thiên tuyết tiểu thư đọc khúc phổ: tin .. Ngọc nữ kiếm pháp ... Cô bé mắt nai Mỹ

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by kakalotta, Apr 5, 2009.

133 người đang online, trong đó có 53 thành viên. 02:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 16, 2004
    Likes Received:
    1
    thiên tuyết tiểu thư đọc khúc phổ: tin .. Ngọc nữ kiếm pháp ... Cô bé mắt nai Mỹ

    tin vì mô - tin vi mô:
    - Thị trường nhà đất ĐBSCL ?~ấm?T dần http://cafef.vn/20090404110933973CA35/thi-truong-nha-dat-dbscl-am-dan.chn
    - Hỗ trợ lãi suất 4% các khoản vay trung và dài hạn http://cafef.vn/20090404105913535CA34/ho-tro-lai-suat-4-cac-khoan-vay-trung-va-dai-han.chn , cái này kaka có đề cập vào bài đầu năm
    - 4.000 tỷ đồng hiện đại hóa nông nghiệp ĐBSCL http://cafef.vn/20090405043513631CA33/4000-ty-dong-hien-dai-hoa-nong-nghiep-dbscl.chn
    - G20 kết thúc thành công ... kiếm bài của Nobel năm 2008 đọc các bác...
    - tuần sau chứng khoán thế giới bull tiếp , mình cũng bull, dự kiến nhiều, nghĩ lễ xong dự báo http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Chung-khoan/2009/04/3BA0DA65/
    - thị trường tài chính sôi động, vàng kaka canh theo giá furute cũ trên báo đầu tư chứng khoán ... coi chung ngoại tệ trên đó ngó qua forex EUR/USD tiếp tục nhộn nhịp ... nhớ coi USD/JPY còn GBP/USD hay USD/CHF khó coi lém ... link với nhau ... học thêm đi ...

    giới thiệu cổ phiếu mới:
    - cùng nhau hò nhé : KKC, VIS , SMC, BT6, HCC ... VNA GMD SHC VSP ... HAP VID VGP GIL SSC NSC DHA...
    - vẫn như cũ: STB... ACB ...BVS ... SSI ... HPC ... KLS ... PNJ... HAG
    mai mời tiếp
    - thiên tuyết phân tích VNM: chuyển nhượng vốn tại liên doanh sản xuất bia, theo tài chính NPV thời điểm lớn hơn so với kaka dự đoán, căn cứ vào doanh thu và lợi nhuận đạt được ( kaka tự giả định chuẩn: lãi suất lý thuyết để tính NPV + thêm độ co giãn là mức cố định, các chuyên gia tài chính phân tích vậy ...) http://cafef.vn/VNM-18934/vnm-chuyen-nhuong-von-tai-lien-doanh-san-xuat-bia.chn >>> tím ...
    - An Bình Bank ABB lãi hơn kế hoạch + 4.000 + 10.000 http://cafef.vn/20090405041443566CA34/abbank-dat-loi-nhuan-877-ty-dong-trong-quy-i2009.chn
    - SDT kaka rating AAA , dòng cổ tức cao mua vào nhá http://cafef.vn/20090404033958211CA36/sdt-tra-co-tuc-1800-dongcp-nam-2008.chn >>> g dự báo hơn 20% ...
    - thị trường chứng khoán Việt Nam còn khả năng tăng giá tất nhiều... kaka nhận định

