Thơ hay.................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TranTuanAnhSg, 13/04/2007.

4763 người đang online, trong đó có 370 thành viên. 15:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 32224 lượt đọc và 543 bài trả lời
  1. gxinsider

    gxinsider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Đã được thích:
    3
    Từ hồi index nó đao
    chán chường bỏ máy đ.éo thèm online
    Hôm nay nỗi nhớ lên cao
    Ngồi buồn kích chuột quay vào chốn xưa
    Bồi hồi như nắng sau mưa
    Gặp lại bạn cũ, chú à, khoẻ không ???
  2. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    805
    Tài khoản em đang có nhiều tiền lắm
    Cố phiếu nào em cũng bán hết đi
    Bu-chíp với cả Pen-ny
    Làm sao cưỡng nổi chu kỳ hành kinh !!!​






    Được NgoanVCB sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 13/04/2007
  3. KTS12

    KTS12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------
    Góp vài câu làm vui cùng các bác....

    Thị trường chán quá bác ơi!
    Em cầm Blue chíp mà đau cả người
    Cơm canh nguội lạnh móc meo
    Chẳng ai thèm ngó cho ruồi nó bu....

    Buồn buồn mò mẫm vào đây
    Gặp các thi sỹ liền nổi hứng theo
    Này thì Ghờ Dept (GMD), Vờ Miu (VNM)
    Này thì em gái xinh tươi nhất đàn
    Làm anh cảm thấy nhẹ nhàng
    Để còn hứng thú sắm đạn bắn Tây
    Đợi ngày khởi nghĩa về đây
    Quyết dành thắng lợi trãi thảm mộ xanh
    Vái cho các bác Tuan Anh,
    Cùng SờKe an giấc vĩnh biệt ngàn thu
    Còn em ở lại chu du
    Cùng Nano bước về nơi yên bình
  4. gxinsider

    gxinsider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Đã được thích:
    3
  5. Aloha_Man

    Aloha_Man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Thị trường ảm đạm, nhà chị Naked Not Nice vào giải quyết mấy cây si mọc trên web này đi
  6. gxinsider

    gxinsider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Đã được thích:
    3
    Chiều buồn ra đứng ngõ sau
    Nhớ về Index mà đau thắt lòng..​
  7. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
  8. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    805

    Vâng bác, em vẫn chờ , Tiền em không thiếu, chủ yếu giá cổ phiếu chưa Ngon Mà bác đừng dùng kinh tế để ép em, em biết bác nhiều tiền hơn em, nhưng đôi khi tình yêu chân chính đâu có nhuốm màu vật chất
    Không làm thơ nữa, mượn thơ nói tạm nỗi lòng:

    Nano ơi ! Hà Nội - phố!
    Ta còn em mùi hoàng lan
    Còn em hoa sữa .
    Tiếng giày gọi đường khuya
    Thang gác cọt kẹt thời gian
    Thân gỗ ...
    Ta còn em màu xanh thật đêm
    Ngôi sao lẻ
    Xào xạc chùm cây gió
    Chiếc lá lạc vào căn xép nhỏ
    Lá thư quên địa chỉ.
    Quay về ...

    Ta còn em ngã ba nào ?
    Chiếc khăn quàng tím đỏ,
    Khuôn mặt chưa quen
    Bỗng xôn xao nỗi khổ!
    Góc phố ấy mở đầu
    Trang tình sử! ...
  9. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2

    he he...bác lại làm em nổi máu văn nghệ ..... chút nữa cùng mấy ông bạn uống mấy ly beer xong chắc phải rủ nhau đi văn nghệ thôi..........!!!!!
  10. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    805
    hehe, bác đi văn nghệ có bị bệnh tay to tay bé không ??? Em bị to bên tay trái là tay thuận của em, chắc tại vận động tay không đều
    Thôi em chuồn , bác đi văn nghệ vui vẻ và lên đỉnh Olympia nhé

Chia sẻ trang này