Thơ hay.................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TranTuanAnhSg, 13/04/2007.

3027 người đang online, trong đó có 25 thành viên. 03:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 32236 lượt đọc và 543 bài trả lời
  1. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    "Thưở ấu thơ nhà cạnh chị nano
    Cuối con sông hồng quanh năm nước đỏ
    Bên bãi lau thưa, bên lở bên bồi.

    Mỗi sáng sớm cùng cắp sách đến trường
    Yêu văn chương qua từng trang giấy nhỏ
    Ai bảo chăn trâu là khổ
    Chúng tôi học bài còn khổ hơn trâu.

    Và cứ thế, tuổi thơ dần tiễn biệt
    Búp măng non dần hoá thành tre.
    Đọc thơ tình thay những con tính khô khan
    Miệng cứ ngâm nga Puskin và xuân diệu.

    Ngày vào cấp 3 hoa phượng đỏ khắp trường
    Bước nhập học trên sân trường đầy nắng.
    Nhìn dáng chị bỗng thấy thân thương lạ.
    Tôi tự nhủ mình có lẽ đã yêu chăng?

    Chị chẳng ngờ gì vẫn mãi hồn nhiên
    Coi tôi như em và suốt ngày luôn tíu tít
    Kể tôi nghe đủ chuyện trên đời
    Chuyện gia đình và cả chuyện ......tình yêu.

    Nghe chị kể mà lòng tôi quặn lại
    Thấy trong mình chết một nửa con tim
    Cố mỉm cười mà sao dạ bâng khuâng.
    Tôi tự biết rằng, tôi chỉ yêu từ một phía.

    Rồi một ngày cũng phải chia tay
    Chị ra trường và bước đi du học
    Tôi nghẹn ngào cầm tay chị trong nước mắt
    Nấc từng lời "tôi rất yêu em"

    Cũng giống diêu bông bên sông đuống của hoàng cầm
    Chị hẹn tôi một ngày tìm thấy lá
    Sẽ đáp lời bằng cả con tim...........!!!
    Ai biết giùm tôi diêu bông ở phương hỡi
    Để một ngày chị đáp lại tình tôi????"

    Các bác tuấn anh với sì ke đâu rồi nhỉ?






    Được vietha83 sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 18/06/2007
  2. NooD86

    NooD86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác vietha làm thơ, thư tình đúng là vô đối , ngưỡng mộ bác quá. Up cho mọi người vào đọc
  3. tonnytran

    tonnytran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cái chú xì ke
    Đang yên lại phải ngồi nghe loạn bàn
    Yêu thì cũng mức xoàng xoàng
    Tiền thì chẳng có lại màng Na Nô
    Em kia chỉ thích ô tô
    Nhà thì cứ phải cạnh bờ hồ kia
    Mấy anh đang ngắm đang tia
    Chú xì ke đến bị hia ra ngoài
    Về nhà chú vận thêm hai
    Trăm cổ phiếu lởm làm oai với Nàng
    Ngờ đâu hàng hiệu xếp hàng
    Chú xì ke đến bị Nàng đuổi đi.​
    hihihihih.......ihihihihiihi...........hihihi
  4. NooD86

    NooD86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Một chiều tà dưới chân gốc phượng
    Cầm tay chị em nói tiếng yêu thương
    Chị nhìn em sao đầy trìu mến
    Miệng nhoẻn cười ,khẽ gật đầu duyên

    Đôi chúng mình tuy chênh tuổi tác
    Nhưng tâm hồn nguyện hướng về nhau
    Hai trái tim tuy 2 mà một
    Cùng nuôi dưỡng một mối tình cháy bỏng

    Cầm trên tay chiếc nhẫn đính hôn
    Đeo nó vào ngón tay ngà ngọc
    Em nhìn chị thấy lòng hạnh phúc
    Hai chúng mình mãi mãi bên nhau

    Trong đám cưới có 2 người khách
    Bác tuấn anh ở sài gòn ra
    Mắt sôi lên màu của ngọn lửa
    Càng làm em thấy yêu chị muôn phần

    Còn bác ke lấp ló tít đằng sau
    Nhìn bọn mình không biết làm sao
    Bác thở dài rồi quay lưng đi thẳng
    Vậy là nay không còn ai chia rẽ
    Chỉ còn ta trong hạnh phúc vô bờ

    Ôi! Ngày hạnh phúc...!

