏ.
    Thế rồi cơn xoáy của định mệnh kéo tôi đi theo tiếng gọi của mùa xuân, đứa trẻ bùng nổ và rũ bỏ khỏi cái lốt của nó để trở thành một gã khổng lồ một con khủng long non.
    Sáng sáng tôi lặn lội lên sàn từ 7h30'' xếp hàng dài để mong được chen lấn xô đẩy lao vào đặt bằng được tờ giấy lệnh và mồm thì ra rả hét lên.... chị đặt ngay cho em con này... nhanh lên chị... Ôi những cái ngày đẹp trời với màu xanh tím và bầu trời thì tươi đẹp biết bao....
    Tháng mười hai tôi nhận thấy dòng người tấp nập chen lấn lên sàn theo dõi sự lớn mạnh của người khổng lồ.... lúc đó tôi bất chợt nghĩ ra một trò hay....tôi không kiếm được gì từ vụ cổ phiếu chuyển sàn như VSH hay PPC thì tôi phải là người tiên phong trong phong trào cổ phiếu thưởng .... tôi bắt đầu lên 4room hô hào cổ phiếu thưởng và tôi đã không sai, nhiều người nghĩ cổ phiếu thưởng đó là số một....tôi chọn các cổ phiếu Sông Đà như SJS, SDA, S99...... với một khẩu hiệu trên các diễn đàn "Cổ phiếu thưởng giá vẫn không điều chỉnh" ..... tôi đã kiếm được một ít tiền sau những ngày tươi đẹp lướt sóng cùng dòng họ vàng và cổ phiếu một số ngành với những topic giật gân "Tôm cá đẻ ra cổ phiếu" hay "PPG thời cơ vàng để gom thêm"..vv...
    Tháng 2 thị trường đi xuống tôi gặp thất bại đầu tiên khi liều lĩnh gom hàng của chị Vân và anh Hưng lùn.... PAN và SSI làm tôi cụt mất một ít vốn.... Tôi bắt đầu lo lắng.
    Trong thời gian này tôi lập ra khoảng xx nick và cùng một số anh em bắt đầu PR tung hô nick tintuconline và phong làm đại tướng quân lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa tiếm đánh thành "Tơ Loa" rồi thành "Tulong" cùng lúc đó website "tintuconline.saleoff.com.vn" ra đời để tung tin sai lệch hơn 10 cổ phiếu.... tôi vẫn kiếm được một khoản tiền kha khá... cho tới ngày Phú Phong lên tiếng về website.... tôi bị đóng các nick và bắt đầu khó trong công việc làm ăn....
    Thị trường rơi vào chu kỳ điều chỉnh sâu sau những cảnh báo từ tụi khoai tây và các tổ chức nhưng một ngày đẹp trời sau vụ thảm họa 22/5 tôi lại lên tàu cùng những chú lính trì "Monter...hongnhung463....." và tôi đã quên đi sự lo lắng để tận hưởng cảm giác hạnh phúc hơi sớm vì sau đó tôi đã bị vài vụ kẹp trym nặng nề như VFR, HLY....vv.... Tôi đã lo lắng thực sự.
    Ngày cuối năm 2007 tôi miên man suy nghĩ về thị trường.... Mới hôm qua thôi khi uống cafe cậu em Phúc Trần nói với tôi "Anh cẩn thận năm 2008 thị trường...." Phúc trần làm cho các quỹ và đưa ra một số ý kiến trùng hợp với điều tôi lo lắng về thị trường thế giới... thị trường Việt Nam...những cơn điên sẽ dần dần chấm dứt.... bởi lẽ sẽ không bao giờ lặp lại những S91 ( 13 phiên tăng trần ) hay BMC ( Hơn 1 tháng tăng trần)... hiện nay cơn điên đã yếu đi những bệnh nhân không còn nhiều thì nghề bác sỹ kiếm tiền từ những người điên sẽ vô tác dụng... Lo lắng thay.. nếu biên độ dao động trong năm tới chỉ là 1-2%.... Lo lắng thay nếu thị trường chứng khoán TungKủa tăng nhiều là thế mà những nhà đầu cơ hàng đầu TungKủa chỉ hi vọng mỗi tháng lướt sóng từ 10-15%....
    Hôm qua trong buổi dạy PTKT tranh luận với cậu em "Thuy Trieu doc" tôi lại thắp sáng một chút hi vọng vì lý luận của em tôi về "Những nhà đầu cơ vĩ đại" những người có thể nhân số tiền lên 70 lần trong thời điểm thị trường chứng khoán ổn định.
    Cho dù tôi vẫn tin vẫn hi vọng nhiều vào thị trường vì biết mình sinh ra để chơi chứng nhưng năm mới tôi đang miên man mơ hồ....với những điều trăn trở và lo lắng về khó khăn lớn trong tương lai gần đang tới đối với những nhà đầu cơ trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
  2. mayhayrui

    mayhayrui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    196
    Thank bác đã bày tỏ tâm sự
    Năm mới chúc bác thành công hơn trong sự nghiệp
    ( Thành thực khuyên bác bỏ chiêu " chó cắn áo rách " đi nhé )
    Bác chưa có tầm nhưng hãy cố gắng có tâm
  3. danhkem

    danhkem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Đã được thích:
    1
    Qua nhưfng ba?i viết cu?a bác na?y, ai cufng nhận thấy tri?nh cu?a bác na?y đến đâu rô?i, hâ?u hết đê?u chă?ng có chút giá trị na?o. Riêng ba?i na?y thi? co?n có 1 chút đê? mọi ngươ?i suy nghif do nó xuất phát tư? sự chân thật. Đúng la? năm 2008 sef la? một năm la?m ăn khó khăn.
  4. baochinv

    baochinv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Đã được thích:
    30

    Tung tin sai lệch nhằm mục đích trục lợi cá nhân đã khiến rất nhiều người bị kẹp nặng ở vụ PPG, VFR ... Chú này đáng bị lột quần áo, gọt đầu, bôi vôi nhẩy???
  5. prucan

    prucan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    hay cắt trym?
  6. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.686
    Tất cả các bài bàn về tình hình thị trường xin mời post tập trung vào một topic là topic này.
    http://www8.ttvnol.com/f_319/1003629.ttvn

    Các topic khác bàn về chủ đề này sẽ bị khoá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này