thị trường gắn bó với cuộc sống của chúng ta, tại sao lúc này chúng ta không chung tay bảo vệ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi linhlong_vn, 16/01/2008.

711 người đang online, trong đó có 284 thành viên. 18:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 181 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    thị trường gắn bó với cuộc sống của chúng ta, tại sao lúc này chúng ta không chung tay bảo vệ


    hiện nay thị trường chứng khoán đã lộ rõ 4 nguyên nhân chính gây giảm sút nghiêm trọng:


    1. Đã có thị trường thì phải có người mua, người bán, người tốt, kẻ lừa đảo... Nếu quản lý không tốt, những kẻ xấu sẽ thao túng, lũng đoạn, làm giá, ép giá, tung tin thất thiệt... làm cho thị trường đi theo hướng có lợi khi chúng đã chuẩn bị kĩ lưỡng, nhằm hốt lợi nhuận cao nhờ vào sự hoảng sợ, kém cỏi của chúng ta.


    2. Do nhiều nhà đầu tư chưa thật sự chuyên nghiệp, đã trót vay mượn, cầm cố...để mua cổ phiếu lúc cao, khi thị trường giảm quá sâu và dài, sức chịu đựng không nổi với áp lực cuộc sống, đã thiếu bình tĩnh, bán tháo để cắt lỗ.


    3. Chúng ta bị bội thực cổ phiếu do lượng tiền trong dân không nhiều như dự đoán. Người có tiền chưa chơi chứng khoán, thị trường thế này họ cũng chẳng đầu tư mà đầu tư khoản khác chắc chắn hơn, còn người có sở trường ở sân chơi này khi nghe ngóng có Chỉ thị 03, họ đã bán cổ phiếu khá cao để trả nợ ngân hàng, phần còn lại đầu tư vào BĐS đang thắng lớn khó mà quay trở lại.


    4. Do có một số nhà đầu tư phải chi tiêu, như đến hạn nộp tiền mua cổ phiếu Vietcombank, mua cổ phiếu ưu đãi của các công ty... và có một số do mua được cổ phiếu ưu đãi bây giờ thị trường giảm bán vẫn lời.


    Với các nguyên nhân trên và một số nguyên nhân trước đó đã làm TTCK suy yếu. Là những nhà đầu tư chân chính, thị trường gắn bó với cuộc sống của chúng ta, tại sao lúc này chúng ta không chung tay bảo vệ TTCK. Xin các nhà đầu tư hãy bình tâm sáng suốt đừng bán tháo cổ phiếu lúc này mà tự kết liễu sớm mình, hãy động viên nắm chặt tay nhau trụ cho thật vững. Bão tố qua đi là trời sẽ đẹp.



    Nguyễn Xuân Thám - 1045 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh, TP. HCM (Email: nguyenxuantham1955@yahoo.com.vn)

Chia sẻ trang này