Thị trường nổi sóng

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by khongquen25, Dec 3, 2013.

1051 người đang online, trong đó có 420 thành viên. 10:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. phanvuong2013

    phanvuong2013 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 18, 2013
    Likes Received:
    1,825
    Tại thị giá của nó thấp quá so với giá trị sổ sách, chẳng có tổ chức nào nắm, kể cả ban lãnh đạo, mọi người chán nó lắm rồi. Nên cp thấp hơn giá trị thực rất nhiều, sau này nó cũng trở về giá trị thực thôi
  2. hoadn_1973

    hoadn_1973 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 14, 2011
    Likes Received:
    29
    Một vài Dn cao su tự nhiên, tiếp tục đặt kế hoạch KD năm 2014 với việc đưa ra giá bán cao su tự nhiên thấp hơn năm 2013, cho dù giá cao su tự nhiên mấy năm qua liên tục giảm. theo Bác KQ thì với việc dự tính giá cao su tự nhiên tiếp tục đi xuống,nhóm DN SX săm lốp dùng nguyên liệu từ cao su tự nhiên như CSM, DRC, SRC có tăng trưởng mạnh như năm 2013 ko ....thanks
  3. danhmat

    danhmat Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 17, 2011
    Likes Received:
    117
    Nhờ bac KQ cho ý kiến một cp giao dịch rat tốt thoi gian gan day là VCS. Thanks
  4. iinvestor

    iinvestor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 21, 2012
    Likes Received:
    4,942
    Anh khong quen ui

    Pvs kì vọng nhiu hả anh
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 6, 2002
    Likes Received:
    21,630
    Theo ý kiến chủ quan của em thì các DN thuộc nhóm săm lốp ( cao su thành phẩm ) vẫn sẽ là những DN tăng trưởng tốt năm 2014. Phần lý do chính thì em nói vài lần rồi và vẫn không thay đổi ở tại thời điểm này. Đó là nhu cầu tiêu thụ SP.

    Ai cũng biết ở VN còn nghèo nhưng nhu cầu gia tăng xe máy và ô tô các loại vẫn tăng. Đường và hạ tầng GT kém nên nói đúng là độ hao mòn lốp xe cao. 2 yếu tố này dẫn đến cầu tiêu thụ săm lốp vẫn sẽ cao.

    Ngoài lợi thế về sản lượng đầu ra thì thấy chi phí đầu vào của nhóm ngành này vẫn có thể chưa tăng nên đầu ra tăng, đầu vào không tăng đáng kể do giá nguyên liệu cao su vẫn giảm, lãi vay giảm sẽ làm LN của DN vẫn khả quan.

    Tuy vậy nếu xét kỹ phải phân tích đến thuế vài loại nguyên liệu đầu vào khác như mành thép và polyetylen. 2 cái này vừa bị áp thuế nhập khẩu tăng. Riêng phần ô xít kẽm thì em chưa check vì cái này Vn vẫn phải nhập khẩu là chắc rồi. Vn chỉ đáp ứng được 1 phần nhỏ cho mặt hàng này. Do vậy ngoài cao su thiên nhiên là thành phần chủ yếu không tăng thì 3 mặt hàng còn lại phải kiểm tra lại.

    Thêm vào đó các nhà máy lớn của NN là Kumho của Hàn Quốc, Bridgestone và Inue ( Nhật ), Michelin ( Pháp ) đều đã tăng công suất SX sẽ làm áp lực cạnh tranh nội đia tăng đáng kể. Các DN của VN hiện chỉ còn lợi thế ở giá nhân công thôi.

    Tuy nhiên cả DRC và CSM đều đã chuyển hướng sang làm lốp Radial là loại SP có tỷ lệ lợi nhuận cao hơn và ít bị canh tranh hơn phân khúc lốp xe du lịch. Chắc trong 1 vài năm tới mảng này vẫn khả quan.