    đôi khoen óng ánh anh lựa mãi vì tình yêu
    nhớ dáng em yêu kiều trong buổi tối ngàn sao
  2. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 16, 2004
    Likes Received:
    1
    ... người ta đọc truyện hay xem phim ... không biết Tiểu Long Nữ yêu Dương Quá tự lúc nào ... thiên tuyết chỉ biết nàng đã yêu chàng không thể che dấu trên khuôn mặt khi cùng nhau luyện " Ngọc nữ kiếm pháp " ... Thực chất múa bộ tâm kinh này chỉ để nhớ đến sư phụ mà thôi bản thân nàng tiểu Long nữ vẫn chưa múa đôi lần nào, thiên tuyết cảm giác thấy đẹp mà lạc lõng ... người múa kiếm thiếu đi hình bóng của một ai đó ... công phu này hình như có hình bóng của Vương Trùng Dương tiên sinh trong đó ... kiếm chỉ là kiếm mà thôi ... tiểu Long nữ bắt đầu đọc cho Quá nghe:
    thức thứ nhất: hồn du kiếm sinh bình, tâm phách lưu vân tiên
    thức thứ hai: song bộ lưu thủy vân, hồn kiếm uyên ương sinh tình
    thức thứ ba: âm dương thức hợp tính phát , bách thủy xuyên vân toái nhu
    ......
    thức thứ mười bốn: xuyến băng tinh hợp lòng, bích hải triều sinh song tình hòa tâm kiếm
    ......
    thức thứ hai mươi sáu: trục nguyệt hồi lâm ảo ảnh hoa vũ trùng điệp sánh phi hồ
    thức thứ hai mươi bảy: vân lưu mãn thiên hình vũ kiếm , vọng nguyệt say hồn lay tâm trúc
    thức thứ hai mươi tám: uyên ương hợp thức, ánh trắng song tình đôi kiếm
    thiên tuyết nhìn phim dịch...
    Dương Quá chế thức hai mươi chín: tà áo trắng phi vân thanh, nam nhi hướng ngoại phi thiên ...

    http://www.youtube.com/watch?v=DEjpccrgL-A&feature=PlayList&p=A37ECC1886898051&index=4

  3. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 16, 2004
    Likes Received:
    1
    Nơi Cổ Mộ trời hoàng hôn chim sẽ bay từng đàn ... Cô Long từng ngón tay gãy đàn cho Dương Quá nghe bài Tùy ý khúc ( võ lâm chỉ được nghe có một lần tại Tương dương, có người lại đồn có khúc phổ tại Đại Lý):
    ... một ngày nắng ấm ... mùa xuân chợt về ... thiếp gặp chàng ... nơi hoang sơ động đẹp ... từng hàng cỏ màu xanh mọc ... khắp nơi ... gương mặt như sinh lòng ... cảm giác nhìn nhau ... như bỗng gặp trăm năm ...
    ... điệu đàn gặp mặt ... tự hòa thành khúc ... trầm bỗng du dương ... có phải tình hoa cỏ ... nơi rừng xanh mênh mông ... ý tứ ... như cách điệu đàn ... tình nam nhi như muốn nói ... nhưng mỏng manh ... điệp điệp bay thành vòng ... không kiếp cô đơn ... nếu lời tranh thành ý ...
    ... tùy ý đi trong thiên hạ ... lạc điệu với nhân gian ... vì chôn mối tình sâu thẳm ... tự nhiên ... có nụ cười tình ái ... khi không tự tay viết ý đàn ...
    ...vuốt tay nhẹ ... lạc dây đàn ... tâm lại thành ý ... ý lại say tình ... ru người con gái ... với giấc mộng ... nơi trời khuya ... có cảnh ngọn núi ... nhiều mây lãng đãng ... nhẹ trôi ...