    Em làm giúp bác việt hà đoạn cuối bài thơ cho nó có hậu . Thế là xong nhé . Từ nay nano đã có chủ , đừng có bác nào nhòm ngó nữa

    Được NooD86 sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 18/06/2007
  5. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Chắc bác sì ke với bác tuấn anh chưa đc đọc thơ của anh em ta đâu. Kha kha kha.
    "Tôi mỉm cười và cất tiếng tự ru
    Thôi ta ơi đừng dại khờ ta nhé
    Tiễn thời gian qua bước chân người rất vội
    Chia tay rồi còn nhớ lá diêu bông?"

    Được vietha83 sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 18/06/2007
  6. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Up lên hộ bác tuấn anh nhé. Kêu gào ghê quá.
  7. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Trích từ bài của nano9 viết lúc 22:37 ngày 19/06/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------



    Trích từ bài của TranTuanAnhSg viết lúc 22:23 ngày 19/06/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------


    ANH YÊU EM...ANH YÊU EM....NHƯ RỪNG YÊU THÚ DỮ..........




    --------------------------------------------------------------------------------







    --------------------------------------------------------------------------------


    Na no ơi xin em đừng khóc nhé
    Mỗi giọt nước mắt em rơi làm lòng anh đau quặn
    Đau bởi vì điều gì a chưa hiểu
    Nhưng chắc là bởi tại ta yêu nhau
    lòng quặn đau mà bởi mình nhớ thương nhau
    Na no hỡi em đừng cười anh nhé
    Bởi có htể tâm hồn anh còn trẻ
    Chưa biết yêu ai từ lúc quen em

    Cái hình ảnh mình dạo phố ăn kem
    Tay trong tay nhìn em cười khúc khích
    Anh hạnh phúc ôm em vào chắc nịch
    Như ôm bom blu chips bác sinh

    Na no ơi em phải hứa đinh ninh
    Rằng ra giêng này mình cưới nhau em nhé
    Em sẽ sinh cho anh 12 thằng bé
    Cho tụi nó đi tập dượt đá banh

    Anh chỉ mong tụi nó lớn tậht nhanh
    Để trở thành beckham và ru ní
    Ôi hạnh phúc đôi lần chỉ đến tí
    Nhưng chỉ 1 giây em hạnh phúc anh vui roài


    hẹn em ở thủ đô nhé Na nô..........


    ==================
    Trời dần buông thành phố vào đêm
    Lối nhỏ hàng cây từng đôi tíu tít
    Họ may mắn hơn tôi hay họ ko hề biết
    Nửa của mình hay nửa của ai ...........

    Chẳng thể nói ai may mắn hơn tôi
    Rằng nửa của mình Na no em đó
    dù rằng mình đôi khi nghèo khó
    Nhưng nguyện bên nhau sống trọn vẹn với nhau roài


    Yêu em nhiều lắm Na no ..............
  8. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Cơ quan đã về hết
    Chỉ còn mỗi mình anh
    Vào mạng anh làm nhanh
    Bài thơ tặng em nhé ....

    Cậu Viet ha còn bé
    Sì ke và Mém bơ
    Trêu chọc em và anh
    Na no em đừng chấp

    Bọn họ ở dưới thấp
    Tình mình vút trên cao
    Mặc cho họ kêu gào
    Buồn cười ghê em nhỉ

    Anh đang ngồi suy nghĩ
    Cuối năm nay mình đi
    Du lịch ở bên Mỹ
    Tuần trăng mật Ca li
    Em chắc là đồng ý
    Phải ko em Na no

    Tiện thể tớ công bố
    Na no đã thành cổ
    .....chiến lược của Tuấn Anh
    Mời các bác lượn nhanh
    Đi mà tán em khác ......!!!!
  9. billgatevn2

    billgatevn2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Và khi ngày mai đến
    Là sếp đến mắng anh
    Việc cơ quan chẳng làm
    Kỳ này cho nghỉ việc

  10. Tungsafi

    Tungsafi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Đã được thích:
    1
    Thấy Vietha này viết thơ cũng lãng .... phết nhỉ . Đúng là ưu thế của tuổi trẻ so với bác Tuấn Anh rùi .

Chia sẻ trang này