    DRC sẽ phải khấu hao NM trong 3 năm đầu khá lớn còn CSM thì chưa xây xong. Lưu ý là chỉ DRC đã khánh thành NM mới còn CSM chưa nên CSM trong vài năm tới cũng sẽ phải đầu tư vốn cho NM này. KHi đầu tư thì ai cũng biết ở GD đầu tư thì chi nhiều hơn thu.

    SRC là kém nhất nên giá thấp nhất. Nhưng nhờ thị giá thấp nên SRC cũng có hấp dẫn riêng.

    DRC đã lọt vào FTSE còn CSM sớm muộn cũng thế mà thôi. DRC hiện Tây nắm kha khá CP rồi nên biến động về SL CP sẽ không nhiều mà việc tăng giá sẽ chỉ phụ thuộc vào KQKD chứ không còn phụ thuộc các kỳ review ETF nữa.

    Riêng CSM thì năm 2013 qua có rất nhiều biến động. CSM đã tăng khá nhờ KD tốt và có quả chia cổ tức khủng do CT cũ nghỉ hưu.

    Theo nguồn tin riêng thì CSM đang được 1 Mid Cap mua thêm SL khoảng 8tr đồng thời cũng chuẩn bị ra tin chia cổ tức khủng trong kỳ đại hội tới đây. Giang hồ đồn thổi tỷ lệ là 50% trong đó 25% CP và 25% là cash. Chính cái tin này làm CSM tăng rất mạnh và có TK tăng đột biến 2 phiên vừa qua.

    Tóm lại cho dù có những sự cạnh tranh nhất định nhưng em vẫn đánh giá cao nhóm ngành này trong năm 2014 nhờ SP mới và cầu nội địa vẫn ở mức cao bên cạnh chi phí đầu vào sẽ không tăng nhiều.
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 6, 2002
    Likes Received:
    21,630
    VCS em chưa nghiên cứu kỹ lắm. Nếu xét chỉ số TC thì chưa hấp dẫn nhưng có lẽ nó có hợp đồng XK SP nên sẽ hấp dẫn ở thì tương lai. Cái này để em check lại mới trả lời được.
    tapchoick10, danhmat and CunSonic like this.
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 6, 2002
    Likes Received:
    21,630
    Hạnh phúc nơi đâu

    Câu chuyện con đường hạnh phúc của bác DieuAn ngày xưa em không post lại nhưng về cơ bản nó hơi giống câu chuyện dưới. Ngày nay các Hoàng tử trong cuộc sống hiện đại ta có thể thấy thấp thoáng đâu đó nên câu chuyện con đường hạnh phúc sẽ dễ nhận ra thôi. Nó như sau:

    Chuyện kể về 1 ông vua có một người hoàng tử sống trong cảnh giàu sang nhưng hoàng tử luôn cảm thấy không hạnh phúc.

    Vua cha không hiểu vì lý do gì nên một hôm ông gọi hoàng tử đến và hỏi: “Cuộc sống của con không thiếu thứ gì, tại sao con lại thấy không hạnh phúc?” Hoàng tử thưa: “Chính vì cái gì cũng có nên con mới không thấy hạnh phúc.”

    Hoàng tử rời cung vua đi tìm hạnh phúc. Một ngày nọ chàng ta gặp một ông tiều phu, trông dáng vẻ ông ta rất vui vẻ, hoàng tử liền hỏi: “Này ông, ta thấy ông cái gì cũng không có, sao thấy ông vui vẻ và yêu đời thế?” Người tiều phu trả lời: “Ai nói tôi không có gì? Mùa xuân trăm hoa đua nở là của tôi; mùa thu trăng sáng đẹp cũng của tôi; cơn gió mát mùa hè cũng của tôi và tuyết trắng rơi lúc đông về cũng của tôi; tôi giàu hơn ai hết, tại sao lại không vui vẻ hạnh phúc chứ!”