    http://www.youtube.com/watch?v=wvQpC2OplmE

  4. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 16, 2004
    Likes Received:
    1
    ....Nào cả đội tiếng lên nào...vì màu xanh lá cây của sân bóng.... hay màu xanh của tuổi trẻ... không biết đi đâu làm gì...hãy bước tới... như muốn biết gì sau cánh cửa số, hãy mở toang cánh cửa số ra... hay những quả bóng phá lê...hãy bước đến lượm thêm những quả bóng đen đủi... rồi chính bạn lột ra, lại có những quả bóng pha lê... những quả bóng đen đủi tưng lên rồi hạ xuống... rồi mòn đi...thành quả pha lê đắt tiền hay tố chất của bạn đó... hãy vững tin phủ màu xanh lên cuộc sống của bạn... dù phía trước màu đen... Nếu bạn lớn hơn chút nữa, đôi mắt bạn sẽ thấy chúng màu xanh...cố gắng lên nhé tuổi trẻ của chúng tôi ơi.... quả bóng pha lê là thành quả của lao động... hay sự cố gắng vượt trội của tuổi trẻ mà những người lơn lớn không thấy được....nhìn thấy rồi họ sẽ trẻ ra thôi... I belive on you.... những bạn trẻ của chúng tôi
    ...đàn **** trắng dập dìu nối đuôi trong gió, bầy chuồn chuồn tung tăng khắp nơi hòa âm: tiền vào thị trường chứng khoán hay lao động đều là thành quả của lao động hay quả bóng pha lê... bạn nhận được quả bóng pha lê nào... bạn sẽ nhận biết... bạn của bạn sẽ biết và... người lơn lớn cũng biết... ba mẹ bạn hạnh phúc vì bạn đã trưởng thành... I belive on you... làn gió bay bay xốc áo bạn trên đường đời, nhẹ nhàng thôi hãy cảm nhận làn gió,... không xô chúng ta đâu, chỉ cần chúng ta bước đến...sẽ thấy nhẹ nhàng thôi...

    Đề thơ: em tin tưởng vào niềm tin xanh
    trên tinh thần anh trên sân bóng
    đối với anh là niềm đam mê
    em lại yêu niềm đam mê đó

    ngồi hứng gió trên chiếc xe hơi
    em nhận lấy tinh cảm phơi phới
    anh lại chiều ánh mắt nai yêu
    hoa hồng nở trên đuôi xe yêu dấu

    http://www.youtube.com/watch?v=nmJl1HqSAJ8&feature=related



  5. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 16, 2004
    Likes Received:
    1
    thư bố ...
    Miami mùa xuân
    Con yêu dấu ...
    ba đang làm ở viện bảo tàng vào đêm tối ... công việc mà thỏa sức tưởng tượng của con ... cứ tối 9 h ... bầy thú lại trỗi dậy ... theo làn gió xuân từ mãnh lệnh bài thế gian ... bắt đầu từ chú khủng long ... quấn quýt bên chiếc xe ô tô nho nhỏ ... chú đấu đá phì phò những nhịp điệu Châu Phi ... những hải đoàn bắt đầu lùng kiếm ... những vùng đất mới ... xinh tươi ... nhiều đoàn quân dã chiến .. mãi đánh nhau ... vì thỏi vàng nhân tạo ... nhóm người Mông cổ trông dữ tợn nhưng tình cảm ... đứng ôm cha nhìn tha thiết ... vì thích người mới nơi hành trình ... du mục ... hoàng tử Ai Cập đón ánh mắt cha ... nhờ lấy giùm ... thanh kiếm vàng ... của truyền thuyết Faroh ... từng đoàn voi sung mãn tiếng bước ... kế bên là hàng lẽ sư tử oai phong ... vần bước ngang ... dọc kẻ yêu đời ... cha sẽ tặng cho con chú khĩ ... ánh mắt hài ... trông kẻ lang thang ...
    ngài tổng thống ... bằng sáp ... yêu nàng Nam Mỹ ... mắt ngây thơ ... hình dáng con gái ... cuốn hút ... hai trái tim làm kẻ dã chiến phải ... rơi lệ hai dòng ... và cuối cùng ... bố lại đón chú khủng long ... về lại ... trước viện bảo tàng ...
    cứ đến tối ... bố mong con ... nắm tay mẹ ... xem bầy bảo tàng ... nhúng nhảy ... theo điệu nhạc ... Waldisney trù phú ... điệu tình ... ai giữ mảnh bảo tàng ... ai là chủ nhân của mảnh bảo tàng ... bố cũng không rõ ... phải sinh sống sôi động ... mới đó là cuộc đời .. của dân Mỹ ... đáng yêu ... ngài cựu tổng thống ... lại dắt chiếc xe đạp cũ kỳ ... nơi trang trại đầy bò ... cô gái tóc vàng ... xách xô ... nè bố ...

