thiết kế lại cuộc đời

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi daigiabuonme, 15/08/2025.

421 người đang online, trong đó có 168 thành viên. 00:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2804 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. dophi91

    dophi91 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2020
    Đã được thích:
    8.060
    Theo mình thì ĐTGT mới là chân ái cho những nđt ít kinh nghiệm, f0, mọi ng muốn ăn nhanh, đi theo các con sóng cổ đầu cơ, nhưng cổ cứ kéo tím liên tục rồi thì cũng sẽ đến lúc up bô, xé giấy cho các gà... Như Vsc hiện tại các tay to đang rút dần, Quỹ Vietinbank đã rút... Chả có cái niêu cơm thạch sanh nào giành cho tất cả ai cũng có ăn đc, sẽ phải có người không được miếng nào nhưng phải ở lại dọn mâm. Còn nếu biết định giá, mua những cổ phiếu có giá trị thực chất, định giá đang rẻ thì dù ngắn hạn sai nhịp có thể lỗ nhưng sớm muộn cũng về bờ và có lãi trở lại. Mình cũng chỉ đầu tư từ 2019 trở lại đây, trải qua nhiều con sóng up - down, và bây giờ khảu vị mình là đi săn những Doanh nghiệp đang xấu hiện tại nhưng sẽ có sự tăng trưởng mạnh trong tương lai
    codienlanh, Micro_Galaxydaigiabuonme thích bài này.
  2. daigiabuonme

