Thị trường lại đi lên rồi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tiger19, 18/01/2007.

1302 người đang online, trong đó có 521 thành viên. 10:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2657 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. mrKimRabbit

    mrKimRabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Đã được thích:
    0
  2. tuan_dakaoq1

    tuan_dakaoq1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Đừng nên lạc quan quá!hôm nay chỉ là động thái kiềm giá của các tổ chức!nếu lên 3 phiên nữa mới thực sự là TT lên bền vững!
  3. saigonchungkhoan

    saigonchungkhoan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác nào gan thỏ chạy hôm qua lại thiệt hại rồi, đến lúc tiền về TK thì vừa đắt vừa khó mua.
  4. vnion

    vnion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Mai tiếp tục xuống thôi, phiên một hôm nay thấy rõ, phiên sau các đại gia đã mua nhiều giá cao rồi đành tiếp tục tung tiền đỡ giá, liệu có đủ tiền cho mấy phiên đây? sự đổ dốc sẽ sớm xảy ra thôi.
  5. thanhmai_icd

    thanhmai_icd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Nhận định linh tinh, chả có cơ sở nào cả.

    Chỉ một phiên hôm nay thôi là tâm lý hưng phấn đã tràn ngập thị trường rồi. Ngày mai không tăng thì tôi đi đầu xuống đất.

    Ông này chắc là một trong những người chạy vội hôm qua đây mà. Thế thì cứ ở nhà mà tự ăn mừng đi nhé. Đoàn tàu tiếp tục lên đèo Hải Vân ăn Tết đây
  6. KTS12

    KTS12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phát biểu linh tinh chắc là bịức chế khi thấy TT đi lên lại à, thôi bác đừng có tham nữa bán ra nhiêu đó đủ ăn tết rồi, vê hưu đi chứ có nhận định linh tinh thì dẽ bị hội đồng lắm đó....Khoai Tây có bị thần kinh dư tiền mà mua vào rồi lại dùng tiền đỡ giá à, nói có lý là các BCs vẫn còn quá tiềm năng từ phân tích tài chính, tình kinh doanh nên sẽ lên là điều tất yếu...và khoai tây vẫn không ngừng mua vào
  7. Tiger19

    Tiger19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Đã được thích:
    4.720
    Ít hôm nữa, có kết quả kinh doanh là thị trường lại Up mạnh. Hầu hết các công ty đều làm ăn rất tốt trong năm vừa rồi.

    Thành quy luật rồi, đầu năm thị trường sẽ tăng mạnh cho đến hè. Ai chơi ngắn hạn thì chờ xong kết quả kinh doanh quý 1, đến độ tháng 5 bán là vừa. Ai đó đã nghe câu nói "Sell in May and go away" chưa nhỉ
  8. likoji

    likoji Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Đã được thích:
    309
    Sáng nay 7h15 em lên tầng 17 của VCBS để đặt lệnh đã thấy bà con cô bác ta đứng đông nghẹt cả hành lang. 7h30 cửa mở, dân tình ùa vào bu kín các cửa giao dịch của nhân viên (híc, chỉ thấy 1-2 chú nhân viên có mặt).

    7h45, máy đọc lệnh giao dịch vang lên:" Kính mời quý khách có số 6xx đến cửa số 6 để được giao dịch".

    Một bác hô lớn: " Bà con cô bác tránh đường cho em vào nhờ nào"!

    Hai chú theo sau ôm hai bao tải đặt phịch trên quầy số 6. Cô nhân viên quầy giật mình nhận phiếu, ánh mắt đầy vẻ lo lắng cầu cứu những người xung quanh. Không biết khách hàng định làm gì đây, bom chăng???

    Nhìn lại phiếu, giấy đề nghị nộp tiền: 1,28 tỷ.
    -"Dạ mời anh chuyển tiền qua quầy số 7 để được kiểm đếm", ánh mắt hân hoan, lời nói nhẹ nhàng (20phút để kiểm đếm, toàn tiền 50 nghìn, lâu vãi.)
    -"Xong chưa em, anh đặt lệnh nhé".
    -"Vâng, số dư tài khoản của anh có rồi ạ".

    Dòng người xếp hàng tại cửa số 2 rẽ ra, một anh phi vào, đưa tờ phiếu đặt lệnh.
    - "Đặt ngay cho anh nhé, cố gắng khớp được đợt 1 hoặc 2 thì tốt".
    - "Dạ em không dám chắc đâu, mới sáng ra đã có hơn nghìn lệnh đặt rồi anh ạ".
    -"Thôi vào được sàn là tốt rồi em ạ".

    Trong lúc anh khách hồi hộp theo dõi bảng giá, em lân la đến bắt chuyện làm quen.
    -"Sao bác nộp tiền muộn thế, sợ lệnh bác không kịp vào".
    -"Thôi thì đành chịu vậy, chiều qua vừa rút sổ tiết kiệm, bán đô ra mua chứng khoán"
    -"Bác chơi chứng khoán lâu chưa ah?"
    -"Mở tài khoản lâu rồi, nhưng bây giờ mới bắt đầu chơi thôi. Ngày trước mình nghĩ nó như đánh bạc, chưa dám thử, nhưng giờ thấy chơi cái này ngon hơn thả lô, đánh đề, chơi bóng"
    -"Em thấy thị trường cũng cao rồi, bác vào lúc này liệu có run không?"
    -"Run thì có run, nhưng thấy mọi người chơi ăn ngon quá mình cũng phải liều xem sao. Có gan thì mới giàu được mà"

    Bảng giá đợt 1 bắt đầu đổ, em lặng lẽ rút để theo dõi xem tình hình thị trường thế nào.

    Kết thúc đợt 1, thấy VNindex không giảm nhiều, khối lượng giao dịch lớn. Nghe ngóng xung quanh thấy bà con cô bác vẻ mặt đầy hả hê, toàn nói chuyện mua vào không thôi à.

    Tình hình thế này thì cầu vẫn con cao chán, cung làm sao đáp ứng nổi đây, quyết định mua của mình xem ra là phù hợp.

    Em thở phào nhẹ nhõm, chỉ cầu trời cho nó khớp là được thôi.
  9. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Chúc mừng các bác đã kịp lên tàu ngày hôm nay, Hôm nay đến sàn sớm để theo dõi thấy lượng cầu vẫn vô cùng khoẻ, và quyết định lên tầu từ đầu phiên 1, lệnh đã khớp hôm nay
  10. Kunken

    Kunken Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Các bác sướng thật. Em thì mua từ ngày hôm qua cho chắc vì nếu hôm nay chắc em không chen được phiên 1. vì thằng VCBS nó chuối quá. Đang dự định chuyển sang tài khoản của công ty khác nhỏ hơn nhưng nhiệt tình và dễ mua bán. Mẹ kiếp tụi VCBS, em đặt lệnh mà cứ như đánh bạc mới cay. Cũng may trời thương.

Chia sẻ trang này