Thị trường tiếp tục phiên điều chỉnh. Cơ hội rút khỏi thị trường trước khi quá muộn !!! (10h30 20/03

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vn_xmen, 19/03/2007.

4421 người đang online, trong đó có 307 thành viên. 09:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 27012 lượt đọc và 276 bài trả lời
  1. vietdirect

    vietdirect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Chó cứ sủa - nhưng thịt có thì...vẫn ăn bác ạ...không ăn thì ngu lắm
  2. Vu2006

    Vu2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Đã được thích:
    0
  3. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    hé hé, cứ những thằng tăng vốn với tỷ lệ ít nhất 1:1 thì cứ múc vào thoải mái, à mà múc vào dần dần nhé, 1 ngày 1 ít chứ đừng múc hết 1 thằng cùng 1 lúc
  4. daucockhoan

    daucockhoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Đường lên đỉnh Olympia sẽ gạn lọc dần những người chùn chân mỏi gối!
  5. daucockhoan

    daucockhoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    0
    ?oPhố Wall may mắn??

    [​IMG]

    Căng thẳng chờ đợi đến giờ khớp lệnh - Ảnh: T.T.D.
    TT - Một nhà đầu tư chuyên nghiệp đã lắc đầu khi nói về làn sóng người đổ về ?ophố Wall?: ?oBây giờ ai cũng nghĩ đến sàn chứng khoán như trò chơi ?osiêu thị may mắn? đang phát trên truyền hình, cứ đến là mang về những niềm vui?. Nhưng chưa hẳn vậy...

    Sức hút của ?osàn?

    Đã hơn hai tuần nay ngày nào anh Toàn (một công chức nhà nước ở Q.Tân Bình) cũng có mặt ở sàn chứng khoán. Anh nói: ?oNghe thiên hạ trúng lớn nhờ chứng khoán, mình cũng định chơi thử xem sao.

    Theo anh Phạm Hoàng Trọng, nhà đầu tư chứng khoán có kinh nghiệm trên thị trường OTC: ?oMuốn tham gia chơi chứng khoán, người chơi phải học hỏi những khái niệm cơ bản về chứng khoán như: thế nào là cổ phiếu, cổ phần, trái phiếu, sàn chứng khoán, khớp lệnh, mã số các công ty... Điều quan trọng là cần có thông tin về tình hình kinh doanh của đơn vị có cổ phiếu mà mình muốn mua.

    Người mới chơi chỉ nên bỏ vốn đầu tư vào những cổ phiếu có mệnh giá thấp, ít biến động để học hỏi, rút kinh nghiệm. Một trong những sai lầm hay mắc phải của nhà đầu tư mới, mang tính nhỏ lẻ là hễ thấy cổ phiếu sụt giá thì thấp thỏm lo âu, muốn nhanh chóng bán ra để bớt thiệt hại. Họ cứ ?oxà quần? mua vào bán ra theo cảm tính giá cổ phiếu lên sàn mỗi ngày, thấy người ta bán hoặc mua là đổ xô chạy theo. Điều cuối cùng là đừng nên quá ham lời. Nếu cảm thấy đủ lời thì nên bán ngay, đừng ?ođược voi đòi tiên?.

    Sáng mình tạt qua uống cà phê nghe ngóng tin tức, rồi vô sàn đến 9 giờ mới đến cơ quan, chiều lại chuồn về sớm tạt qua sàn...?. Không chỉ có anh Toàn, ở ?ophố Wall? đâu đâu chúng tôi cũng thấy bóng dáng của công chức và những cuộc điện thoại đại loại như: ?oSếp ơi, hôm nay con em bệnh, cho em nghỉ nhé!?; ?oDạ, em vô liền, đang bị kẹt xe anh ạ!?.

    Anh Hoàng kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của công ty mình: ?oMấy hôm nay sếp cứ báo bận, không đến công ty. Anh em cũng kiếm mỗi người một cớ để về sớm. Ai dè ra tới đây mới biết cả sếp và lính đều gặp nhau ở sàn giao dịch chứng khoán, thế là chỉ biết nhìn nhau mà cười trừ...?. Không chỉ có nhân viên các cơ quan nhà nước, nhiều nhân viên của công ty tư nhân cũng tìm mọi cách thu xếp thời gian để ?olên sàn?. Anh Tính, nhân viên kế toán của một công ty nước ngoài, góp chuyện: ?oMới đây, một nhân viên của công ty tôi đã xin nghỉ việc để đi buôn chứng khoán, dù lương trên cả ngàn USD?.

    Ở ?ophố Wall? mấy ngày này các ?onhà đầu tư? quán cóc cứ truyền tai nhau câu chuyện của cô sinh viên N. như một sự thành đạt điển hình nhờ chứng khoán: ?oCòn trẻ vậy chứ ?ongậm? hơn cả 2 tỉ tiền cổ phiếu có giá đấy. Cứ cổ phiếu nào vào tay nó là trúng 100%, đặt theo nó là chắc ăn nhất!?. Những câu chuyện sinh viên trở thành tỉ phú nhờ cổ phiếu đã lan tỏa đến các giảng đường, và hằng ngày số lượng sinh viên ?ocúp cua? để lên sàn cũng tăng dần.