    daigiabuonme Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2015
    Đã được thích:
    685
    “Từ lỗ lớn đến lời tỷ: Hành trình chọn lại cuộc đời”
    Tôi bắt đầu biết đến chứng khoán vào năm 2017, nhờ một người bạn cùng cấp 2 ở quê, hiện đang làm tại Sài Gòn. Bạn ấy học Đại học Kinh tế TP.HCM và làm việc tại một công ty chứng khoán. Khi đó bạn mở tài khoản và khuyến khích tôi làm theo. Từ đó, tôi mới chính thức tìm hiểu về chứng khoán. Khi ấy tôi đã ra trường được khoảng 8 năm, đã lập gia đình và có một cô con gái. Thu nhập của tôi chỉ vừa đủ sống, không dư đồng nào; lương lúc đó chỉ khoảng 2,5 triệu đồng mỗi tháng.
    Nghe đâu đó có người giàu lên nhờ chơi chứng khoán, tôi cũng bị thôi thúc phải tham gia để làm giàu nhanh. Bước đầu vốn ít, tôi chỉ nạp vài triệu đồng vào tài khoản để mua bán. Tôi lên mạng tìm thông tin trên các diễn đàn như f319.com, theo dõi những nick “cao thủ” với lượng người theo dõi nhiều nhất và đọc bài phân tích của họ. Một topic phân tích về cổ phiếu SJC (Công ty CP Sông Đà 1.01) khiến tôi chú ý,nội dung phân tích rất chi tiết và có vẻ tiềm năng.
    Tôi quyết định mua 2.000 cổ phiếu SJC giá trần 7.800 VND. Cổ phiếu tăng trần liên tiếp vài phiên, tài khoản lời chục triệu, tôi phê như… chất kích thích, dù chưa từng hút bao giờ. Lương lúc đó tăng lên khoảng 4.500.000 đồng, và tài khoản lúc đó đã cao hơn lương tháng nhiều lần. Khi cổ phiếu đạt khoảng 16.000–17.000 VND, tôi vẫn không bán vì tin rằng doanh nghiệp có EPS rất cao, nên cổ phiếu còn tiếp tục tăng.
    Một thời gian sau, cổ phiếu giảm về khoảng 13.000–14.000 đồng, tôi muốn mua thêm nhưng thật ra không có vốn. May mắn là bố tôi từng mua tặng cho tôi 5.000 cổ phần lúc tôi là sinh viên. Khi bán được, tôi có khoảng 100 triệu đồng tự tin tiếp tục đầu tư. Lần này tôi mua thêm SJC, tổng cộng khoảng 8.800 cổ phiếu, và tính rằng nếu EPS thực sự lớn thì giá có thể lên tới 100.000 VND.
    Nhưng đầu tư cổ phiếu không như mơ. Đầu năm 2018, giá sụt từ 11.600 còn 10.500 với khối lượng giao dịch lớn. Tài khoản lỗ khoảng 30%. Sau đó, giá tiếp tục giảm, về đến 6.000, rồi chỉ còn 2.500 vào tháng 10/2018. Tổng tài khoản từ gần 128.000.000 đồng chỉ còn khoảng 22.000.000 đồng — tức lỗ hơn 105.000.000 đồng. Khi đó tôi mới hoảng hốt, tìm hiểu thì phát hiện 2 dự án bị đình hoãn thi công, cổ phiếu sụt giảm gần như mất hoàn toàn giá trị.
    Cay cú tôi quyết định vay thêm 100.000.000 đồng từ đồng nghiệp với lãi suất 1,2%/tháng để tất tay vào SJC khi cổ phiếu giá 2.500 đồng. Sau đó còn vay thêm 75.000.000 với lãi suất 1,0%/tháng của 1 đồng nghiệp khác nữa khi giá rớt xuống 700 đồng ,tổng cộng khoản nợ khoảng 175.000.000 đồng, tài sản chỉ còn khoảng 105.000.000 đồng. Giá lần lượt giảm xuống 1.000 đồng, rồi cổ phiếu bị cấm giao dịch ngày 22/7/2020 vì công ty không tổ chức đại hội cổ đông, không có báo cáo tài chính. Cổ phiếu ngưng giao dịch, tôi vẫn phải trả lãi đều đặn. Trong thời gian đó, tôi âm thầm chịu áp lực, làm thêm bán laptop cũ để nuôi nợ, không ai trong gia đình biết khoản thua lỗ tôi đang gánh chịu.
    Đến ngày 2/7/2021 (sau đúng 1 năm bị cấm giao dịch), cổ phiếu được giao dịch lại. Tôi là người nắm giữ từ 2018, không bán, tiếp tục gồng giữ. Năm 2022 tiếp tục nắm giữ, đến đầu 2023 cổ phiếu đột ngột tăng trần với giao dịch lớn. Khi lên 10.000 đồng, tài khoản của tôi đạt giá trị khoảng 2,27 tỷ đồng; khi đạt 14.000 – 15.000 đồng, tôi bán hết, thu về khoảng 3,4 tỷ đồng. Sau khi trả hết nợ, tôi còn lại khoảng 3,2 tỷ đồng.
    Từ chỗ bị lỗ gần hết, chịu áp lực vay nặng, chịu trầm cảm, giờ đây có 3,2 tỷ vốn rồi, Tôi quyết định “đi đường dài”: đầu tư bài bản, nghiên cứu doanh nghiệp kỹ, chọn những công ty có hoạt động thật, chi trả cổ tức đều và cao. Sau 5 năm khổ ải với chứng khoán — toàn lỗ và lỗ — cuối cùng tôi cũng gặt được thành quả.
    Giờ đây tôi muốn tự thiết kế lại cuộc đời, với định hướng rõ ràng hơn và nghiêm túc hơn từ kinh nghiệm đắt giá mình đã chịu đựng.
    https://www.facebook.com/share/1Fs8azCx7x/
    sao_lai_thedophi91 thích bài này.
    daigiabuonme đã loan bài này
  3. dophi91

    dophi91 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2020
    Đã được thích:
    8.060
    Bác may mắn mua bừa vẫn về bờ và lãi lớn vì Sjs lên lại và còn lên xa.. Còn nhiều người đu sóng kẹp giá đỉnh mãi mãi không biết bao giờ về bờ nếu mua Ceo giá 8x, Dig 14x, L14 4xx.... Cho nên đầu tư cần học hành bài bản, biết định giá CP, biết mình mua cái gì, có giá trị ntn...
    daigiabuonme thích bài này.
  4. lovedls

