Thị trường vàng.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Dongnat_Online, 19/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7327 người đang online, trong đó có 1012 thành viên. 09:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 39710 lượt đọc và 998 bài trả lời
  1. detucuabuffet

    detucuabuffet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    42
    Vợ Thương hết đường về với mẹ òi...chú ấy tưởng cái đầu của chú ấy sạn nhìu hơn mấy trặm cái đầu của bọn SPDR...=))=))=))=))=))
  2. Dongnat_Online

    Dongnat_Online Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Chắc không đâu Bác. Hôm sell 9X trong pic này Em hô 74 có sóng hồi.Đa số cũng thoát hết.
    Ai còn nuôi như thế. Vợ thương đánh quách tỉnh lắm.[r2)]
  3. trade123

    trade123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2011
    Đã được thích:
    0
  4. Dongnat_Online

    Dongnat_Online Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    0
    @Com có cửa lô nào sáng không? Em chuẩn bị nghỉ đây.8-}
  5. Dongnat_Online

    Dongnat_Online Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Done 13,9. Em cũng ếch biết tin gì.[-( Nhưng chốt đảm bảo ngày nay thua ít đã.[-(
    Bác nào định by thì rình Á sắp ra. Em ăn ké mấy lệnh sell là canh tát nước theo thằng Á chốt lời.:))
    Vùng hỗ trợ 11~13 mà vẫn vững thì KIT có thể ngoi đc 2X.[-(
  6. trade123

    trade123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2011
    Đã được thích:
    0
    Trade gold với giác quan thứ sáu

    Khi nói tới giác quan thứ sáu, mọi người cứ nghĩ phải là trường hợp đặc biệt thế nào thì mới có được cái giác quan ấy, nhưng thực tế lại khác hoàn toàn, ai ai trong chúng ta cũng có đầy đủ nhưng vì nghiệp chướng nặng nề nên không thể nhận ra bảo bối quí giá đó, mà nói con người làm gì cho cao siêu, ngay cả các loài vật cũng có đầy đủ giác quan này, vậy nó là gì và ẩn chứa nơi đâu?
    Như chúng ta đã biết, chúng sinh có sinh mạng đều có đầy đủ sáu giác quan, trong Phật giáo gọi là sáu căn gồm:
    Mắt tai mũi lưỡi thân ý, ứng với sáu trần cảnh bên ngoài là: Sắc thanh hương vị xúc pháp.
    Sáu giác quan này hoàn toàn độc lập với nhau, tai không thể thấy, mắt không thể nghe, thân không thể ngửi... chúng ta từ lâu lắm rồi đã công nhận và tin như thế, nhưng sự thật lại khác hoàn toàn, Đức Phật đã chứng minh rõ ràng cho các môn đồ của mình thấy cụ thể, các giác quan này là ảo là giả do cái tâm ô nhiễm tạo thành. Ngài đưa ra một cái khăn, rồi thắt vào thành sáu nút và bảo rằng: Sáu căn của các ngươi thì cũng như sáu nút này, cái khăn chỉ là một thể không có cái một không có cái sáu, vì mê lầm nên hiện ra sáu căn tách biệt nhau như vậy, bây giờ tôi cởi hết các nút ra thì nó không còn có cái một và cái sáu nữa, nó chỉ còn là cái khăn thôi.
    Khi tu đến trình độ giải thoát hoàn toàn khỏi mê lầm, mà tu chẳng qua chỉ là làm sạch cái tâm ô nhiễm thành cái tâm trong sạch, tức là làm cho nó trở về cái nguyên bản gốc của nó, thì mới biết sáu giác quan này được thông nhau hết và hoàn toàn không còn ngăn cách và chướng ngại nào, tai có thể thấy mắt có thể nghe, thân có thể ngửi, biến hóa tới vô cùng vô tận theo ý thích, soi rõ rọi khắp tam thiên đại thiên thế giới, trên xem thiên cung dưới nhìn địa ngục, đi guốc trong bụng người khác và biết rõ từng ý nghĩ tư tưởng của con người và muôn vật không còn chướng ngại nào.
    Chúng ta hay nói tới trực giác và cái suy nghĩ, ta nên hiểu là: Một vấn đề gì đó khó khăn cần suy nghĩ mới tìm ra lời giải còn trực giác là cái biết trực tiếp không cần suy nghĩ không ai chỉ bảo, thấy biết rõ ràng và hiểu biết tường tận, cái trực giác này được gọi là Trí trong Phật giáo, nó là cái chân thật của tâm trong sạch, còn cái suy nghĩ là cái giả dối của tâm sinh diệt, cái này sẽ mất ngay sau khi chúng ta chết, vì nó được tạo thành bởi những điều kiện, khi điều kiện còn thì nó có, khi điều kiện mất nó bị triệt tiêu.
    Cái Trí là cái sẵn có không vay không mượn của ai, nó không cần điều kiện không cần gì hỗ trợ hay nương tựa nên sống hay chết không bị ảnh hưởng gì, nó là cái không già không trẻ không sống không chết đó.