    http://www.youtube.com/watch?v=l9OL-5xcqCQ

  6. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 16, 2004
    Likes Received:
    1
    Thơ lưu truyền trên giang hồ - trung nguyên của Quách Song tiểu thư:

    Cánh **** hồng xinh xinh
    Trên nét mặt em trìu mến
    Bình rượu nồng thơm ngây ngất
    Đôi trái tim cạn chén giang hồ

    Tương Dương mây bay phủ sương sớm
    Ánh trăng thơ khuất dưới chân đồi
    Mặt giếng gợn xíu tình anh Quá
    Cuốn hút tình em ngóng dáng anh

    http://www.youtube.com/watch?v=2acCC_at78E





    Được kakalotta sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 05/04/2009
  7. chienthanZZZ

    chienthanZZZ Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 3, 2009
    Likes Received:
    0

    lạ thật, topic kaka toàn spam mà ko bao giờ bị khoá nick hay khoá topic! Mod ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


  8. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 16, 2004
    Likes Received:
    1
    Họa bì 4
    Chuyện tỉnh ẩn trong bộ đồ cưới
    Tiệm đồ cưới...Đài Loan...ngày ...tháng... năm
    Một cô gái trang điểm cho chàng trai... đánh phấn nè... khuôn mặt xinh trai hơn... hắn đang bị ung thư... mình cảm nhận được hắn, biết sở học của hắn...hắn suy nghĩ gì biết hết...kẻ hai mắt... xinh xắn hơn..lòng buồn buồn vì hắn không nhận ra ...bao cô gái yêu hắn cứ xuất hiện trước mặt mà không nhận ra... ngu...hắn biết mình đẹp nhưng không cao hơn hắn cần... tô son nè...lòng lại quạnh buồn ...vì người mình yêu sắp lám đám cưới..."em cạo râu cho anh nhá"... uh em làm đi...mình muốn sờ vào đôi tay khẳng khiu mềm mại ấy của hắn... Mình hận hắn vì hắn bị bệnh.... "vì sao mình không khai rằng mình yêu hắn...chỉ vì chỉ vì hắn sắp cưới vợ"... bầu trời nhiều đêm có hình ảnh người mình thương, mình sẽ không lấy một ai nếu ngày đó xảy ra... tình yêu sao khó đến với mình... hắn trang điểm đã xong...hắn đẹp trai quá...ước gì mình làm cô dâu.........lòng đượm buồn: chỉ biết muốn sà vào lòng gã để hưởng sự ngây thơ trong đôi mắt gã...chỉ biết khi hắn làm việc hắn là một con sói...nhưng đối với em chàng đáng yêu làm sao... chỉ có em mới hiểu trái tim chàng...
    Ghen, suy nghĩ riêng thôi:
    đứa bán cafe cũng giả danh vào làm, thay đồ cho ảnh, nó muốn trực tiếp thay đồ cho người mình yêu, nó được thắt cà vạt cho... tức lắm mà chỉ còn 1 năm nữa...ảnh chết rồi... mình góa bụa... nó kêu thịt bò cho ảnh ăn có bớt 2000... mấy ngày sau, nó chỉnh hình cưới cho ảnh, cho ảnh chọn, ảnh có ngờ đâu đêm về nó khóc... một năm nữa nó sẽ nằm trên ngực ảnh như Jomeo và Juliet, nó muốn anh leo cửa sổ hôn đắm đuối vào đôi môi ảnh, rồi nó trúng độc.. chết cùng người yêu thương, đêm đêm nó nằm mơ mình thấy ảnh hôn nó say đắm trong quán cafe, trên chiếc xe 78,... Nhìn hình ảnh hắn tươi cười ngày làm chú rể mà tim như muốn vỡ ra, òa khóc...theo được ngày nào hay ngày đó... mình giống nó...
    Còn mình, mình cũng muốn hôn hắn như hai kẻ ngây thơ hôn nhau, chán lắm... 1 năm nữa mình cũng sẽ góa bụa... khóc thương ngàn lần... hắn thích là áng mây...chỉ là áng mây không là gì khác... mình thích cái đó... giờ mình thích là đom đóm, đêm đêm tỏa sáng cho hắn lang thang...
    Trung Quốc, ngày ... tháng năm ...2 năm sau:
    ảnh không chết nữa nhờ cơ duyên...ảnh không là người xấu và ảnh cũng không là người tốt...thấy ghét...ảnh thường hay chỉ người khác: ảnh muốn mọi việc đi tự nhiên nhưng ảnh cũng muốn sắp đặt - như mọi người nghĩ - và... mọi việc đi như ý ảnh muốn - như mọi người lầm tưởng-... cuối cùng, cái gì cũng có lợi như ảnh nghĩ nhưng chàng lại chấp nhận điều gì đó của cuộc sống và ảnh suy nghĩ ảnh phải sống để chỉ tiếp...ngu.... chàng nhận ra tình cảm của thiếp rồi và thiếp sà vào lòng chàng... chàng thuộc về thiếp... ko biết thiếp sẽ sà vào lòng chàng trong bao lâu... khi tất cả đã biết sự thật... Cuộc tình của chàng và thiếp như 9 đóa hoa hồng nở muộn...
    http://www.youtube.com/watch?v=Mj9nGAePWEs

