Thơ hay.................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TranTuanAnhSg, 13/04/2007.

4585 người đang online, trong đó có 298 thành viên. 22:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 32234 lượt đọc và 543 bài trả lời
  1. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    805
    Bị con gái đánh rất đau
    Nhưng mà hưng phấn thì mau phục hồi
    Nhiều cô chơi kiểu cao bồi
    Xem mình như ngựa đòi ngồi lên trên
  2. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    "Sì ke mấy sức mà bi bô
    Suốt ngày đong đưa với phang hàng
    Đi đâu cũng rặt toàn thấy gái
    Uống nc pha trà cũng vài con

    Có rảnh hôm nao sang Gia Lấm
    Đọ sức xem xem thấy thế nào.
    Suốt ngày lên đây mà khoác lác
    Mày râu cũng chả bị sì ke. "

    Thân tặng bác sì ke và đôi dòng thách thức.
  3. manhtd04

    manhtd04 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Đã được thích:
    804
    kHÔNG BIẾT SAO TỰ NHIÊN EM CỨ THÍCH HÁT BÀI "EM ĐỨNG GIỮA GIẢNG ĐƯỜNG HÔM NAY"...LA ..LA...LA MỘT CÔ GÁI NHƯ EM TỪ MỘT LÀNG QUÊ NGHÈO CỦA NGOÀI THÀNH HÀ NỘI, ĐÃ VƯƠN LÊN THANH NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN TRONG THỜI ĐẠI MỚI.........LA .LA....LLÁ...
    NHƯ EM ĐÂY: EM ĐỨNG GIỮA SÀN H.O HÔM NAY MÀ LÒNG BỐI RỐI VỚI NHIỀU NỘI NIỀM........LA ....LA...........LA.
    MỘT CHÀNG TRAI NHƯ EM TỪ MỘT LÀNG QUÊ NGHÈO CỦA MÙ CANG CHẢI ĐÃ VƯƠN LÊN THÀNH NGƯỜI ĐAN ÔNG THẾ KỶ 21:..........ĐÓ LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG MÀ CHỊ EM HAY ĐÙA LÀ" CÓ CHỖ ĐỨNG VÀ.....CÚNG CHỖ ĐÓ"
  4. manhtd04

    manhtd04 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Đã được thích:
    804
  5. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    805
    Anh chân thành khuyên cậu Việt Hà
    Đừng vì nông nổi dễ thành ma
    Sức anh chấp cả ba thằng cậu
    Một mình anh quần cả khóm hoa
    Có đận hoa thơm năm bảy khóm
    Thay phiên hành hạ suốt đêm trường
    Rất may anh khoẻ nên chịu nổi
    Sáng ra hoa hoét dập tơi bời. ​
  6. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Đề nghị hai anh em đồng chí Việt Hà, mỗi người đăng ký 1 cái account bên mocxi, thi thố xong rồi report ảnh cho anh em TTVN chấm điểm
  7. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    E lại kính thưa bác sì ke
    Chớ dại nghĩ già mà kinh nghiệm
    Trẻ khoẻ em đấy mới đáng gờm.
    Sự tích bác kể em xin đáp:

    Một dạo em tây trông thấy thích
    Em đây mới nhủ thử xem nào
    Tưởng tây hàng to dân mình sợ
    Hoá ra cũng chỉ lũ đàn bà."

    Được vietha83 sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 14/06/2007
  8. vietnamIdol

    vietnamIdol Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Chết cười cái thằng này .
  9. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    805
    Anh đi công tác nước ngoài
    đập em Tây trắng mệt nhoài cả đêm.
    Đập xong anh vẫn thấy thèm
    Gọi luôn ban nhạc thổi kèn luân phiên.
    Sáng ra nhìn các cô tiên
    Mặt mũi phờ phạc nằm liền một xâu.

  10. duong1234

    duong1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên vào đây chơi với các bác, đọc thơ thấy vãi...và nghe các bác cãi nhau cũng vãi... Em thì chẳng biết làm thơ nhưng cũng góp 1 bài mới cảm tác, đừng cười em nhé!

    Post quả hình lên đã.
    Nguồn: http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/06/3B9F719E/


    [​IMG]

    Ông cảnh sát giao thông
    Chặn taxi trên phố
    Không phải muốn đi xe
    Mà cấm vượt đèn đỏ

    Anh tài xế hoảng sợ
    Tăng ga chạy nhanh hơn
    Làm cảnh sát luống cuống
    Nhảy lên bám vào gương

    Phố phường ai cũng khen
    Anh lái xe "dũng cảm"
    Tiếc rằng chân ga buông
    Không, có người "toác háng"...

Chia sẻ trang này