♥ ♦ ♣ ♥ ♦ ♣ Thị trường xấu quá, cả nhà quyết định bán chòi lá bờ đê...... tậu lò gạch! ♥ ♦ ♣ ♥ ♦ ♣

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi tyhiu, 18/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1048 người đang online, trong đó có 419 thành viên. 11:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 31731 lượt đọc và 1000 bài trả lời
  1. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    pr ác nhỉ:-w:-w toàn thấy vào chúc mừng Hoa ĐT bị leo cột kèm với đứt tay, lòi mắt8-x8-x[r23)][r23)][r23)]

    Lợn ơi ta bảo lợn này:p( heo gọi là lợn đúng ko:-")
    ...
  2. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    thứ 2,4,6: chòi lá
    thứ 3,5,7: gầm cầu
    chủ nhật: lò gạch [:D]
  3. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    >:D:)
  4. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    Gầm cầu chắc cũng hok còn chỗ đâu chị=((
    Em sắm sẵn ít bị với gậy cho nhà mình dồi:(:(:(
  5. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Lợn ơi ta bẩu lợn này
    Lợn ra lò gạch mượn chày với ta
    Cái chày của Tý đại ka >:)
    Đập cho 1 cái kêu a a a :p
  6. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    ....................
    Học theo bí quyết...cải tên của ku, tui...luận thơ theo chứng:-ss=))
    TRÊN ĐỈNH HOANG VU

    Nằm dài trên đỉnh hoang vu (mua chứng tại đỉnh)
    Nghe hơi thở đọng ...
    Lòng ngơ ngẫn lòng ... (bắt đầu hiện tượng tay nhặt lá chân đá ống bơ8-})

    Ôm hai hòn đá (chắc định nhảy cầu nhưng sợ xác nổi:-ss)
    Cắn một nụ hồng (chẳng có nhẽ định cho gai hồng đâm vào họng cho chít:-/, sáng tạo:-bd)
    Trường mình dưới đáy mông lung
    Trông con suối chảy nghe lòng vẫn vơ
    Bò quanh núi ( bệnh bắt đầu nặng:-ss)
    Ngắm bài thơ
    Bài thơ thao thức hững hờ
    Chao cơn mộng lũ một bờ lá trôi

    Trường lên cao
    Lao xuống thấp (chứng đấy:-")
    Tìm trong u uẩn trầm luân
    Một vòng tròn đỏ xoay vần vết đau (Hiện trạng sàn chứng và tâm trạng nhà đt>:))
    Sương đẫm ướt
    Gió sầu lay
    Hoa tím rụng (tưởng CE mà hổng phảib-()
    Mái tóc say
    Xoay nghiêng một nửa bàn tay (Tình cảnh của Sáu như bạn Heo nói đây, bắt dao rơi nên còn có...chữ đỏ:((:p)
    Đu đưa hạt nước bên này núi sông (thế là xong phim thì phải,ò í e...:-ss)
    .............
    :))
  7. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    =))=))=))
    Sau đó ta sẽ lột da

  8. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    .....................
    Lợn kêu tiếng lạ quá ta
    Hổng kêu eng éc chỉ la quá trời
    Chày đây Top đập tơi bời
    Lợn kêu hổng nổi, toi đời mất thôi!!!
    :-ss
  9. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    khắc xuất^:)^^:)^^:)^ Chuột ới zìa với tau đi:((:((:(( sau lại ra lông lỗi lày chứ=))=))=)) thấy lâu lâu biết ngay là đang đi mò mẫm gì, tưởng trưng thêm cái mồm mới, hoá ra đi mò dưới sông lên:-ss
  10. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Mang ra phơi nắng làm ba món mồi =P~=P~=P~
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này