Thị trường tiếp tục đi lên 640, điều chỉnh là cơ hội vào hàng!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 4tuoi, 13/10/2015.

118 người đang online, trong đó có 47 thành viên. 02:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 35378 lượt đọc và 278 bài trả lời
  1. hoangketcau

    hoangketcau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    61.845
    Khả năng lên ... 540d
  2. 1newtrading

    1newtrading Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/07/2015
    Đã được thích:
    601
    có việc này muốn hỏi các giáo sư trên này tí.
    bạn tôi tên lợn (ngày xưa các cụ đặt tên xấu cho dễ nuôi) máu kinh doanh lắm, nó rủ thêm 9 thằng nữa góp tiền lập công ty buôn bán chjm giả (bán cho đàn bà), gọi là công ty chjm (dự kiến sau này đổi tên là tập đoàn chjm).
    mỗi ông góp 10k, tổng cộng được 100k để kinh doanh.
    để ghi nhận công sức đóng góp, nó lấy 10 tờ giấy, trên đó in hình chjm cánh cụt đưa cho mỗi ông 1 tờ, bảo cổ phần đấy, cuối năm tổng kết lãi bao nhiêu sẽ chia cho.
    trong năm, có thằng bí tiền nên đem bán tờ giấy ấy đi, có lúc bí phải bán giá 9k, nhưng cũng có khi hên gặp con đàn bà nghe tiếng công ty chjm thích quá nên bán được giá 11k. chung quy loanh quanh giá 10k, vì tổng vốn của công ty là 100k chia cho 10 cổ phần mà.
    cuối năm, sau khi đã nộp đủ thuế má cho xã, từ thiện cho hội chữ thập đỏ.... thằng chủ tịch chjm ngồi vạch chjm ra cho mát để đếm tiền, thấy ngoài 100k vốn thì còn lãi được20k (chjm giả bán chạy phết). nó gọi 9 thằng kia đến bảo chia cho mỗi thằng 2k, còn 100k này vẫn giữ lại làm vốn của công ty để chiến tiếp.
    thằng nào cũng sướng, đang định đút tiền vào túi thì có thằng to cao xuất hiện, bảo tao tên thuế, mỗi thằng nộp cho tao 100đ không tao cho đi tù hết vì tội trốn thuế. thằng chủ tịch chjm bảo anh ơi trước khi chia lãi em nộp đủ thuế thu nhập rồi mà. thằng thuế bảo đấy là thuế thu nhập của công ty, giờ mày chia cho mỗi thằng 2k thì là thuế thu nhập của cá nhân. cấm cãi.
    thấy thế thằng nào cũng ngoan ngoãn nộp đủ 100đ rồi cầm 1,9k về mua thuốc lá hút cho bổ phổi.
    bạn tôi (tên lợn í), chưa kịp đi mua thuốc lá thì con vợ gọi, bảo mang ngay 11,9k về nộp tiền nước không nó cắt nước thì không có nước cho nó rửa bím. thằng lợn nghĩ mãi mà không kiếm đâu ra thêm 10k cộng với 1,9k cổ tức mới nhận để cho đủ 11,9k nộp cho vợ, nó liền kêu 1 con đàn bà chết chồng đến bảo bán cổ phần cho, lấy giá chung là 10k thôi, sẽ ra ủy ban chứng thực đàng hoàng. cả 2 te tái ra ủy ban xác nhận sang tên thì lão ủy ban quát: ai cho mày bán 10k, chỉ được bán giá 8k thôi vì lúc nãy mày được chia 2k rồi.
    thằng lợn cãi: 2k lúc nãy là tiền lãi kinh doanh, bọn tôi chia nhau, còn tôi bán cổ phần đây là vốn công ty, 100k mà có 10 cổ phần thì mỗi cổ phần phải bán giá 10k chứ, sao lại bắt tôi bán giá 8k?
    lão ủy ban bảo: mảy muốn bán giá 10k thì sang mỹ mà bán, ở đây tao định hướng chỉ được bán giá 8k thôi, cãi nữa tao bắt tù.
    bạn tôi tức quá định đi kiện, xin mọi người cho lời khuyên cái.
  3. 1newtrading

    1newtrading Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/07/2015
    Đã được thích:
    601
    chỉ thích chứ ko tư vấn à?
  4. 1newtrading

