Thị trường nổi sóng

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by khongquen25, Dec 3, 2013.

921 người đang online, trong đó có 368 thành viên. 13:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 6, 2002
    Likes Received:
    21,630
    Hihi... Thì em có bao giờ nói mình có tài đâu? Em luôn tự nhận là gà què và buôn thúng bán mẹt mà.

    Chỉ có bác và đồng đội bác mới có tài như thế.
  2. pavent

    pavent Thành viên mới Not Official

    Joined:
    Nov 14, 2013
    Likes Received:
    2
    Bác hay thì lập riêng một Thớt để mọi người đc thỉnh giáo, ko nên thể hiện sự nguy hiểm ở nhà người khác như thế.
    giakimtu and behocchoichung like this.
  3. behocchoichung

    behocchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 4, 2012
    Likes Received:
    76
    Mạng ảo làm quái gì có nguy hiểm với chả không nguy hiểm!
    Gét nhất mấy thằng bợ đỡ , theo duôi chủ!
  4. behocchoichung

    behocchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 4, 2012
    Likes Received:
    76
    Chết em bác ơi! Cầm mấy tăm nghìn PXS, có cắt lỗ ko, em soắn quá!
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 6, 2002
    Likes Received:
    21,630
    Hihi... Việc cut loss hay không là của bác. Em cầm PXS ở giá 14.8 thay HSC khá liều nhưng em nào có sợ. Bác muốn rung cây doạ khỉ nhưng em sợ toàn khỉ thành tinh cả không những nó không rụng nó còn bứt quả ném cho đấy.
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 6, 2002
    Likes Received:
    21,630
    Bác nói thế cũng không phải. Giờ cơm áo gạo tiền nhưng chẳng mấy chốc sẽ có ngày bác thấy cái gì là ý nghĩa thực sự mà thôi. Khi có sự đồng cảm tính thuyết phục nó rất cao. Sức mạnh của lòng tin nó rất lớn tuy vô hình lại hữu hình. Tuy em chẳng cố thuyết phục ai nhưng các bác ấy đi cùng em chẳng phải em giỏi hay em hay gì mà các bác ấy thấy cùng suy nghĩ nên cùng chia sẻ mà thôi. Chừng nào bác còn ý nghĩ theo đuôi theo nghĩa đen là còn sai lầm. Ý nghĩa tính năng theo đuôi trong F nói cho chính xác thì là theo dõi và quan sát.

    Đừng tự nghĩ mình tài hơn ai mà sức mạnh tạo ra từ sự đồng thuận. Khi chung suy nghĩ sẽ thấy mình có giá trị trong cộng đồng và được tôn trọng cho dù mỗi người vẫn là 1 cá nhân độc lập.
  7. behocchoichung

    behocchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 4, 2012
    Likes Received:
    76
    Hôm thị trường giảm mà ko thấy đâu, lại bảo mình về quê gì gì đó......... thấy buồn cười lắm KQ!
    Cái này trên F nhiều người diễn lắm rồi!
  8. behocchoichung

    behocchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 4, 2012
    Likes Received:
    76
    Nói thật, tôi tự mua bán cp nhưng cũng hay vào pic bác tham khảo biết thêm!
    Tuy nhiên thấy bác nổ to quá, mà con nhang đệ tử cũng nhiều phết, có điều chắc chắn nhiều chú theo đuôi bác chết cũng kha khá
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 6, 2002
    Likes Received:
    21,630
    Mấy ngày nghĩ không GD thấy giá trị của những ngày đó lớn hơn em tưởng. Tự nhiên có thời gian suy nghĩ mình đang làm việc kiếm tiền vì cái gì? Bao nhiêu là đủ bao nhiêu là thiếu?

    Có thớt đầu tiên em có một câu hỏi vui : thế nào được coi là giàu? Em nghĩ câu này chả bao giờ có đáp án chung. Mỗi người sẽ tự hỏi và tự trả lời cho mình thôi.

    Hôm qua rất lâu rồi em mới xem lại những gì em đã viết ở box Cùng đọc và suy ngẫm hồi năm 2000 và Box cuộc sống nữa. Tự nhiên tìm đọc lại suy nghĩ của mình hơn 10 năm trước thấy hay hay. Điều thú vị nhất là tình cờ đọc lại đúng câu slogan của DieuAn một cô bạn không biết mặt nhưng biết danh. Bạn này sau này là bx của 1 bác khá có tiếng của F và hình như bác ấy giờ cũng thay tâm tính cho dù ngày xưa hình như cũng lái ác.

