Thơ hay.................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TranTuanAnhSg, 13/04/2007.

1765 người đang online, trong đó có 37 thành viên. 04:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 32043 lượt đọc và 543 bài trả lời
  1. billgatevn2

    billgatevn2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Hồi thị trường mới down có bác làm một bài thơ, em chỉ thuộc khổ cuối. Bài này được viết ngày 23/3


    Đêm chạy thoát đầu tiên, ai nỡ ngủ
    Vì trên sàn còn khối người lo !
    Vài tháng nữa, bảng sẽ xanh trở lại
    Xa chứng khoán rồi mới hiểu hết đau thương !
  2. billgatevn2

    billgatevn2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày bầu cử Quốc hội đây. Nhà mình ở cạnh điểm bỏ phiếu của phường, cả ngày lại được nghe một bài có nhạc giống bài này
  3. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay quốc tế thiếu nhi
    Dạo này anh thấy ít khi em vào
    Na no đang ở phương nào ....????
    Vào fo rum nhé thì thào vài câu
    Anh ko phải là ruồi bâu
    Như ông Sì ké chăn trâu ở làng
    Em ơi em nhớ tuyển hàng
    Trước khi nói má lấy chàng nhé em .....
    Mưa Sài gòn ướt lem nhem
    Tư dưng anh thấy nhớ em quá chừng ...
    Quốc tế thiếu nhi chúc mừng..........!!!!
  4. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    808
    Nano nhắn bác Tuấn Anh
    Tại sao lại cứ đi tranh Tát tù
  5. dovaca

    dovaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Xin giúp vui 2 câu thơ:

    Trời Sài Gòn có lúc mưa lúc nắng
    Chứng khoán Sài Gòn toàn nắng chứ không mưa




    Được dovaca sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 01/06/2007
  6. chuotto009

    chuotto009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Cổ phiếu là cổ phiếu bu
    Chịp xong một tý là toi cái nhà.
  7. shyboybk

    shyboybk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Đã được thích:
    0
    hay quá, vote bác 5*
  8. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Cuối xuân trước ngọn đèn tà
    Thừa hơi mới hỏi sờ ke vài lời
    "Đã sinh ra ở trong trời đất
    Phải có danh gì với núi sống"
    Lời thơ ấy bên tai vẫn văng vẳng
    Mà sao nay bác đã vội quên ngay
    Nhìn thấy gái hai tai bác ngoe nguyâỷ
    Chân run run và hai mắt long lanh
    Ét ji ét với cả sờ thấy ****
    Bác cũng quên chẳng thèm nhớ làm chi
    Uh thì gái, là trai ai chẳng thích
    Tại sao bác lại nỡ tán cùng ....em
    Để giờ đây huynh đệ cảnh tương tàn
    Nhìn topic rưng rưng hai suối lệ.
    Biết làm sao cùng cảnh sói cô đơn.
    ......
  9. Be_goldendragon

    Be_goldendragon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Có mấy vần thơ CONCORD, à quên con cóc tặng AE
    ---------------------
    Nano mà lấy Tuấn Anh
    Sanh ra một lũ chạy quanh trên sàn
    Tuấn anh mà lấy Tatù
    Vi nờ in dex vù vù lại lên.
    Thế nên.........

  10. NooD86

    NooD86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc... Bác này viết thư hay mà làm thơ cũng đỉnh . Đúng là văn võ song toàn Vote bac 5*

Chia sẻ trang này