?-??-??-? Thị trường ngày 3/12...Múc ?-??-??-?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by anh_dau_chi_dep_trai, Dec 2, 2009.

2413 người đang online, trong đó có 965 thành viên. 13:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 3, 2003
    Likes Received:
    20
    --- Thị trường ngày 3/12...Múc ---

    Suốt từ hơn 600 tới giờ ko mua bán gì giờ em ngứa ngáy tay chân, từ mai sẽ MÚC

    MÚC theo những tiêu chí sau:
    - Tập trung múc lô 10cp ở những mã ko có dư mua vào P3 (Múc hẳn giá trần luôn ) Để lấy tham chiếu cho ngày hôm sau
    - Chỉ Múc sàn HO (sàn HA lô 100cp hơi phí tiền )
    - Không múc những mã đã có dư mua tránh lãng phí ko cần thiết
    ....
    Hẹn các bác ở cứ điểm VNI 432
  2. ngay080808

    ngay080808 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 8, 2008
    Likes Received:
    815
    TT bắt đầu giải ngân được rồi.. nhưng chỉ 1 lô thôi
  3. banbe7x

    banbe7x Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 10, 2009
    Likes Received:
    38
    Năm 2008 nhiều người cháy TK vì trò này. Đau lòng lắm
    Sống phải Cô thương
  4. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 3, 2003
    Likes Received:
    20
    Điếu văn
    *************************



    Thế là xong. Anh chết rồi đấy nhỉ? Không lẽ tôi lại vui khi được một cái tin như thế. Nhưng thật tôi cũng không biết có nên buồn không đấy. Có người bảo: "Kiếm tiền đến đâu, cũng còn hơn chết; cái tâm lý chung của người đời như vậy".

    Tuy vậy, tôi đã buồn. Buồn đến nỗi suốt buổi trưa không ngủ được. Thật đấy, anh... BÌM BỊP ạ. Người ta thường trách tôi vô tình cảm. Nhầm. Tôi chỉ gớm ghét sự giả trá mà thôi. Mà bởi ghét giả trá quá, tôi lại thành ra tàn nhẫn, mang tiếng gỡ mồm, chim lơn. Có điều tôi tàn nhẫn theo cách khác: tôi cố ý đóng cũi sắt tình cảm tôi. Thấy người ta MÚC quá dễ dàng, tôi quá sợ, thương; thấy nhiều người hót quá tài tình, tôi bỗng ngại mỗi khi chực phán. Tôi có đến đưa ma anh cũng bằng thừa. Đã có khối người thương tiếc anh. Đã có đồng đội chiến hữu BÌMBỊP của anh, và khóc nỉ non như một bản âm nhạc mới. có lẽ chỉ có ai biết sai là không thảm thiết quá thôi. Họ không gào. Không lăn lộn trên đường như một con đỉa phải vôi. Họ chép miệng, CUTLOSS vậy. Thỉnh thoảng, nước mắt cũng mới ứa ra, thì lại vội quệt ngang tay áo dấu diếm việc mình bị lỗ. Họ biết đời họ còn có cơ hội, vì còn kịp vớt vát .Còn Anh, anh chết đi, tất cả còn lại chỉ là một mớ giấy lộn, một tk âm tiền,thậm chí là đi ăn mày....

    Tạm biệt anh !
  5. Lukast

    Lukast Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 3, 2008
    Likes Received:
    411
    Chết cười với bác. Đang tự hỏi tại sao cao thủ cỡ này lại vào bắt dao rơi ngày mai
  6. xuka198

    xuka198 Thành viên tích cực

    Joined:
    Nov 7, 2008
    Likes Received:
    7
    Hay wá..hihi
  7. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 27, 2002
    Likes Received:
    119
  8. phatom83

    phatom83 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 10, 2009
    Likes Received:
    166
    Cảm nhận cái chết đây
  9. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 3, 2003
    Likes Received:
    20
    Thôi, ko mua nữa
    Có nhiều người mua giúp mình rồi, lại còn toàn mấy chục cổ nữa chứ ... Em để dành đạn
  10. dresden

    dresden Thành viên mới

    Joined:
    Dec 2, 2009
    Likes Received:
    0
    Nói múc mà không múc là chè đỗ Đen lắm đấy nhé

Share This Page