Thị trường xập ... xập ... xập rồi!!! Tạm biệt các bác em về quê đây.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi haindex, 10/01/2008.

83 người đang online, trong đó có 33 thành viên. 05:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1309 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. haindex

    haindex Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường xập ... xập ... xập rồi!!! Tạm biệt các bác em về quê đây.

    Chỉ tại các bác cứ kêu gào thị trường xập, bây giờ nó xập thật rồi. Em đã bán hết cổ cánh P1 ngày hôm nay, về quê chăn châu cắt cỏ, tìm thú vui bên các cô thôn nữ thôi.

    Bác tặc, Lòi cu, ... mấy hôm nay thị trường xập sợ quá cũng không dám kêu gào nữa rồi. Kêu nữa thì OTC của Lòi cu cũng chết, TZ mất việc. Em thì về quê chăn trâu được chứ bác tặc quen ăn dầy, ăn sung mặc sướng rồi thì làm được gì.

    Thôi tạm biết các bác em đi!!!!

    [​IMG]
  2. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    chính thức khủng hoảng, PVE nguy cơ giảm sàn phiên thứ 6 liên típ

    http://luotsongclub.com/viewtopic.php?p=714#714

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Bat-Dong-San/8663/
  3. executive

    executive Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Đã được thích:
    1.058
    Về học lại chính tả là đúng rồi.
  4. cun1982ewe

    cun1982ewe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Đố bác về quê nổi đấy.
  5. haindex

    haindex Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Bán hết rồi thì về quê thôi chứ ở thành phố làm gì nữa.
    Ở đây lừa đảo nhiều quá, thủ đoạn tinh vi, phức tạp em không tích nổi.

    Về quê cũng có cái hay của nó các bác ạ. Thứ gì cũng sạch hết trơn, nhiều khi lại miễn phí. Ở TP này cái gì cũng đắt đỏ, ra ngõ là mất xèng, ra phố là mất xiền. Tệ nhất là cái món em thích thì đắt quá. Về quê chả mất xu nào!!!

    [​IMG]
  6. haindex

    haindex Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Wash out là cái gì? nó đâu?
    Em đang trên đường về quê mà thấy các bác hô hào làm em lại lung lay. Tâm trạng này em thấy quen quen. Thôi kệ nó, cứ về quê đã.

    Cuộc đời cũng chỉ là những niềm vui. Buôn chứng thâý đời khổ lắm. Cái chứng ở quê em bị vỡ thì chỉ tiếc một phát là song, còn cái chứng của các bác nó vỡ đi rồi lại vỡ lại, vỡ liên miên... tiếc lắm.... kiểu đánh tâm lý này em chịu thôi!!!


    Đầu năm hoành tráng là vậy mà bi giờ....
    [​IMG]
  7. ChimAnhThep

    ChimAnhThep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Đã được thích:
    1
    Em này rỏi wé!Tớ bán cặp trâu cuối cách nay nửa tháng rồi,cho con mệ nấu phở ở thành Nam!
    Giừ muốn về quê chăn trâu cũng không được nữa rồi!



    Được ChimAnhThep sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 10/01/2008
  8. newsways

    newsways Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    2
    hãy nhớ lời của Nguyễn Công Hoan " Về thì đâm đầu vào đâu? chị đi vào đểm tối như cuộc đời của chị vậy"
  9. haindex

    haindex Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Các bác triệt đường sống của em rồi!!!

  10. haindex

    haindex Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Em về quê được 2 hôm rồi, nhưng vẫn còn nghiện món trứng của các bác.
    Đúng là đời buôn chứng khổ thật, vừa sướng một chút là chúng nó đè đầu, cưỡi cổ, vặt lông. Khi khổ thì chúng nó tỉnh queo lại còn chửi bảo chúng *** cần DÂN ĐẦU CƠ THỨ CẤP NHƯ ANH EM MÌNH.

    Nó đường đường là PTDNHNN mà nói ngu như chó ý!!!

    [​IMG]

Chia sẻ trang này