    lovedls Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2024
    Đã được thích:
    752
    bác nói chưa chuẩn lắm, nếu tay to rút hết thì giờ ai đang cầm VSC, nếu nhỏ lẻ cầm nhiều thì không có chuyện tăng như vậy đâu, câu chuyện nó chỉ kết thúc khi tất cả thông tin được công khai, còn giờ thì ai biết được, có khi nó lên 5x-6x lại ối người vào khen ngon :))
    dophi91 thích bài này.
  5. dophi91

    dophi91 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2020
    Đã được thích:
    8.060
    Thì Quỹ Vietinbank đã ra hàng rồi đó, còn đương nhiên đại đa số NĐT cá nhân thiếu kiến thức và muốn ăn nhanh nên thích hàng lái, hàng game ... Vậy nên mới có thống kê hơn 90% NĐT cá nhân thua lỗ. Tôi thì mua bán gì cũng bám sát giá trị định giá. Như VSC ViX tôi nhận định đã vượt xa giá trị định giá, mua vùng này rủi ro cao hơn lợi nhuận rất nhiều...
    daigiabuonme thích bài này.
    daigiabuonme đã loan bài này
  6. lovedls

    lovedls Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2024
    Đã được thích:
    752
    Bác tìm hiểu kỹ sẽ biết quỹ Vietinbank chỉ cầm hộ cp thôi, còn về giá cp nó phản ánh tương lai và kỳ vọng, trong uptrend mà bác đánh cp mà bác cho là đúng giá trị thì nhiều khi thị trường giảm nó cũng xuống ngang nhau thôi :))
    daigiabuonme thích bài này.
    daigiabuonme đã loan bài này
  7. dophi91

    dophi91 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2020
    Đã được thích:
    8.060
    Mỗi ng 1 góc nhìn thôi, mình đã chọn KBC cho sóng từ h tới cuối năm. Mấy hàng a Mượt, a Hạ, a Thìn... mình né cho lành
    daigiabuonme thích bài này.
  8. dophi91

    dophi91 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2020
    Đã được thích:
    8.060
    VSC nhìn cách giao dịch hôm nay thì thấy dấu hiệu kéo xả rõ ràng rồi bác
    daigiabuonme thích bài này.
  9. lovedls

    lovedls Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2024
    Đã được thích:
    752
    nay nhà a Mượt bị xả chung để kéo bank thôi mà, chỉnh xong lại lên thôi :D
    --- Gộp bài viết, 19/08/2025, Bài cũ: 19/08/2025 ---
    Nhưng nến thì ngắn hạn đúng là xấu thật, ae nên hạ tỉ trọng đợi cover.
    dophi91daigiabuonme thích bài này.
    daigiabuonme đã loan bài này
  10. daigiabuonme

    daigiabuonme Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2015
    Đã được thích:
    685
    Cảm ơn bác đã chia sẻ một góc nhìn rất đúng đắn. Việc đầu tư mà không có kiến thức chẳng khác nào đi đánh bạc cả. Nhiều người cứ thấy cổ phiếu tăng 'nóng' là lao vào, mà không hề tìm hiểu xem doanh nghiệp đó làm ăn ra sao, giá trị thực của nó là bao nhiêu. Cuối cùng, thị trường điều chỉnh một cái là mắc kẹt ở đỉnh.

    Quan điểm của bác về việc phải học hành bài bản và định giá doanh nghiệp là kim chỉ nam cho bất cứ nhà đầu tư nào muốn bền vững trên thị trường. Đúng là may mắn chỉ đến một vài lần, nhưng kiến thức thì sẽ ở lại mãi.
    dophi91 thích bài này.
    daigiabuonme đã loan bài này

Chia sẻ trang này