Thị trường xanh mời các bác đọc truyện vui!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Devil186, Jan 30, 2008.

471 người đang online, trong đó có 188 thành viên. 06:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Devil186

    Devil186 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 6, 2006
    Likes Received:
    0
    Thị trường xanh mời các bác đọc truyện vui!

    Theo tin mới nhận từ Bệnh Viện Tâm thần (Châu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội), thời gian gần đây lượng bệnh nhân nhập viện tăng đột biến, bệnh viện đang lâm vào cảnh quá tải. Không như nhóm bệnh nhân thông thường có biểu hiện như: mồm đớp đớp như cá, tay nhặt lá, chân đá ống bơ; nhóm bệnh nhân mới này luôn nói lảm nhảm những câu rất lạ, những câu có tần suất xuất hiện nhiều nhất là:
    - Xanh rồi! Xanh rồi! Mịa nó lại đỏ!
    - Chuyên gia bắt dao rơi đây.
    - Điều hành như ứt.
    - Mịa cái thằng 03.
    - Này thì đánh thuế này.
    - Mịa nó toàn nước cháo loãng.
    Đặc biệt có một chị gái rất xinh đẹp, da trắng như trứng gà bóc, chân dài đến nách, nhân lúc Bác sĩ lơ là đã chạy ra ngoài sân, bỏ hết áo quần, quần áo con bị vứt lên treo lơ lửng trên ngọn cây, vừa chạy vòng vòng ngoài sân miệng chị gái này vừa la hét:
    - Trần rồi! Trần rồi! Trần rồi!

    Lập tức một nhóm bệnh nhân nam mới nhập viện liền chạy theo chị gái này. Vừa chạy theo vừa cởi bỏ hết quần áo. Các bác sĩ xanh mặt. Ai cũng nghĩ, chết rồi quả này chị gái này mà bị nhóm bệnh nhân nam làm nhục tập thể thì chết.
    Nhưng không như mọi người nghĩ, nhóm này chỉ chạy lông nhông không quần áo theo và cùng hoà nhịp vào cùng tiến hét của cô gái xinh đẹp:
    -Trần rồi! Trần rồi! Trần rồi!

    Bỗng nhiên một bóng áo trắng chạy vụt đến trước mặt cô gái, một ngón Nhụy hoa Truy kích được tung ra, đồng thời là một tiếng quát to: Sàn! Lập tức em gái bị đánh gục. Lúc này các bác sĩ định thần nhìn kỹ mới nhận ra người vừa quật ngã em gái là một nam bác sĩ tâm lý trẻ, bác sĩ này đã có thâm niên buôn cổ cánh 6 năm nay. Gã bác sĩ tâm lý trẻ liền bế em gái chạy băng băng đi vào phòng khám.
    Đặt em gái vẫn ?ođang lên trần? xuống ghế. Gã quát:
    - Buôn cổ cánh bị lõm hả? Xinh đẹp thế này đi với đại gia một hai đêm là kiếm cả tỷ bạc, sao mà phải khổ!
    Nghe vậy em gái bừng tỉnh, mặt ửng đỏ dần.
    - Đã trần (chuồng) gần tiếng roài, giời trần tiếp thời gian nữa không sao ?" Gã tiếp lời, mắt liên tục nhìn vào những chỗ cần nhìn.
    - Thế buôn cổ cánh gì mà đến nông nỗi này? ?" Gã hỏi cô gái.
    - Đục Phát Một (DPM) và Phập Vào Trym (PVT) ?" Em gái e ấp trả lời.
    - Chắc mua hồi mới lên giường hả, mịa lại nhầm, hồi mới lên sàn hả?
    - Dạ
    - Thế sao không nghiên cứu phim éc trước khi mua?
    - Anh này bậy quá, mua cổ mà sao phải xem phim lợn éc, phim mát.
    - Cô này chỉ được cái bậy bạ. Phim Éc là PE đó. Gọi vậy cho dễ nhớ.
  2. SIPA6899

    SIPA6899 Thành viên mới

    Joined:
    Jan 23, 2008
    Likes Received:
    0
    Hehe, đúng là liều thuốc mát cho thị trường này!
  3. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 26, 2006
    Likes Received:
    1

Share This Page