Thị Trường Giai Đoạn Này, Chỉ Dành Cho Người Giỏi ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Trietlydautu, 11/05/2026 lúc 09:13.

2421 người đang online, trong đó có 968 thành viên. 11:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 7 người đang xem box này (Thành viên: 7, Khách: 0):
  2. ,
  3. baobifcom,
  4. Chim0Hot,
  5. nguoiaoanhtn,
  6. teppi68
Chủ đề này đã có 304 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. Trietlydautu

    Trietlydautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2018
    Đã được thích:
    6.167
    Lúc "con cá" mới dọn lên bàn tiệc, người giỏi hay người dở đều gắp được miếng thịt ngon, nhưng sau đó

    những miếng thịt ngon nhất của "con cá" đã được chia đều, ai cũng đã có phần ăn, no nê cả rồi, thì xảy ra hiện tượng sau

    Người dở: đứng dậy bỏ đi, không cần thiết phải ăn thêm, vì sợ ăn thêm miếng nữa đó có thể là thịt, nhưng cũng có thể dính xương, dù ít hay nhiều đều có nguy cơ rủi ro "mắc cổ".

    Người giỏi: vẫn tiếp tục ngồi lại cày xới, bằng những kĩ năng thượng thừa như: "khéo đôi tay, lẹ đôi mắt" để làm sao gắp chính xác miếng thịt ít ỏi còn lại trên "con cá" và tránh né hoàn hảo những miếng xương lẫn lộn trong đó.

    => giai đoạn này của thị trường chỉ dành cho "người giỏi" có kĩ năng gắp tốt, tay mắt lanh lẹ.

    Người dở thì đã quắp đít đứng dậy bỏ đi hết rồi (quắp đít bỏ đi là hành động thể hiện sự dứt khoát, quyết đoán, không năn nỉ, không níu kéo).

    => bởi vậy, giờ trên F319 này, số lượng thành viên online đã ít ỏi đi rồi, bởi vì những "người dở" không đủ nhanh đôi tay, không đủ lẹ con mắt, nên đã chấp nhận quắp đít bỏ đi, để lại cuộc chiến "lườm thịt né xương" cuối cùng cho người giỏi ở lại.

    P/s: Trên thị trường chứng khoán: "những người giỏi thường sống không lâu" trên sàn. "trích câu nói của Four Horse Italia.

    [​IMG]

    Last edited: 11/05/2026 lúc 09:29
  2. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.346
    MSR tăng mạnh...Nhóm nhân viên và Ndt chuyên nghiệp sẽ đua Masan để được mua giá giảm 15% và giảm 7% giá tham chiếu ngày 13.5 nếu sở hữu cổ phiếu Masan.

    Masan tím thôi!MSR tăng mạnh...Nhóm nhân viên và Ndt chuyên nghiệp sẽ đua Masan để được mua giá giảm 15% và giảm 7% giá tham chiếu ngày 13.5 nếu sở hữu cổ phiếu Masan.

    Masan tím thôi! :drm1:drm1:drm1
  3. huyentptc

    huyentptc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2020
    Đã được thích:
    74
    trên đời này hiếm có người giỏi nào mà thị trường nào cũng đánh dc, kể cả những ng kiếm tiền giỏi nhất thế giới cũng chỉ mạnh tay trong vòng tròn năng lực của mình, đôi khi biết lúc nào tấn công , lúc nào nghỉ ngơi phòng thủ đã là cao thủ rồi
  4. baobifcom

    baobifcom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2022
    Đã được thích:
    558
    Tui tự nhận thấy mình không giỏi nên đứng sang 1 bên cho lành.
    cisTCMTrietlydautu thích bài này.
  5. Trietlydautu

    Trietlydautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2018
    Đã được thích:
    6.167
    Bác không giỏi => bác dở.

    Người dở thường sống lâu trên thị trường này lắm bác. :D

    Nên đứng sang 1 bên bác ạ, cho người giỏi kĩ năng "nhanh cái tay, lẹ con mắt", người ta đua.
    baobifcomcisTCM thích bài này.
  6. cisTCM

    cisTCM Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    1.712
    chuẩn, đoạn này bán hết cầm tiền chờ ván mới.
    baobifcom thích bài này.
  7. Chim0Hot

    Chim0Hot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2021
    Đã được thích:
    1.147
    Không cần giỏi.
    Chỉ cần liều.
    Mua nhà anh V anh M.
    Trietlydautu thích bài này.
  8. Trietlydautu

    Trietlydautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2018
    Đã được thích:
    6.167
    chúc bác liều đúng thời điểm, ra vô hợp lý.

    Miễn chứng sĩ mà gắp trúng miếng thịt thơm ngon là em mừng cho chứng sĩ.

    còn mục đích viết bài, chỉ là vì số lượng chứng sĩ "nhanh tay lẹ mắt" rất ít, nên vì đại cuộc đa số, viết ít bài lan man.

Chia sẻ trang này