Thị trường tăng liên tục 6 phiên trước Tết mà ko có phiên điều chỉnh nào. Ko nghỉ Tết thì đà tăng cò

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vo_thuong_81, 06/03/2008.

858 người đang online, trong đó có 343 thành viên. 07:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3115 lượt đọc và 57 bài trả lời
  1. xstocks

    xstocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    1
    Đó là một trong những cái thiết thực đáng mừng nhất.Có lẽ phải mấy phiên nữa TT mới nguội đi một chút.Sáng ra đã thấy dư bán bằng không làm cho pà kon càng sốt ruột.
  2. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Lạ gì dự đoán của ông vô thường này
  3. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Thật là trùng hợp.

    Cũng chính thời điểm tháng 3 dương lịch năm ngoái thị trường đã bốc đầu tăng mạnh nhất. Thời khắc huy hoàng đó dường như đang tái hiện lại trong những phiên sục sôi khí thế vừa qua. Chỉ có điểm khác biệt là năm ngoái thì chính phủ kêu "nóng quá", còn hiện tại thì chính phủ đang cổ vũ, tiếp sức, bảo lãnh cho thị trường đi lên

    Hãy lắng nghe lời Chính phủ: "Tôi đảm bảo thị trường chứng khoán sẽ tăng. Nếu tôi là nhà đầu tư, tôi sẽ mua cổ phiếu vào lúc này"

    Rất nhiều kẻ chưa kịp lên tàu hoặc đã mượn cổ phiếu bán trước đúng đáy, giờ đang bị áp lực phải lên tàu ngay mà không thể nào lên được vì ko có ai bán ra, áp lực phải mua ngay để trả nợ cổ phiếu mà ko mua được, giá tăng lên từng ngày, nhìn mà xót xa. Cho nên chúng phải ra sức lung lạc kêu gào giảm với điều chỉnh để doạ dẫm bà con. Như các tên Tarzan, MartinStock, huhu,... đã thảm thiết kêu gào bà con bán tháo hàng vào phiên thứ Sáu 7/3 nhưng thực tế lượng cầu khủng khiếp, dư bán nhỏ giọt, khối lượng khớp cực ít đã vả cho 1 cái tát trời giáng vào giọng điệu xuyên tạc vớ vẩn của lũ trình còi đó.

    Chúng chưa đạt được mục đích thị trường điều chỉnh thì chúng còn kêu gào, còn doạ dẫm bà con bán ra. Tuy nhiên, chúng chỉ như những tiếng rên lạc lõng giữa một rừng âm thanh hào hùng khí thế ngút trời của bà con xông lên tranh mua tranh thủ cơ hội ngàn năm có một để gỡ gạc phần thua lỗ trước đó.

    Tarzan là ai? huhu122001 là ai? Martin Stock, rồi thuytrieudoc... là ai? Chúng là cái đinh gỉ gì so với những bác Sinh Hùng, Nguyễn Duy Hưng...? Bác Sinh Hùng nói vạn người tin. Còn bọn Tarzan như lũ đom đóm leo lét dưới ánh trăng rằm, chúng nói ai tin? Hoạ may ra thì lừa được vài chú gà vịt trên các diễn đàn bán ra và chịu thiệt hại thôi. Chứ làm sao lừa được cả 1 xu thế vũ bão ngoài kia? Làm sao lừa được biển người hừng hực khí thế cách mạng ngoài sàn kia?

    Bà con nhỏ lẻ sau những kinh nghiệm và bài học đau thương giờ đã trưởng thành và vững vàng lên nhiều rồi. Không còn nhiều gà để chúng luộc nữa đâu.

    Tối ngày thứ Năm 6/3, Tarzan và đồng bọn hô: thứ Sáu 7/3 sẽ có xả hàng, bà con bán hết đầu phiên đi. Một số ít người lo sợ tin theo đã thiệt hại nặng nề, bán ra đến đâu bị đớp hết ngay đến đấy, hối thì đã muộn. Tối 7/3 và ngày 8, 9/3 chúng lại doạ dẫm kêu gào: thứ 2, 3 sẽ có xả hàng. nên bán ngay đầu phiên đi. Nhưng trời chẳng chiều lòng người. THị trường vẫn bốc lên ngùn ngụt. Cứ thế, cứ thế, ngày này qua ngày khác, chúng ra rả bài ca xả hàng, điều chỉnh... Ôi, những con quạ, diều hâu lạc lõng đáng thương. Người ta đang kiếm tiền, gỡ gạc, giầu lên từng ngày, còn chúng thì chỉ biết ngồi và than vãn
  4. tuanboss

    tuanboss Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    30
    Rất thik cách hành văn của bác vợ thương
  5. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Bật mý với bà con dấu hiệu thị trường điều chỉnh nghỉ ngơi thư giãn một chút trước khi tiếp tục leo dốc trong xu thế Uptrend. Đó là khi trên các diễn đàn nhan nhản xuất hiện các bài PR bơm thổi cho các cổ phiếu riêng lẻ. Nhất là khi những Tarzan, tuandakao, huhu, thuytrieudoc, Martin Stock,... PR bơm thổi thị trường sắp bốc lên 1000, 1200,... thì chính là lúc thị trường chuẩn bị điều chỉnh giảm nhẹ vì chúng đã lên tàu trước đó 1, 2 phiên và rục rịch xả hàng ra.