    tái bút: tạm biệt các bạn kaka đi ngủ

    Ngày nhớ thương hai chữ tình yêu
    Đôi bươm **** ngày đêm quấn quýt
    Môi son đỏ đêm khuya anh nhớ
    Nhớ dáng em áo trắng thiên thần

  9. mythaohuong

    mythaohuong Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 20, 2009
    Likes Received:
    0
    KK cho em hỏi, bác dự đoán ngành thép mà sao ko có con VGS hay là bác định đè nó thêm một thời gian nữa hả bác. Hì hì hì, hỏi thế đẻ em còn múc cho kịp chuyến tàu
  10. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 16, 2004
    Likes Received:
    1
    ... biết bao lần anh gặp nàng ... nơi sân thượng.. tại bệnh viện ... lúc đó anh đã biết anh đã yêu ... nội tâm anh nói như thế ... hình như em biết điều đó ... tại sao lại không đến với anh ... anh gấp cánh hạc hồng ... để cho em trong đêm tối ... ánh đèn trắng nhỏ soi sáng khuôn mặt em ... anh cảm nhận được em ... cô gái trong sáng của anh ...
    ... có thể .. em biết anh yêu em nhiều lắm ... nhưng em không thể cảm nhận tình cảm anh ... hai chúng ta đã nói chuyện như vậy sao ... tình cảm anh em cảm nhận được ... hình như em trốn tránh tình anh ... những đêm nghĩ ngơi ... ngồi uống rượu nhẹ ... anh không cảm giác cô đơn ... khi có hình bóng em trong đó ... nhìn cành hoa hồng khoe sắc ... anh lại muốn gần em ... dù chỉ là giây phút ngắn ngủi ... nhưng lòng lại trãi dài ra ...
    ... mong thấy em ... nơi bệnh viện ... màu trắng ... sắc hoa ... Tokyo lắng đọng ...
    Tình thơ:
    Sắc thái hoa đào trong ánh mắt
    khẽ nhìn em cuống lá nhẹ rung
    đôi tay em tình yêu trong đấy
    ướt mắt anh vì sao sáng trời

    nhìn hoa trắng lân lân góc sân trời
    anh cảm nhận bất giác em ở đó
    gió lay lay những hương sắc tư tình
    mong ước trao cho em những vườn hôn
    ... hàng sân thượng Tokyo 5h 15 ...

    http://www.youtube.com/watch?v=vxUa3dvAJ60

Share This Page