Thị trường CK 2015 phát triển mạnh mẽ??????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi indicators, 08/02/2015.

4011 người đang online, trong đó có 310 thành viên. 14:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 120923 lượt đọc và 1780 bài trả lời
  1. hailuabuonchung

    hailuabuonchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/05/2010
    Đã được thích:
    10.912
    bởi vì nhà tạo lập là game designer còn chúng ta là players.
    _vina_, Nothing2014, diephung1 người khác thích bài này.
  2. diephung

    diephung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Đã được thích:
    6.000
    cảm ơn bài chia sẻ của bác :)
    indicators, memory2010Nothing2014 thích bài này.
  3. Nothing2014

    Nothing2014 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2014
    Đã được thích:
    4.928
    Lúc trước e cũng ôm bảng miết Toàn say sóng,
    Đến lúc cảm thấy vòng xoáy bảng điện, họp hành, những sức ép từ thị trường và Công việc quá mệt mỏi em nghỉ hết thấy thoải mái và Bình tĩnh trước thị trường hơn.
    Nghĩ Cũng buồn cười học hành cho lắm cũng chỉ cần biết cách tính tiền đi chợ là xong . Thế mà cứ theo đuổi đủ thứ nào Văn toán Lý Hoá thống kê, Anh Nga nhật pháp rồi đem vứt xó hết.
    Đánh chứng TA, FA cho lắm cũng đi viện, chỉ cần chọn 3 Công ty ngon Mua vứt đó ăn cổ tức là khoẻ, để thời gian về nhà mẹ chơi !
    Đời đơn giản mà chúng ta làm phức tạp?
    --- Gộp bài viết, 14/06/2015, Bài cũ: 14/06/2015 ---
    Tuần sau ETF cơ ccấu, 2 trụ Bị bán nên cuối tuần khả năng đỏ mạnh, nếu cái kéo Khả năng kéo 3 phiên đầu tuần
    indicators, _vina_, diephung2 người khác thích bài này.
  4. memory2010

    memory2010 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    01/01/2015
    Đã được thích:
    155
    Anh khỏe rồi phải hông , hi hi ....
    --- Gộp bài viết, 14/06/2015, Bài cũ: 14/06/2015 ---
    Anh vẫn còn cưỡi trâu như ngày nào ? Hi hi ...
    Khi nào bán nhớ nói em nha , hi hi ...
    indicators, Nothing2014diephung thích bài này.
  5. diephung

    diephung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Đã được thích:
    6.000
    cảm ơn em anh khỏe như voi ấy :)):drm1:drm1
    còn em :))
    indicators, Nothing2014memory2010 thích bài này.
  6. memory2010

    memory2010 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    01/01/2015
    Đã được thích:
    155
    ha ha .... Sao hôm bữa nghe nói anh bệnh nên em hỏi thăm , còn như anh đã như voi rồi thì em mừng , hi hi...
    Em vẫn vậy như xưa , hi hi ...
  7. diephung

    diephung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Đã được thích:
    6.000
    chân lý đó NT ,cái gì mình làm cho nó đơn giản thì nó sẽ đơn giản và dễ xử lý :D
    trong cuộc sống cũng thể áp dụng rất hiệu quả , yêu thì nói rằng yêu ,ko yêu nói một điều cho xong đúng ko NT 17t :rolleyes::))
    anh cũng nghĩ vậy nhưng chờ xem kịch vào tuần sau , giờ H chỉ làm khán giả thôi
    --- Gộp bài viết, 14/06/2015 ---
    thế thì lộ rồi nhé , ko đánh mà khai :)):drm1:drm1:drm1
    cảm ơn em đã quan tâm anh nhé @};-
    em khỏe là anh cũng vui vậy:)
  8. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    92.382
    E bay về nơi mô?
  9. Dont

    Dont Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2014
    Đã được thích:
    53
    không biết anh lúa và các bác còn sở thích đọc truyện không em xin giới thiệu cho các bác 1 tiểu thuyết về kịch bản kiểu này, cũng là sự sắp đặt, âm mưu, tính toán và những cảm ngộ rất chân thực, đọc về cuộc đời 1 con ng ta sẽ rút ra những cảm ngộ mới lạ
    indicators, Nothing2014hailuabuonchung thích bài này.
  10. Nothing2014

    Nothing2014 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2014
    Đã được thích:
    4.928
    Tiếc Là e không biết đánh cờ vây nhưng em rất thích truyện này, bác đọc chưa?
    "Thiếu nữ đánh cờ vây - Sơn Táp
    Một ván cờ chỉ được tạo thành bởi hai đấu thủ. Trong các mê lộ dọc ngang và những nước đi thâm sâu không định đoán, ai chiếm ưu thế ở tàn cuộc sẽ là kẻ chiến thắng. Nhưng khi tàn cuộc cờ, có phải lúc nào kẻ chiến thắng cũng hả hê, kẻ chiến bại nào cũng ấm ức. Một ván cờ, đôi khi chính là điểm giao nhau của hai kẻ ở đôi bờ chiến tuyến, một ván cờ để họ nhận ra rằng: đời cũng giống như những cuộc cờ, chỉ là hư vô, và cuối cùng chỉ tồn tại một tình yêu, thứ tình yêu mãi hiện hữu nơi lằn ranh mong manh cuối cùng của cuộc sống…
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 15/06/2015, Bài cũ: 15/06/2015 ---
    Gió thì bay khắp bốn phương anh Xau à, :drm

Chia sẻ trang này