    Tuy nhiên, nếu ai ko giỏi lướt sóng thì cứ nên giữ cổ phiếu ít nhất là qua 10 phiên nữa. Chắc chắn là sẽ gỡ gạc lại được hết phần lỗ và lại còn có lãi nhiều nữa. Trong xu thế Uptrend thì chiến thuật khôn ngoan nhất là cứ giữ chắc cổ phiếu, ko nhảy nhót lướt sóng gì cả, chỉ tốn phí giao dịch thôi. Vì thị trường có 1, 2 phiên điều chỉnh thì cũng rất nhẹ, ko đáng kể, chỉ giữ giá tham chiếu hoặc giảm nhẹ thôi, rồi lại nhanh chóng phăm phăm tăng tiếp tiến về phía trước

    Nên nhớ: khi thị trường Uptrend sẽ thấy lượng tiền trong dân đổ vào cực nhiều, như lúc này mới thấy tiền ở đâu ra mà nhiều đến thế? Cho nên đừng lo không có tiền để đẩy thị trường lên. Chỉ cần cho dân niềm tin, dân sẽ ùn ùn đổ tiền nộp vào chứng khoán, như thế là hút được 1 lượng tiền lớn ra khỏi lưu thông, và lại càng làm giảm nguy cơ lạm phát. Một mũi tên trúng mấy đích. Chính phủ sẽ còn tiếp tục duy trì kích cho thị trường tăng lên vì thế đó.

    Nhìn sức cầu khủng khiếp, lượng mua khủng khiếp 2 phiên vừa rồi chắc là những băn khoăn, nghi ngại lo sợ thiếu tiền đã biến mất hoàn toàn. Chỉ còn lại khí thế hừng hực MUA, MUA, MUA, và MUA. Xếp hàng chen nhau chờ tới lượt mình được khớp lệnh. Mua được là chiến thắng, chắc thắng (bác Sinh Hùng đã khẳng định thế mà). Bà con ta còn lo lắng nghi ngại gì nữa

    Thử xem Vô Thường tôi có thèm vào mấy cái topic rêu rao kích động vớ vẩn của bè lũ Tarzan, tuandakao, huhu, thuytrieudoc, Martin Stock... đâu. Đọc làm gì mấy cái bài với luận điệu cũ rích, lạc điệu, ko hợp thời đó cho nó tốn thời gian. Thời gian đó đi ngủ sớm để dậy sớm đặt lệnh tranh mua còn tốt hơn nhiều
  6. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác không cần vào vì đại quân cũng vào bình định các topic ấy thoai
  7. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Họ cũng vào Topic chú đọc éo đâu
  8. warmheart18

    warmheart18 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Đã được thích:
    290
    Em up lại bài này để mọi người nhìn rõ bản mặt của bác Vô-thường (nick khác là Chungkhoan_dream)
    Những bác nào mua ngày 10.3 đã bị bác này ị một bãi to tướng vào mặt. Nhưng nhục hơn là ở chỗ, giờ chính bác ấy lại đang khoe mẽ thành tích thọc dao vào lưng đồng đội của mình.
    Trời không dung đất ko tha cho bác đâu, bác Vô-thường (CK_dream) ạ.
  9. warmheart18

    warmheart18 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Đã được thích:
    290
    Bác vô-thường đâu rồi, em nghe bác nhâp hàng ngày 10.3 đây. Phải 3 hôm nữa cổ của em mới về TK. Giờ bác bảo em phải bán thì em bán thế nào ạ.
  10. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Đừng có nói cái giọng đấy warmheart18 ạ. Tao chỉ luôn nói 1 cách khách quan thôi, kể cả đang giữ cổ phiếu hay ôm tiền.

    Còn hô hào vớ vẩn trên này làm sao có thể tác động đến diễn biến thực tế thị trường ngoài kia được. Chỉ có ếch cốm mới lầm tưởng rằng những kẻ trên diễn đàn này có thể "điều khiển" được thị trường ngoài kia bằng bọt mép

    Quá chán và thất vọng với cung cách "cứu" thị trường cùng những lời hứa, những lời tuyên bố mạnh miệng của các quan nhà ta, của SCIC, của BTC,... Đã cứu thì phải cứu cho trót để người ta có niềm tin vững chắc. Chứ kiểu nửa vời thế này còn phản tác dụng hơn

Chia sẻ trang này