Thơ hay.................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TranTuanAnhSg, 13/04/2007.

4090 người đang online, trong đó có 305 thành viên. 20:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 32232 lượt đọc và 543 bài trả lời
  1. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Gặp em ngon thía ko bơi
    Già rùi lại tiếc xi? hơi sớm nhi?
  2. tonnytran

    tonnytran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Đã được thích:
    0
    bác Còn đây là thơ của em:

    Hôm nay sàn đỏ cũng nhiều
    Chị em phụ nữ cũng liều mua Bông (Bông Bạch Tuyết)
    Về nhà đêm ngủ còn mê
    Ngày mai sàn tím mua thêm Bê Mờ Cờ
    Ngờ đâu nó bị phủ đầu
    Báo chí vào cuộc cho nhà giầu đi tong
    Hôm nay mong ước bán xong
    Về nhà ngủ giấc cho xong việc sàn
    Đang khi mơ bán để nhàn
    Có anh hàng xóm làm càn của [/re d] minh (cửa mình)
    Đang lúc hưng phấn bị giật ... mình
    Chồng về hỏi cái khoản của mình và anh
    Ú ớ không biết phân tranh
    Tại sao lại cứ của anh với mình
    Lúc bí đành phải trần tình
    Em đang mơ mộng vợ mình với thằng nhà bên.
    Thế rồi sàn sập hết hên
    Chứng khoán bỏ của chạy lên rừng chốn ...nợ
  3. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Làm thơ người ta phải úp úp mở mở chứ đâu có nói toạc móng heo ra như vậy .... như trình thơ của đồng chí Ske thì đoạn cuối nói thế này ....

    Mấy em gái xúm lại xin số phòng
    Tối ý làm việc nhặc nhòng (nhọc nhằn)
    Hôm sau về tới Sài Gòng hết hơi ...........
  4. shiva36

    shiva36 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Đã được thích:
    8
    SAP bên sàn HN quá ngon.
    nghiên cứu đi rồi thấy hay ngay mà.
    MCO tăng vốn gấp ba
    VID sắp thuởng lại mua một đều(1:1)
    Ba thằng sắp có tin vui
    Nhanh chân đón trước đợt tăng giá này
  5. tonnytran

    tonnytran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Nhà cao cửa rộng chim nhiếu lém
    Chứng khoán mua rồi bỗng đi tong
    Thị trường thay đổi như đùa thế
    Bu chíp mua rồi sẽ tiêu vong
    Tiền tài danh vọng không còn nữa
    Xa sàn chứng khoán mới là xong.
  6. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    805
    Thời Tam quốc, Tào Thực đi bảy bước thì ra một bài thơ, nhưng có vần ...
    Thời CNH-HĐH, bác Tuấn Anh đâm bảy nhát cũng ra một bài thơ, nhưng không có vần ...
  7. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.674
    Sài gòn có bác Tuấn Anh
    Sì ke Hà Nội Ti ô gần nhà
    Gần nhà có bé Na Nô
    Sì ke tán trượt Ti ô tán rồi
    Tuấn Anh đau quá xì xồ
    Na Nô em hỡi tình ta thôi rồi.

  8. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Mod gì mà mod chả nghiêm
    Suốt ngày nhí nhố thơ ca thế này
    Lại còn PR suốt ngày
    Đầu 6 thưởng lớn anh e xông vào
  9. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.674
    Đầu sáu thưởng lớn có ai
    Bác ra ví dụ anh em xem nào
    Bác đừng có phán lung tung
    MOD em đâu có PR lúc nào?

  10. thao_a_pao

    thao_a_pao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Đầu sáu có VID đó anh
    Tin vui chia thưởng quyền mua sắp gần

Chia sẻ trang này