Thị trường và những giai đoạn thăng trầm

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by dangusac, May 7, 2008.

471 người đang online, trong đó có 188 thành viên. 06:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. dangusac

    dangusac Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 17, 2006
    Likes Received:
    28
    Thị trường và những giai đoạn thăng trầm

    Tháng 6 sàn giao dịch OTC chính thức được bắt đầu, khoảng 40 công ty đại chúng sẽ thí điểm được đưa ra giao dịch, trong đó có những ngân hàng những công ty chứng khoán và một vài doanh nghiệp tàu biển, bất động sản. Thị trường chứng khoán đang trong giai đoạn đi xuống và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Rất nhiều những dự đoán cho 1 kịch bản tồi tệ như index quay về ngưỡng 400-420 lình xình trong năm nay quay trở lại 600 điểm năm 2009 tuy nhiên sự có mặt của thị trường OTC mới chính thức là câu trả lời cho tương lai của thị trường, lúc này room của các ngân hàng còn rất nhiều, cả các công ty chứng khoán nữa. Điều mà chúng ta lo sợ là một nền kinh tế vài chục tỷ đô đang lung lay vì lạm phát lại chính là điều mà các quỹ đầu tư nước ngoài mong đợi. 2 năm trước trên bàn đàm phán họ yêu cầu ta mở cửa thị trường với những điều kiện tưởng chừng như vô lý thì bây giờ những cái vô lý đấy đang thành hiện thực. Cộng đồng những bà con đầu tư những ngân hàng những công ty chứng khoán đang biến những điều tưởng như phi lý thành có lý. Ngày này 2 tháng nữa thôi họ sẽ ung dung mua hàng triệu cổ phiếu với cái giá chưa = một buổi tiệc sinh nhật của 1 triệu phú, ngày này 2 tháng nữa sẽ có hàng chục công ty thông báo lỗ từ đầu tư chứng khoán bất động sản, vì ngày hôm nay những biểu tượng một thời của OTC đã sụp đổ VPbank chỉ còn 11 với mức giá thời cao điểm là 130, Quân đội chỉ còn 19, Habubank chỉ còn 15 và những cổ phiếu của những ngân hàng mới thành lập hoạt động 1-2 năm chỉ còn 1/2 mệnh giá. Ngày hôm nay là ngày mà chúng ta ghi nhớ vì ngày hôm nay là ngày bắt đầu cho toan tính của tương lai. Ngày hôm nay đang chứng kiến một lớp nhà đầu tư rạp xuống trong vòng xoáy của tham vọng làm giàu và ngày mai chúng ta sẽ lại chứng kiến những bông hoa lớn lên nở rộ trên mảnh đất xưa đẫm máu. Còn chờ gì nữa khi OTC chỉ còn là mệnh giá thậm chí là dưới mệnh giá. Hãy tin tưởng vào 1 đất nước 86 triệu dân và một nền kinh tế đi lên từ 2 bàn tay trắng. Mọi thứ suy giảm nhưng niềm tin cho 1 con hổ tương lai của Châu Á vẫn đang cháy âm ỷ trong con tim mỗi người dân việt nam. Đào thải là quy luật của sự phát triển quá trình đào thải đang diễn ra và vì thế phải chăng cơ hội đang bắt đầu...

Share This Page