Thơ hay.................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TranTuanAnhSg, 13/04/2007.

3164 người đang online, trong đó có 132 thành viên. 00:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 32236 lượt đọc và 543 bài trả lời
  1. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Thiệt tình các chú trẻ trai
    Tuy nhiên vì thế mà không dai bằng
    Tụi anh súng bắn pằng pằng
    Tụi chú thì súng chưa pằng đã khai
    Tuổi tụi anh xấp ngửa ba hai
    Người ta thường nói tuổi choai dai nhất đời
  2. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    805
    Bây giờ lại đi Quảng Ninh
    Để xem buổi tối được binh mấy lần
  3. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Tối nay lại chạy xuống Vũng Tàu
    Lại kiếm Rì zọt chui vàu nghỉ ngơi
    Sáng mai lại lướt sóng ra khơi
    Thể nào lại chả có mấy em mặc đồ bơi đứng nhìn
    Nhưng quả này hết nói còn Jean
    Thế nhưng đoán chắc lại bị xúm quanh xin số phòng
    Thế là tối lại phải thức xoay vòng
    Thế là sáng lại về tới Sì Gòng tả tơi
    Tuần sau lại xuống Vũng Tàu chơi
    Thế là lại kiếm chỗ nghỉ ngơi chui vào .....

    (Bài thơ này sáng tác hoài ...mà ko hết....)
  4. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay mưa xuồng mái hiên nhà
    Lòng anh bỗng thấy thật ....là nhớ em
    Nhớ những buổi mình dạo phố ăn kem
    Cùng nắm tay nhau trên Tràng Tiền khúc khích
    Miệng em cười bảo rằng em rất thích
    Được cùng anh đi dạo khắp bờ hồ
    Rồi cùng anh đi dạo khắp thủ đô
    Qua cung văn hoá Việt Xô roài Văn Miếu
    Rồi thăm lăng Chủ tịch ***** kính yếu..........

    Cuối buổi nhìn em chân mệt bước liêu xiêu
    Lên anh cõng .....môi em nở nụ cười yêu đến thế
    Cõng em đi anh lại thấy khoẻ tràn trề
    Nụ hôn ta trao nhau ....ngọt ko giề sánh nổi
    Ôi chúng mình đã quá yêu nhau rồi em nhể
    Na no ơi em thật tuyệt hết chỗ chê ..........

    Chợt anh nhớ đến Ti Ố và Sì Kê
    Thật buồn cho 02 lão si mê mù quáng thế
    Tưởng anh mãi tận trong nam và mãi luôn là người đến trễ
    Tưởng rằng gần nhà là lợi thế hơn anh.....

    Mà đâu nào biết mình đã sắp cưới nhau roài em nhỉ
    Chuyện tình chúng mình đẹp như trong phim í

    Thôi hẹn em lần sau Na no nhé
    Anh ra đô thủ lại sẽ ghé thăm em
    Roài chúng mình lại dạo phố ăn kem ..............
  5. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Hay!!!! E ko đánh đu với các bác nữa, nguyện làm khán giả
  6. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội với lại Sì Gòn
    Có mấy chú cuội lon ton suốt ngày
    Bỏ quên trâu ở ruộng cày
    Đi tìm thương nhớ nơi này nơi kia
    Hằng Nga (Nano9)đã có người yêu
    Các chú muốn sống biết điều rút đi
    Nếu anh đây mà giận thì
    Ong của đệ em (TZ) tức thì đốt ngay.
  7. tonnytran

    tonnytran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Tuấn anh cùng với Sì ke
    Hai bác tưởng bở máu me Na Nồ
    Nhà tôi ở cạnh Hờ Hồ
    Suốt ngày tôi tán cô bồ Na Nô
    Nào thì dạo phố xích lô
    Nào thì đi đến bên bờ Hồ Tây
    Hưng phấn tận hưởng ngất ngây
    Hai đứa cùng hứa đi xây mộng vàng
    Nàng có sở thích rất xoàng
    Xe hơi 5 chỗ là hàng BMV
    Cuối tuần đi đến Ci nê (Cinema)
    Ăn tối cứ phải Búp phê mới xài
    Em ấy chỉ khoái ở ngoài
    Về nhà sợ me la hoài yêu ai?
    Suốt ngày em chỉ một hai
    Anh ơi em muốn ra ngoài tự do
    Về nhà em cứ lo lo
    Cái bụng ngày cứ to to lạ thường
    Mỗi khi em phải ra đường
    Hàng xóm bắt gặp em thường xấu hô (xấu hổ)
    Nanô cô ấy đi vô???
    Sao bụng ngày cứ nhô ra thế nhì
    Vòi vĩnh em cứ năn nì
    Vì con tôi bán cổ phiều
    Giá nào cũng đặt sợ chi ế hàng
    Được tiền em tậu nhà sang
    Toàn nhà biệt thự xếp hàng cấp cao
    Cái thì ở tận Pu tra (Ciputra)
    Cái thì ở cạnh toà nhà hội nghi (TT Hội nghị Quốc gia)
    Cái thì ở tận nơi xa
    Trung tâm Quận Nhất là nhà em mua
    Đến khi cổ phiếu mất mùa
    Em đòi tôi phải đi chùa cầu may
    Đến khi chợt tỉnh cơn say (tình)
    Nanồ em hỡi em bay đâu rồi
    Tôi khuyên hai bác một lời
    Em này thì cứ chơi bời chút thôi
    Đừng để vào lúc giống tôi
    Tiền thì cũng hết lại ngồi buồn thiu.​
  8. invisible_s

    invisible_s Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Tội thân thằng chả tô ni
    Vì ăn không được nên đi đạp đồ (đổ)
    Em Nanô ở Bờ Hồ
    Có ế cũng chẳng thèm đồ nhà ông​
  9. Mr_Phu

    Mr_Phu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Đã được thích:
    0
    invisible lang thang ở đâu mà để bị táng tả tơi thế này???
  10. invisible_s

    invisible_s Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Đề nghi bác Phú tập trung chăm chút cái quỹ từ thiện, ko được đi ủng lội vào đời tư của người khác
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Thành viên này đang bị tạm khóa đến 05:04, 20/06/07 vì: Hay làm thơ tại Box GDGT
    Thằng cha mod ko biết thưởng thức thơ của em

Chia sẻ trang này