Thị trường đang ở giai đoạn khó khăn nhất

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi xeom_ansuong, 16/05/2022.

4473 người đang online, trong đó có 344 thành viên. 12:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 61882 lượt đọc và 788 bài trả lời
  1. xeom_ansuong

    xeom_ansuong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/03/2020
    Đã được thích:
    48.861
    Mà chú sáng đấy ko đi bar chỉ ngồi gặm tôm hùm Alaska thui , anh lạ lill gì , chú giàu bỏ mịa :(, lúc nào vào cầu cho anh vài đồng đổ xăng nhá :(
    Duduconxanh, veque_2010wtam007 thích bài này.
  2. veque_2010

    veque_2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    29.514
    =)) Xao voãi
    Duduconxanhwtam007 thích bài này.
  3. tungnds85

    tungnds85 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2021
    Đã được thích:
    11.470
    Có ai húp được dxg 23.x không . :>
  4. wtam007

    wtam007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    19.356
    à cứ tưởng dxg về 23, mua 23 quá ngon nhưng dạo này mấy con BĐS làm mình hơn ớn:drm1:drm1
    tungnds85 thích bài này.
  5. AlabamaCasablancaAloha

    AlabamaCasablancaAloha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2021
    Đã được thích:
    179
    Gom tiền múc dần thôi bạn, xác định năm nay hòa hoặc lãi nhẹ là giỏi rồi.
    Duduconxanh thích bài này.
  6. soigia_vungcao

    soigia_vungcao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2018
    Đã được thích:
    6.818
    tôi nhớ những năm 2009-2010, ex 4 số côn tay là tượng đài trong lòng các thanh niên mới lớn. hồi đó nó có giá chừng 35-37tr

    ex trong mắt các thanh niên hồi đó là chiến mã của những gã giang hồ, hình ảnh 2 thằng đèo nhau trên con ex, mặc áo bò, thằng ngồi sau 2 tay 2 mã tấu, bác sẽ thấy được cái tầm của ex nó như thế nào =)), đậm chất đàn ông.

    dylan, sh, ps, vespa chỉ dành cho bọn gà công nghiệp con nhà giàu

    camry, lexus dành cho bọn đi đêm với quan chức xin dự án, mấy con sâu bọ

    chỉ có ex. ex mới là niềm tự hào trong lòng đám trẻ trâu thời đó. chỉ cần bác cưỡi 1 em ex, mặc quần bò rách hồi đó, đi dép chaco, rồi đậu ở cổng trường cấp 3 thì tôi đảm bảo vài ngày sau bác sẽ yêu được 1 em hoa khôi của trường =))

    vậy mà giờ bọn trộm chó nó dùng ex để hành nghề, để cho đám trẻ con bây giờ nó có câu cửa miệng: chạy ex chắc chắn trộm chó =)) ôi thời oanh liệt nay còn đâu
    hottea75, Hankh, vietqt892 người khác thích bài này.
  7. MrJinCheng

    MrJinCheng Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2020
    Đã được thích:
    2.921
    Ơ bác @xeom_ansuong 2 hôm nay ko lên lãnh đạo tập đoàn xe ôm à? Cho e xin thề taxi gia nhập tập đoàn vì VNI với ạ =))
  8. vietqt89

    vietqt89 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/09/2021
    Đã được thích:
    1.969
    soigia_vungcao thích bài này.
  9. wtam007

    wtam007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    19.356
    Nay nhà vắng khách thế nhỉ, hay là thị trường hết khó khắn rồi:)):)):))
    soigia_vungcao thích bài này.
  10. soigia_vungcao

    soigia_vungcao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2018
    Đã được thích:
    6.818
    Em ngồi trong xe thò tay ra ngoài cửa kính rồi lại nhìn hắn cười: “Em thích chạm tay vào mưa thế này, mưa thật lãng mạn anh nhỉ?”.
    Hắn si mê cái nụ cười ấy, trong trẻo và thánh thiện.
    Vỡ nợ, hắn bán xe, hắn đón em trên con xe wave đỏ cờ, em bước ra từ công ty, vùng vằng: “Lại mưa, mưa lằm mưa lốn”.
    Được 1 thời gian, hắn và em cũng chia tay đường ai nấy đi…
    Hôm nay trời mưa, hắn lại ngồi nhớ đến em, bèn nhắn tin hỏi thăm: “Chào em, em dạo này khoẻ không?”
    Đúng 1 phút sau, em nhắn lại “Ai thế ạ? Ai giới thiệu cho anh số này thế? Nhanh 1tr, chậm 2tr anh nhé”
    Thế là hắn hiểu, em đã sa ngã và bước chân vào con đường nhem nhuốc. Nghĩ đến em, hắn vừa thương vừa xót…
    Cay đắng hơn, khi mở ví ra thì thấy ngay cả đến 1tr để đi đến gặp em hắn cũng không có đủ. Thật đắng…
    Ngoài trời, từng hạt mưa vẫn rơi….

    Vật chất quyết định ý thức.. luôn luôn là như vậy…
    veque_2010 đã loan bài này

Chia sẻ trang này