    Hoàng tử lại ra đi tìm hạnh phúc. Một ngày khác, chàng ta lại gặp một người tiều phu vui vẻ, chàng ta lại hỏi: “Này ông, ta thấy ông cái gì cũng không có, sao thấy ông vui vẻ và yêu đời thế?” Người tiều phu đáp: Ai nói tôi không có gì? Cơm tôi ăn và cơm của ông ăn đều giống nhau; tôi cũng ngủ trên giường rộng như ông; những giấc mơ tôi mơ cũng chẳng khác ông; ông không có thể tự do đi chơi khắp chốn nhưng tôi thì có thể; ông không thể tùy tiện nằm dài trên đất ngắm mây trôi, nhưng tôi thì có thể, thế thì tại sao lại không vui vẻ và hạnh phúc.”

    Hoàng tử lại đi tìm hạnh phúc. Một ngày nọ, chàng lại gặp một người tiều phu vui vẻ, chàng ta lại hỏi: “Này ông, ông nghèo như vậy sao ông vẫn vui vẻ?” Tiều phu đáp: “ai nói tôi nghèo, tôi còn giàu hơn ông kìa.” Hoàng tử ngạc nhiên hỏi lại: “Ngươi giàu hơn ta à?”

    Người tiều phu nói: “Ông là hoàng tử sau này sẽ trở thành vua. Nếu đem thêm một nước đến đổi cái tự do của ông bây giờ ông có đổi không?”

    -“Đương nhiên là không.” Hoàng tử trả lời.

    -Vậy tự do có phải lớn hơn cả một nước không? Tiều phu hỏi.

    -Đúng vậy

    -Vậy tôi được tự do hơn ông tại sao lại nói tôi nghèo hơn ông.

    Hoàng tử lại ra đi tìm hạnh phúc. Một ngày khác, chàng lại gặp một người tiều phu vui vẻ. Hoàng tử lại hỏi tiều phu: “Ngươi chỉ có một túp liều tranh rách nát, còn ta có cả một cung điện nguy nga, tại sao ngươi vẫn vui vẻ hơn ta?” Tiều phu trả lời: “Đem cung điện của ông để đổi cái vui vẻ của tôi, ông có chịu đổi không?

    - Tất nhiên là không.

    - Vì vậy, ông không có vui vẻ.

    Lời bình của em:

    Đọc đến đây chắc ai cũng hiểu câu chuyện nói đến điều gì và phần huyền diệu nhất nó chính ở chỗ HP ở quanh ta.

    Chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy con đường dẫn đến hạnh phúc mà hạnh phúc sẽ tự tìm đến ta nếu ta biết nắm lấy.

    Nhưng cái khó nhất là biết thế nhưng có làm được không lại là không đơn giản. Bản thân em đang cố mà mãi chưa được nè. Do vậy ngày hiểu thêm được 1 chút và vui thêm 1 chút là tốt rồi.
  8. duclong24

    duclong24 Thành viên rất tích cực Not Official

    Joined:
    Dec 17, 2013
    Likes Received:
    203
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 6, 2002
    Likes Received:
    21,630
    Ngày mai đã là ngày GD nên em lại ngừng lại để tập trung cho chuyên môn. Sau đó cuối ngày hoặc cuối tuần em sẽ chém phần: Ai là ông chủ?

    Cái phần này chính là cái sâu xa nhất mà quan điểm em trái ngược với bác L70 đây nè. Bác ấy luôn miệt thị em là đi làm thuê để đánh mất tự do nhưng để em sẽ lý giải cho bác ấy thấy thế nào mới là tự do thực sự. Ai mới thực sự làm chủ chính mình.

    Chưa chắc tự làm cho chính mình đã là tự do cao nhất đâu. Phần này em nghĩ chỉ khi kết thúc giờ GD rồi các bác mới có đủ sự thư thái để ngẫm. Còn ngày mai ta lại tự do làm việc theo cách của mình rồi.
    tapchoick10, timur, Hardies and 3 others like this.
  10. hoadn_1973

    hoadn_1973 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 14, 2011
    Likes Received:
    29
    Thanks bác KQ về bài phân tích ..............

Share This Page