    1newtrading Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/07/2015
    Đã được thích:
    601
    có việc này muốn hỏi các giáo sư trên này tí.
    bạn tôi tên lợn (ngày xưa các cụ đặt tên xấu cho dễ nuôi) máu kinh doanh lắm, nó rủ thêm 9 thằng nữa góp tiền lập công ty buôn bán chjm giả (bán cho đàn bà), gọi là công ty chjm (dự kiến sau này đổi tên là tập đoàn chjm).
    mỗi ông góp 10k, tổng cộng được 100k để kinh doanh.
    để ghi nhận công sức đóng góp, nó lấy 10 tờ giấy, trên đó in hình chjm cánh cụt đưa cho mỗi ông 1 tờ, bảo cổ phần đấy, cuối năm tổng kết lãi bao nhiêu sẽ chia cho.
    trong năm, có thằng bí tiền nên đem bán tờ giấy ấy đi, có lúc bí phải bán giá 9k, nhưng cũng có khi hên gặp con đàn bà nghe tiếng công ty chjm thích quá nên bán được giá 11k. chung quy loanh quanh giá 10k, vì tổng vốn của công ty là 100k chia cho 10 cổ phần mà.
    cuối năm, sau khi đã nộp đủ thuế má cho xã, từ thiện cho hội chữ thập đỏ.... thằng chủ tịch chjm ngồi vạch chjm ra cho mát để đếm tiền, thấy ngoài 100k vốn thì còn lãi được20k (chjm giả bán chạy phết). nó gọi 9 thằng kia đến bảo chia cho mỗi thằng 2k, còn 100k này vẫn giữ lại làm vốn của công ty để chiến tiếp.
    thằng nào cũng sướng, đang định đút tiền vào túi thì có thằng to cao xuất hiện, bảo tao tên thuế, mỗi thằng nộp cho tao 100đ không tao cho đi tù hết vì tội trốn thuế. thằng chủ tịch chjm bảo anh ơi trước khi chia lãi em nộp đủ thuế thu nhập rồi mà. thằng thuế bảo đấy là thuế thu nhập của công ty, giờ mày chia cho mỗi thằng 2k thì là thuế thu nhập của cá nhân. cấm cãi.
    thấy thế thằng nào cũng ngoan ngoãn nộp đủ 100đ rồi cầm 1,9k về mua thuốc lá hút cho bổ phổi.
    bạn tôi (tên lợn í), chưa kịp đi mua thuốc lá thì con vợ gọi, bảo mang ngay 11,9k về nộp tiền nước không nó cắt nước thì không có nước cho nó rửa bím. thằng lợn nghĩ mãi mà không kiếm đâu ra thêm 10k cộng với 1,9k cổ tức mới nhận để cho đủ 11,9k nộp cho vợ, nó liền kêu 1 con đàn bà chết chồng đến bảo bán cổ phần cho, lấy giá chung là 10k thôi, sẽ ra ủy ban chứng thực đàng hoàng. cả 2 te tái ra ủy ban xác nhận sang tên thì lão ủy ban quát: ai cho mày bán 10k, chỉ được bán giá 8k thôi vì lúc nãy mày được chia 2k rồi.
    thằng lợn cãi: 2k lúc nãy là tiền lãi kinh doanh, bọn tôi chia nhau, còn tôi bán cổ phần đây là vốn công ty, 100k mà có 10 cổ phần thì mỗi cổ phần phải bán giá 10k chứ, sao lại bắt tôi bán giá 8k?
    lão ủy ban bảo: mảy muốn bán giá 10k thì sang mỹ mà bán, ở đây tao định hướng chỉ được bán giá 8k thôi, cãi nữa tao bắt tù.
    bạn tôi tức quá định đi kiện, xin mọi người cho lời khuyên cái.
  5. 1newtrading

