Thơ hay.................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TranTuanAnhSg, 13/04/2007.

2475 người đang online, trong đó có 166 thành viên. 00:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 32043 lượt đọc và 543 bài trả lời
  1. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Hic, bác TA chơi khó nhau roài, thơ bác cứ post tùm lum, ai biết bác ám thị gì đâu.
    Báo cáo bác, bây giờ TK của e ko còn tí "chứng" nào cả, đang hỏi tùm lum xem các bác có phím mua con nào giá rẻ, lãi nhanh, tất nhiên là mua số lượng nhiều .


    @TuanAnhSG: Liệu VF1 có lao vê? 25 không bác nhi? , e đang hô?i hộp chơ? đợi
  2. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.799
    Vi si bồ ơi vi si bồ (invisible)
    Bồ bác đâu sao lại vào vồ na nô?
    Na nô là của em roài
    Không ai được phép vồ gì đâu nghe.
  3. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Thà hôn em nano rồi bị tát
    Còn hơn để người khác hôn em .




    Được invisible sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 09/05/2007
  4. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Trời Sài Gòn hôm nay mưa nhiều lắm
    Na no ơi a đã cắm hết nhà
    Cuối năm này in dex sẽ bay xa
    Anh cũng sẽ thưa ba mình làm đám cưới
    Mặc cho các bác Ti ố, in vi, sì ke và đười ưới (Tarzan)
    Cứ mãi mê dùng lời lưỡi Pi A .....
    A sẽ thề từ lúc đó bỏ Bi da
    Bỏ tất cả rượu, beer và cổ phíu
    Và tất cả trái tim anh dành cho em dâu íu
    ................
  5. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.799
    Vào Sài Gòn mưa rơi bẩn lắm
    Làm đám cưới sẽ ướt hết cô dâu
    Trời Sài Gòn nắng như thiêu đốt
    Có cô gái nào da trắng đâu em?

    Làm đàn ông thân ba tấc rưỡi
    Có bi-a lại bỏ sao gọi đàn ông?
    Em ơi chọn chồng em phải loại
    Đàn ông không rượu không sướng đâu em.
  6. Be_goldendragon

    Be_goldendragon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Xăng tăng có khác, năng suất thơ của bác TIO cũng tăng.
  7. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.799
    Sức em thì có thể một mình chấp invisible và Tuấn Anh SG, chấp luôn cả Tarzan với Dylanman. Khà khà...đấu súng đê
  8. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Trần ơi ta xin chào mi
    Khi vờ ni, lại bỏ ta đi
    Trần ơi, yêu mi là thế
    Sao vờ ni, lại đỏ như ri


    Vờ ni ơi, hỡi vờ ni
    Sao mà mi lại xuống như ri
    Vờ ni ơi, hỡi vờ ni
    Sao mà mi vẫn mãi ngu si

    Vờ ni ơi, hỡi vờ ni
    Sao mà mi chẳng hiểu chi
    Vờ ni ơi, hỡi vờ ni
    Sao mà mi, mãi chẳng up lên đi

  9. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.799
    Bác mượn bài " Buồn ơi ta xin chào mi " để làm thơ à? trình kém nhể? ko tự làm được à?
  10. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    He he, nhìn con số nhảy nhót, thía là phun ra thôi, ko chủ định.
    Thía bác ko học đầu tư theo WB, ko dùng pp CAN SLIM của Oneil hử

Chia sẻ trang này