Thơ chứng giải sầu cuối tuần - xin phép Mod

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by cophieuviet, Aug 22, 2015.

601 người đang online, trong đó có 240 thành viên. 09:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 22, 2009
    Likes Received:
    4,034
    Thơ hay , cho xin copy nhé
    cophieuviet likes this.
  2. cophieuviet

    cophieuviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 19, 2008
    Likes Received:
    15,946
    Mời bác:drm
    quocdai307 likes this.
  3. thuypb

    thuypb Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 22, 2007
    Likes Received:
    8,648
    Vờ Ni ơi, tôi xin hứa rằng tôi trở về...
    Vờ Ni ơi, tôi xin hứa giữ mãi lời thề...
    Và giờ đây bao kỷ niệm chua xót trong tôi
    Phố phường em đứng chơi vơi
    Lơ ngơ... mắt kia không hồn thu!

    Vờ Ni ơi... nắng vẫn còn rơi trên đại lộ
    Mà giờ đây, mưa giăng bão ngập chốn đường về
    Dù còn rơi hay là đợi chờ để thăng hoa
    Chốn này chôn xác em tôi
    Ra đi... đớn đau... không niềm tin....
    minhnguyenhoang and cophieuviet like this.
  4. CAFE.F319

    CAFE.F319 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Nov 11, 2011
    Likes Received:
    7,444
    AI BẢO CHĂN TRÂU LÀ KHỔ
    TÔI BAY GIỜ CÒN KHỔ HƠN TRÂU

    XƯA YÊU CHỨNG KHOÁN VÌ CÓ HOA SIM TÍM
    CÓ NHỮNG NGÀY LỒI MỒM TOÁC MỎ KHÔNG KHÂU
    NAY THEO CHỨNG KHOÁN VÌ TRONG TỪNG TÀI KHOẢN
    VẪN CÒN NHỮNG KHOẢN LỖ MÊNH MÔNG.
    --- Gộp bài viết, Aug 22, 2015, Bài cũ: Aug 22, 2015 ---
    Một phiên , hai phiên lại ba phiên
    Thị trường đỏ lè chắc chẳng xanh
    Phiên mai phiên mốt vừa le lói
    Tài khoản bay đi , toát mồ hôi ! #:-s
  5. hanhcu

    hanhcu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 7, 2014
    Likes Received:
    1,517
    Ngồi buồn móc chứng ra phơi
    Ai dè mốc hết buồn ơi là buồn
    Ngâu này tháng ấy mưa tuôn
    Ngồi ngắm chứng sỹ bày luôn kế này
    Trong cơn nguy cấp rất gay
    Tiền ,Đô,Vàng ,chứng không hay bằng Nhà
    Suy Bất Động Sản mà ra
    Năm năm đói kém như là bốn lăm
    Quỹ ngoại rút chứng phăm phăm
    Thế mà Bất động nó nằm phục vô
    Đỵt mẹ tháng 8 hổ vồ
    Còn một tuần nữa ô hô mở rồi
    Mong cái tháng 8 chết trôi
    Mau qua giùm cái lại ngồi tĩnh tâm
    Cuối tuần thằng Ủn chết đâm
    Nó ngồi mân dái ầm ầm .....dọa ma
    Chiều nay loa đé o kêu ca
    Bắc -Nam hòa giải thế là vui thôi
    hí hí! :))
    cophieuviet likes this.
    hanhcu đã loan bài này
  6. Haophu6688

    Haophu6688 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Nov 6, 2012
    Likes Received:
    11,676
    ai đem chứng khoán vào ta
    Để cho anh phải thành ra thế lày
    ngày xưa sung sướng ngất ngây
    12 năm chứng...sịp này....phòng thân...:((
    [​IMG]
  7. cophieuviet

    cophieuviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 19, 2008
    Likes Received:
    15,946
    Ôi chiến binh Rờ Tê
    Không khéo cũng ra đê
    Đao Giôn nó thủng đáy
    Biết ngày nao trở về:((
    thuypb likes this.
  8. bang an

    bang an Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 26, 2014
    Likes Received:
    6,246
    Lay lắt rùi ý
    cophieuviet likes this.
  9. hanhcu

    hanhcu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 7, 2014
    Likes Received:
    1,517
    Bao trận đau đớn trái ngang
    Cứ giãy đành đạch cả làng sắp vui
    Nước dâng mới tới ngang đùi
    Còn ba tấc nữa úi dùi .....tới nơi :))
    thuypb and cophieuviet like this.
  10. cophieuviet

    cophieuviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 19, 2008
    Likes Received:
    15,946
    Pic này thế mà hóa hay
    Phao câu cũng bực, chém ngay một bài:))
    Đọc xong thấy đúng là hài
    Cười ra nước mắt, khóc hoài không thôi
    Chứng khoán buồn lắm ai ơi
    Khi đi hớn hở, khi về đưa tang:((

Share This Page