Thơ hay.................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TranTuanAnhSg, 13/04/2007.

4413 người đang online, trong đó có 361 thành viên. 16:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 32228 lượt đọc và 543 bài trả lời
  1. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Hôm qua khảo sát ở Nhà Bè
    Trời xanh, mây trắng, nắng hè lung linh
    Na no ơi em đừng nghĩ linh tinh
    Anh đi công tác công minh ấy mà
    Tình hình có vài chục hec ta
    Ở vị trí hót .... Ject prồ là ô kê
    Lão Sì ke mà thấy hẳn lão phê
    Vì Nam An Khánh chẳng xi nhê gì
    Em đừng nói lão ấy kẻo lão phân bì
    Vì Nhơn Trạch lão vẫn cấy khoai mì quanh năm
    Em ơi em và má chuẩn bị ghé thăm
    Ject prô này khởi động thì sang năm em cũng lấy chồng
    Anh Tuấn Anh ở sì gooooồong......................................
  2. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Đau cả ruột, up lên cho bà con biết cái nèo.
    À mà chủ nhật bác còn đi xuống đấy thăm thú với xxx nhân thể hở??? Ko đánh tự khai, e Nano chắc cho bác đi tàu bay luôn.
    Nhất cự ly, nhì tốc độ.
    Thua xì ke mất thôi, mà e cũg ủng hộ bác sì ke để e còn vợt e Ta tù, hé hé.
  3. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.674
    UP lên để lấy link nào
  4. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    805
    Khu Sông Đà ở Mỹ Đình
    Trưa nay tụ tập dân tình rất ghê
    Tạt vào em hỏi ngô nghê
    Bà con tụ tập nhiêu khê làm gì
    Một cô đương tuổi xuân thì
    Nhẹ nhàng diễn giải bởi vì đất đai
    Đợt này tụ tập kéo dài
    Vì đất dự án không tài nào mua
    Nhiều người chắc đã chịu thua
    Chuyền qua chuyền lại suất thừa mà thôi
    Bác Tuấn Anh chắc bĩu môi
    Dự án nhà chú công ty tôi rất thèm !!!​
  5. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Cẩn thận cẩn thận bác ơi,
    Sông Đà nước cả cuốn trôi của tiền​
  6. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Đang định post bài thơ tan nát cõi lòng gửi e Ta Tù thì bị Mod khoá mất. Cop sang đây vậy.
    Thôi e hết tơ tưởng, lại quay về với cái mùi hôi nách quen thuộc của con bồ e thôi. Chanel 6 cơ mừ.
    "Nếu biết rằng e đã bồ
    Trời ơi thằng ấy có đ.....ko?
    Có thường xx vào chỗ ấy
    Nửa trái tim anh nát tan rồi"[/

    Được vietha83 sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 08/06/2007
  7. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    311
    Nâng ly cạn chén rượu nồng
    Vương phải hạt nắng, ửng hồng má em
    Gợi về một thủa lọ lem
    Sao khi ra tỉnh không kèm ngày xưa !
  8. kadichu

    kadichu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác Tuấn Anh hay bác Xì ke vào an ủi vietha83 đê, e Tatoo lãng mạn thía mừ xxx bạo liệt lém đấy http://www9.ttvnol.com/f_319/927277.ttvn
  9. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    805
    chú Vietha83 gặp phải một ca mà trong y học người ta gọi là Sado rồi , chẩn đoán luôn là chú ấy cần điều chỉnh mình thành masochism thì sẽ là một bộ đôi tuyệt vời với em Tatoo
  10. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Người ta yêu nhau thì có nhà có cửa ....còn chúng mình thì ........ "Cùng mắc võng trên rừng trường sơn ..... hai đứa ở hai đầu xa thẳm.........."
    Hai con dê đi qua cầu...chẳng con nào chịu nhường con nào ...chúng cùng húc nhau và lăn tòm xuống suối ....nhưng chúng ko chết bởi vì ...."Con kênh ta đào chưa có nước chảy qua.....chỉ có nắng mùa hè nóng bỏng......"

    Máu văn nghệ quá bác Ngoạn ơi .........

Chia sẻ trang này