    Câu đó là: Không có con đường đến hạnh phúc mà hạnh phúc chính là con đường.

    Hôm ofline em thấy bác này đúng là giờ tâm tính đã khác và em nghĩ chắc bác ấy đã phần nào nhận ra đâu là hạnh phúc thực sự từ chính cách nghĩ của bx bác ấy. Con người đó dù em chưa từng một lần gặp nhưng chân thành mà nói suy nghĩ của cô bạn này đã làm em thay đổi ít nhiều đó chính là sức mạnh vô hình mà ta khó nhận ra. Hơn 14 năm rồi nhưng câu chuyện con đường hạnh phúc và hạnh phúc dưới góc nhìn nghiêng em vẫn nhớ như in cho dù em tác giả của những câu chuyện đó chưa chắc đã còn nhớ.

    Ngay cả bản thân em tù ngày lên F lời khen chê vô số nhưng đa phần lời khen không đến từ việc em chém CK mà từ việc chia sẻ suy nghĩ và tư duy hành động. Thế nên dù có đngs có sai trong phân tích CK em thấy cũng rất bình thường mà đọng lại ở F - cái chợ tạp hoá - không phải là chất lượng bài phân tích cp mà nó ẩn phía sau. Sức mạnh của sự đồng thuận.

    Từ F em có những người bạn vô cùng xuất sắc ở nhiều lĩnh vực khác cho dù đúng là bạn học của em cũng đều là những tài năng thực sự.trong lĩnh vực TC-NH. Do vậy không thể phủ nhận được những giá trị mà F319 mang lại. Vấn đề chỉ là là biết dùng đúng phương pháp mà thôi.

    Nhất định hôm nào rảnh rỗi em sẽ viết lại phần Giá trị lợi dụng. Chúng ta đừng chỉ nghĩ đến giá trị lợi dùng theo nghĩa tiêu cực bởi nó luôn có hai mặt. Chúng ta đều lợi dụng nhau và em chẳng bao giờ tự ái nếu ai nói em ủng hộ VCSC, MBS hay SSI cả. Em tin khi đọc nó mỗi người sẽ cảm thấy tính chủ động hay bị động trong giá trị lợi dụng của chính mình. Khi xác định được giá trị của mình mình sẽ biết mình đang lợi dụng người hay người đang lợi dụng mình. Khi nào còn win win thì tất cả sẽ đều cảm thấy hài lòng.

    Hôm nay em sẽ chỉ nói về con đường hạnh phúc mà thôi.

    Câu chuyện này chắc chắn nhiều bác đã đọc rồi nhưng đọc rồi hãy cứ đọc lại vì cái huyền diệu chính là ở chính nó và ở phần chú giải.

    Ai là người hạnh phúc?

    Còn tiếp....
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 6, 2002
    Likes Received:
    21,630
    Haha... Em có lẽ nên nói cho bác 1 vài dòng còn bác nghe hay không là tuỳ nhé:

    Ngày 30 - 31/1 cả room và cả phòng TVDT biết em nghỉ phép về quê và cái ảnh em chụp cánh đồng quê sau vụ đông trông ngô xanh ngắt chắc nhiều người thấy. Cả cái hình 2 đường dây 500KVA chạy phía sau nhà em chắc khó photoshop lắm đấy.

    Nói vậy chỉ để bác biết và để bác biết tự bản thân bác đã để lòng nghi kỵ làm mờ tối. Khi bác không còn lòng tin ngay đó là sự thật thì chính bác đã diễn với chính lòng bác chứ không phải ai.

    Người ta có câu dù có ta hay không có ta thì CS nó vẫn cứ vận động. Bác có cố ngăn cản sự vận động đó thì cũng không làm thay đổi kết quả. Bác chỉ tự loại mình ra mà thôi.

    Đồng ý là không phải ai mua bán theo em đều có thể thắng vì bản thân mỗi người có trình độ và nguồn lực khác nhau. Tuy nhiên không quá chủ quan cho bác lục tung cả 25 thớt em lập từ đầu là thớt Black list đến thớt này để tìm ra cp em chọn mua mà lỗ còn khó lắm đó.

    Nhưng nói gì thì nói mã cp chỉ là một yếu tố trong muôn vàn yếu tố để quyết định có lãi hay lỗ. Mã nào, mua giá nào, bán giá nào, có chịu áp lực thoái vốn không, có dùng MG đúng lúc không, mua tỷ trọng thế nào là rất khác nhau. Bác hãy nhớ kỹ điều đó.

Share This Page