    Khi ai đó trade hay thắng lợi và đoán đúng được đường đi của giá vàng hay tiền tệ, tiên tri những gì không có trong sách vở... ta phải hiểu rằng người đó có một quá khứ đã từng tu từng làm phước nghiệp, từng gột rửa con tim cho trong sạch ở các kiếp xa xôi nay tái sinh trở lại tự nhiên không cần học hành gì bỗng nhiên biết rõ và hiểu tường tận, còn những ai đã tu và đang tu, có thực hành thiện pháp, bất chợt trí tuệ mở ra trong phút giây bỗng hiểu biết hơn người và có trực giác nhạy bén, trong hai trường hợp này được đức Khổng Tử nhận xét thế này: "Kẻ nào không học mà biết ta xếp vào hàng trên, kẻ nào học mà biết ta cũng gượng xếp ở vị trí ngang bằng" Phật thì phân chia làm hai loại, Thánh Độc giác và Thánh Thanh văn, hàng Độc giác là do tự có tự học tự biết không cần thầy, hàng Thanh văn là nhờ âm thanh giảng pháp của Phật, của thầy mà thành tựu, hàng Độc giác siêu hơn hàng Thanh văn.
    Ví dụ thế này, hai ông đều ở đẳng cấp cỡ giáo sư, nhưng một ông thì phát minh ầm ầm, ông kia thì không có thành tựu hay giải thưởng gì, cứ bình bình như vậy...

    Tôi đã nói, hãy ra khỏi mốc kháng cự của tham sân si, ai ra khỏi được, ai chưa ra khỏi nhưng thoát được nhiều tật xấu... người đó sẽ có nhiều cơ hội thắng lợi vì cái tâm họ tĩnh lặng, an bình không bị dao động theo giá cả, không sợ hãi không run tay, không tham lam vội vã... sẽ thắng nhiều, thắng ác liệt.
    Ai còn ôm nhiều tật xấu (tâm ô nhiễm nặng) thì tim đập tay run, nóng nảy vội vàng, hoang mang lo sợ, tâm trí rối loạn, có quyết định không đúng... sẽ thua không thể thắng. Và xin quí vị hiểu cho lời giản dị nhưng không phải ai cũng làm được, đó là: Hãy vào trận như đánh Demo.
    Đấy, bí quyết để thành công là vậy, không có gì bí mật hay huyền thoại, quí vị cứ thực hành và chứng nghiệm.
  7. chulee

    chulee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Đối với các newbie chơi vàng vật vã (vàng vật chất) thì nên làm gì lúc này hở các bác?
    BUY
    or
    SELL
  8. trade123

    trade123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2011
    Đã được thích:
    0
    Buy and hold dài hạn

    Ngân hàng đã hết vàng, SJC thì chính phủ tiếp quản, nguồn cung chắc chắn sẽ thiếu

    Tiếp theo sẽ có trò đổi vàng SJC thành SBV, giống đổi tiền đợt trước, được phát một cái giấy hẹn để nhà nước huy động vàng, bản chất là kết kim

    Đằng nào vàng SJC cũng chỉ là vàng không đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế, vậy thì mua gold nào cũng được miễn là giá rẻ nếu có nhu cầu nắm giữ lâu dài, kiên quyết không bán ra
  9. chutchit26

    chutchit26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    1
    huhuu..chưa có bao giờ mệt như hôm nay:((:((:((:((:((:((:((:((:((:(( đã xong vụ Bank, giò mới mò vào nhìn gold đc
    huhu sao mà tăng giữ vậy ta
  10. Immortal1982

    Immortal1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Đã được thích:
    1
    mới đầu tuần mà mấy tin tốt ra ầm ầm, ko lẽ tuần này chứng và vàng TG sẽ tăng là chính?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này