    Nam - một sinh viên của Trường đại học Kinh tế Tp.HCM - kể: ?oLúc đầu tôi xin ông bà già 15 triệu để chơi cho biết, chủ yếu là để học hỏi. Nhưng khi đã chơi rồi thì ham lắm. Giá cổ phiếu lên xuống từng giờ, nếu không theo dõi để bán kịp thì mất tiền như chơi?.

    Phập phồng với nỗi mừng - lo

    [​IMG]

    Nhiều bạn trẻ xuất hiện ở ?ophố Wall? mỗi sáng - Ảnh: T.T.D.
    Sau cả tháng trời đắn đo, cuối cùng bác Yến ở Q.4 cũng quyết định đem cái sổ hưu đi cầm để có tiền chơi chứng khoán. Già yếu, run rẩy là vậy mà khi vô sàn bác cũng la hét như một fan bóng đá cuồng nhiệt. Bác kể: ?oTui đi tập thể dục nghe mấy bà bạn hưu trí cứ bàn tán hoài, cuối cùng cả nhóm rủ nhau đi chơi một lần cho biết. Vậy mà cũng trúng đấy anh ạ, tui nghe mấy đứa cháu nó nói cổ phiếu của tui lên đến mấy chấm rồi đó...?.

    Không chỉ già nua như bác Yến mà rất nhiều người trẻ khác vào sàn cũng chỉ để cho vui, cho biết và cho sành điệu. Cứ mỗi lần khớp lệnh là cả sàn ồ lên, cổ phiếu lên cũng la, cổ phiếu xuống cũng hét. Anh Sơn, một nhà đầu tư chuyên nghiệp, nói: ?oNhiều người vào mua bán chứng khoán nhưng đọc bảng điện tử báo giá ở sàn còn chưa rành, thấy người ta la mình cũng la theo kẻo sợ quê ấy mà?.

    Có được 4.000 cổ phiếu ưu đãi từ Công ty H. theo chế độ về hưu, hai vợ chồng bác Nguyễn Văn Sang (Q.Phú Nhuận) cả tháng nay cứ thấp thỏm vô ra. Gần như bữa ăn nào ông bà cũng bàn chuyện cổ phiếu. Ông thì bảo chờ giá lên rồi bán, bà thì kêu bán đi, vậy là đủ rồi. Hai ông bà tranh luận với nhau cả tháng trời, cuối cùng cả hai đều thống nhất bán ?ocủa trời cho? đi cho khỏe người. Bác gái tâm sự: ?oTừ lúc có cái cổ phiếu trong nhà là ngày nào trống ngực tôi cũng đập loạn xạ lên. Bữa nào giá lên thì mừng bỏ cả cơm, bữa nào giá xuống lại lo không ngủ được. Mừng hay lo thì lúc nào trống ngực cũng đánh lung tung, mà ông cụ lại bị chứng cao huyết áp, tui lo lắm...?.

    Phiên khớp lệnh trong ngày đã khép lại, các ?onhà đầu tư? chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư kéo nhau ra khỏi sàn, người cười tươi rạng rỡ, người lầm bầm cau có... Phía sau chiếc bảng điện tử nhấp nháy xanh xanh, đỏ đỏ là bao cuộc rượt đuổi của hình và bóng...

    THẾ ANH - DƯƠNG THẾ HÙNG
  6. vietdirect

    vietdirect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Ông này mắc bệnh nói dai...nói dài...cẩn thận không...thúi mồm đó nghen
  7. daucockhoan

    daucockhoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Chắc ức chế nhiều do thị trường " đèn đỏ" lâu quá phải không bạn, thành thật chia xẻ!

    Have a nice weekend!
  8. vietdirect

    vietdirect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Đạo đức giả. Thị trường đèn đỏ, thử hỏi thằng nào đang chơi trên sàn mà không lo ???
    Giảm 5% không chạy, cứ chờ đến khi giảm 30% lại vắt chân lên cổ mà chạy nhé cu...ngu thì chít sớm thôi
  9. becks2367

    becks2367 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Đã được thích:
    251
    Bác này có mấy câu cứ nói hòai, bên ********* cũng vậy. Viết chính tả còn sai, chuyên nghiệp cái nỗi jì.
  10. nguoisaigon07

    nguoisaigon07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Lần này không biết thế nào nên chưa nói, nhưng mấy lần trước, khi vừa giảm vài phiên là có kẻ vào hô chạy, rồi khi TT lên lại khổ những ai đã mua đắt bán rẻ.

    Biết ai là đạo đức, ai không? Tốt nhất nên im lặng, tự hành động lúc này.

Chia sẻ trang này