Thị trường hồi phục - Lòng vẫn đau.

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by scorpio_9, Jul 11, 2008.

2565 người đang online, trong đó có 1026 thành viên. 16:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. caoxaphao

    caoxaphao Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 17, 2008
    Likes Received:
    245
    Ngày hôm qua ở lại
    Ngày hôm qua đâu rồi
    Ra ngoài sân hỏi bố
    :xoa đầu Con Bố[/quoteD]
  2. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 4, 2007
    Likes Received:
    3,272
    Sáng nay ko thể đua lệnh 2 mã vì...nhường cho Tự doanh
    Dù sao cũng thông cảm cho tụi nó vì mình đi trước 2 tuần roài!!!
    BUY AND HOLDDDDDD!!!!!!!!!!!!
  3. vansunhuy08

    vansunhuy08 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    0
    Tôi thì chơi ngông và Ng_u nữa nên đã tất tay luôn.

    Tuy nhiên cũng vẫn buồn và tiếc

    Không phải buồn vì lỗ hơn 80% vốn trong thời gian qua

    mà chỉ tiếc và tự trách mình đã hơi do dự, không dứt khoát bỏ qua cơ hội hiếm có này để rồi giờ lại tiếc và buồn.

    Bữa trước có người trả lô đất đã quá lời (từ 1,2 tỷ / mẫu mà họ đã trả tới 4,5 tỷ / mẫu) nhưng không bán.

    Một phần vì lúc đó thấy CP mình đang nắm bị mất giá khủng khiếp nên tâm trạng chán và buông xuôi.

    Riết đâm ra không thèm quan tâm đến gì hết.

    Thậm chí có lúc lô đất gần đấy có người bán được 6 tỷ / mẫu mà mình cũng không quan tâm.

    Đến khi có người trả 4,5 tỷ / mẫu thì chán không thèm bán.

    Cũng vì lúc đó lại không nghĩ sẽ quay lại TTCK nên không dứt khoát.

    Giờ lại tiếc.

    Nếu tính toán kỹ, thà bán lúc đó thiệt một tý, l

    ấy vốn canh CK rớt giá xuống quá gom hết một vài CP tốt để đó thì giờ ngon rồi.

    Để một thời gian sau dư sức mua lại vài lô đất đó chứ chẳng đùa.

    Tiếc thật. Chỉ vì thiếu dứt khoát.

    Đó cũng là lý do tôi cứ miệt mài kêu gọi mọi người hãy cân nhắc và quyết định.

    Đừng để lỡ cơ hội như tôi rồi lại tiếc Thật lòng đấy
  4. FM100mhz

    FM100mhz Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 8, 2008
    Likes Received:
    0
    Thích nhỉ, em mà nhiều tiền như bác thì !.................
  5. vansunhuy08

    vansunhuy08 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    0
    Dĩ nhiên mọi người ai cũng có nhận định riêng của mình

    Thị trường tăng hay giảm

    CP nào tốt hay xấu

    Đó là nhận định của mọi người

    Và tôi chỉ muốn nói một điều là

    Hãy làm theo nhận đinh của chính mình

    Dù gì đó cũng là quyết định của mình (và khi đã quyết định thì mính đã chấp nhận là mình đúng)

    Vậy thì có gì phải lo ?????

    Chỉ khi nào mình nhận định thế nhưng lại không dám làm theo nhận định, cuối cùng kết quả lại đúng như nhận định của mình. Nhưng mình đã làm ngược lại và thất bại.

    Lúc đó mới tiếc nuối và áy náy. Thế mới Đáng trách

    Vậy thôi.
  6. vansunhuy08

    vansunhuy08 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    0
    Nhiều gì Bác, giờ nó nằm đó, có quy ra Cash nagy được đâu. Đến lúc bán được thì lỡ thời cơ rồi, có nghĩa lý gì nữa.

    Thế mới nói chần chừ, thiếu dứt khoát và rồi lại tiếc.

    Cơ hội này khó lặp lại lần nữa các Bác nhỉ

    (thật ra cũng không phải của riêng tôi, của người nhà ruột thôi, tôi chỉ có tý)

    Nhắc lại nếu Bác nào giúp tôi bác được hay vay NH gấp thì cứ chi HH theo luật đấy.
    TKS
  7. mrKimRabbit

    mrKimRabbit Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 23, 2006
    Likes Received:
    0
    Các Bác toàn Siêu cả, tớ cũng còn vài chục sập mà ko dám mua vì sợ con cái hay các cụ nheo nhóc nếu nhả nốt vào... vì thấy chưa đủ tin tưởng vào đợt tăng này, vì toàn cầu như Mẽo Nhật căng , các thị trường cứ ngược với VN lại càng ngại ...
  8. vansunhuy08

    vansunhuy08 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    0
    Mà kể cũng lạ

    Tính tôi hay chơi ngông, bướng bĩnh.

    Khi tôi đã thích gì thì làm bằng được, bất chấp kết quả và không ai có thể can ngăn, kể cả người nhà tôi.

    Có thể đó cũng là lý do vừa qua thất bại khá nhiều.

    Tuy nhiên đến giờ tôi cũng không thay đổi.

    Tôi chỉ thích đúng một vài CP (dĩ nhiên đối với tôi, sau khi tìm hiểu thì tôi cho là tốt, có tiềm năng)

    Và cứ thế, cứ có cash là tôi cứ mua thêm, mặc kệ ai nói gì thì nói. Khi nào kết quả rõ ràng thì tôi mới chịu. Nếu tôi sai, chấp nhận mình sai.

    Vậy thôi.

    Và tôi cũng không muốn dấu dấu, diếm diếm.

    Dám nói cho các Bác biết tôi đang giữ CP nào, đang thích CP nào.

    Ai không thích tôi cứ việc vào dìm
    Ai ủng hộ tôi tôi cám ơn

    Vậy thôi.
  9. vansunhuy08

    vansunhuy08 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    0
    Hãy nhớ

    BIBICA sẽ làm Kinh Đô phải tiếc nuối

  10. vansunhuy08

    vansunhuy08 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    0
    Rồi có ngày Anh Thành - Kinh Đô sẽ phải hát bài

    Uớc gì cho thời gian trở lại
    Ước gì...............................


    Tôi vẫn chờ

Share This Page