    1newtrading Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/07/2015
    Đã được thích:
    601
    có việc này muốn hỏi các giáo sư trên này tí.
    bạn tôi tên lợn (ngày xưa các cụ đặt tên xấu cho dễ nuôi) máu kinh doanh lắm, nó rủ thêm 9 thằng nữa góp tiền lập công ty buôn bán chjm giả (bán cho đàn bà), gọi là công ty chjm (dự kiến sau này đổi tên là tập đoàn chjm).
    mỗi ông góp 10k, tổng cộng được 100k để kinh doanh.
    để ghi nhận công sức đóng góp, nó lấy 10 tờ giấy, trên đó in hình chjm cánh cụt đưa cho mỗi ông 1 tờ, bảo cổ phần đấy, cuối năm tổng kết lãi bao nhiêu sẽ chia cho.
    trong năm, có thằng bí tiền nên đem bán tờ giấy ấy đi, có lúc bí phải bán giá 9k, nhưng cũng có khi hên gặp con đàn bà nghe tiếng công ty chjm thích quá nên bán được giá 11k. chung quy loanh quanh giá 10k, vì tổng vốn của công ty là 100k chia cho 10 cổ phần mà.
    cuối năm, sau khi đã nộp đủ thuế má cho xã, từ thiện cho hội chữ thập đỏ.... thằng chủ tịch chjm ngồi vạch chjm ra cho mát để đếm tiền, thấy ngoài 100k vốn thì còn lãi được20k (chjm giả bán chạy phết). nó gọi 9 thằng kia đến bảo chia cho mỗi thằng 2k, còn 100k này vẫn giữ lại làm vốn của công ty để chiến tiếp.
    thằng nào cũng sướng, đang định đút tiền vào túi thì có thằng to cao xuất hiện, bảo tao tên thuế, mỗi thằng nộp cho tao 100đ không tao cho đi tù hết vì tội trốn thuế. thằng chủ tịch chjm bảo anh ơi trước khi chia lãi em nộp đủ thuế thu nhập rồi mà. thằng thuế bảo đấy là thuế thu nhập của công ty, giờ mày chia cho mỗi thằng 2k thì là thuế thu nhập của cá nhân. cấm cãi.
    thấy thế thằng nào cũng ngoan ngoãn nộp đủ 100đ rồi cầm 1,9k về mua thuốc lá hút cho bổ phổi.
    bạn tôi (tên lợn í), chưa kịp đi mua thuốc lá thì con vợ gọi, bảo mang ngay 11,9k về nộp tiền nước không nó cắt nước thì không có nước cho nó rửa bím. thằng lợn nghĩ mãi mà không kiếm đâu ra thêm 10k cộng với 1,9k cổ tức mới nhận để cho đủ 11,9k nộp cho vợ, nó liền kêu 1 con đàn bà chết chồng đến bảo bán cổ phần cho, lấy giá chung là 10k thôi, sẽ ra ủy ban chứng thực đàng hoàng. cả 2 te tái ra ủy ban xác nhận sang tên thì lão ủy ban quát: ai cho mày bán 10k, chỉ được bán giá 8k thôi vì lúc nãy mày được chia 2k rồi.
    thằng lợn cãi: 2k lúc nãy là tiền lãi kinh doanh, bọn tôi chia nhau, còn tôi bán cổ phần đây là vốn công ty, 100k mà có 10 cổ phần thì mỗi cổ phần phải bán giá 10k chứ, sao lại bắt tôi bán giá 8k?
    lão ủy ban bảo: mảy muốn bán giá 10k thì sang mỹ mà bán, ở đây tao định hướng chỉ được bán giá 8k thôi, cãi nữa tao bắt tù.
    bạn tôi tức quá định đi kiện, xin mọi người cho lời khuyên cái.
    ĐÃ CÓ THÊ KẾT LUẬN:
    ÉO CÓ THẰNG NÀO TRÊN NÀY TƯ VẤN ĐƯỢC, THUA LỖ LÀ XỨNG ĐÁNG THÔI.
  6. 4tuoi

    4tuoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    7.309
    mình nghĩ, h vẫn là tích lũy bò lên thôi, ko có j cả. vẫn rất là đẹp
    --- Gộp bài viết, 15/10/2015 ---
    chuẩn, h thì phải chọn mọi thứ hihi
    --- Gộp bài viết, 15/10/2015 ---
    các hàng đuợc thóai vốn đều lên bác à. hic hic
  7. 4tuoi

    4tuoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    7.309
    hàng này mình thấy ngon đấy
    --- Gộp bài viết, 15/10/2015, Bài cũ: 15/10/2015 ---
    Mình thấy hàng LAS với Hah ĐẸP đấy, bạn nào thích chơi hàng có yếu tố cơ bản và đồ thị đẹp thì cứ xúc 2 thằng này nhé
    4tuoi đã loan bài này
  8. camapshb

    camapshb Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/04/2014
    Đã được thích:
    299
    4t thấy pxi thế nào? Vào đc kg? Hôm qua ra tin chia ct rồi cuối phiên đua thử kg khớp đc
  9. quocan712

    quocan712 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2015
    Đã được thích:
    1.576
    Bác thấy s99 , msn , hhs thế nào
  10. 4tuoi

    4tuoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    7.309
    Với giá này chia cổ tức 10% tiền mặt thì vẫn rẻ bạn ah
    vni640 thích bài này.

Chia sẻ trang này