Thơ hay.................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TranTuanAnhSg, 13/04/2007.

3036 người đang online, trong đó có 25 thành viên. 03:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 32236 lượt đọc và 543 bài trả lời
  1. beginner7

    beginner7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Đã được thích:
    0
    @ bac loi cu

    Bác bảo đi đến hết tuần
    Sao nay bác đứng tần ngần nơi đây?
    Hay là cũng lại ngất ngây
    Thấy em nanố bác muốn dây chút tình.
  2. Member2006

    Member2006 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    723
    Tình tôi chuỗi ngày vất vả
    Sáng sáng nhìn đồ thị
    Tối tối ngóng Nano
    Tưởng rằng thế đã ấm o
    Nay lại có vài ba ông cùng ngóng

    Tôi nhìn đồ thị sóng lên sóng xuống
    Nghĩ tình mình cũng lúc xuống lúc lên
    Bởi sao:
    Bác Tuấn Anh vốn tính hay quên
    Nên không nhớ Nano, tôi đến trước
    Bác xì ke vốn gầy là thế
    Nay cũng đòi đến bế Nano
    Tôi tuy chân tay có chậm rồi
    Song cũng không để VietHa đến trước.

    Nay:
    Tôi biết Nano đam mê nhiều lắm
    Nhưng lòng tôi say đắm yêu em
    Em à, mặc cho các bác ấy thèm
    Tình mình vẫn đắm say em nhé.
  3. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Ngày mất em Vờ ni chợt đổi
    Tan nát rồi tim anh máu đổ
    Nhớ xa xưa anh em cởi trần
    Bờ cát trắng , sóng vờ ni xanh biếc
    Nay em đi phương xa mãi miết
    Bỏ mình anh ngơ ngẩn, bơ vơ
    Có lúc nào lòng em chợt nhớ
    Trời vờ ni rất xanh thuở ban sơ
    Như tình ta ngây thơ buổi đầu
    Nay còn đâu trời vờ ni lệ đổ
    Như khóc than tình ta tan vỡ
  4. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Tình Vờ ni
    Chợt một ngày lòng bỗng ngân nga
    Na nô em hỡi em hời nô na
    Xa tận nơi ấy Hà nội phố
    Em có nghe phương xa vang vọng
    Tiếng hoan ca tim anh rộn ràng
    Mơ một ngày vờ ni xanh biếc
    bước chân vui có em cạnh bên
    Tình ta xanh như vờ ni ấy
    Em trao anh nụ hôn ngất ngây

    Các bác tán mãi mà chẳng thấy em í nói gì.. để em



    Được hoctrothirot sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 21/06/2007

    Được hoctrothirot sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 21/06/2007
  5. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Hí..hí,,nano nhớ pm cho anh nhé, anh lúc này hay đi công tác Hà Nội lém....
  6. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Thuở ấy xa xưa anh nào hay
    Hay chữ na no lưu luyến mãi
    Mang về riêng ấp ủ mơ màng
    Tên khắc tim cho lòng rướm máu

    Một ngày kia em dạo bước qua đây
    giọt sương đỏ chợt thấy bên đường
    đó giọt máu tim anh dâng tặng
    cho tình ta thắm mãi muôn đời.
  7. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    hí..hí..nano thấy thế đã chứng tỏ thành ý ban đầu của anh chưa???
  8. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    "Hà Nội ngày 21 tháng 6 năm 2007.
    Chị Nano thương nhớ!!!
    Vậy là chị em mình đã xa nhau tròn sáu mùa trăng rồi chị nhỉ? Từ cái dạo chị rời xa mái trường cấp ba yêu dấu của chúng ta để bước chân nơi xứ người những mong học được chút kiến thức về đóng góp cho tổ quốc mình. Em vẫn nhớ ngày ấy chị kể cho em khát vọng của một người con gái hà thành tuổi đôi mươi muốn được góp chút sức nhỏ bé phục vụ cho tổ quốc đồng bào. Chị có biết khi đó em cảm động và thương chị biết bao nhiêu không? Lúc đó em tự trách mình sao không mau lớn hơn để gánh đỡ một phần cái trách nhiệm lớn lao của tổ quốc trên bờ vai bé nhỏ của chị. Thật trách ông trời sao lại nỡ trêu ngươi tuổi tác của chị em mình.
    Vậy là đã sáu năm và hôm nay em lại được thấy lại hình ảnh của chị trên thị trường chứng khoán việt nam, hình ảnh của một cô gái việt thướt tha đầy nữ tính vẫn rất duyên dáng trước sự khắc nghiệt của những cơn sóng giá chập chờn. Em không thể dùng được lời nào để diễn tả niềm vui tưởng như muốn vỡ oà khỏi lồng ngực của mình khi được thấy lại hình ảnh của chị, thấy lại một nửa trái tim mình tưởng đã thất lạc đâu đây suốt sáu năm ròng. Ôi nhớ quá.
    Vui đấy, mà sao em bỗng chợt buồn ngay! Chị có biết vì sao không? Vì đơn giản là giờ đây bên cạnh chị có rất nhiều những người đàn ông vây quanh. Có những người thật đĩnh đạc như bác member, từng trải như bác sì ke, hay có sự phong độ mà đầy chất lãng tử của bác tuấn anh sài gòn và còn nhiều, còn nhiều người đàn ông nữa mà em cũng không thể nhớ hết tên. Đứng trước chị và trước họ bây giờ em thấy mình thật nhỏ bé và dại khờ. Đôi lúc em tự hỏi mình tình cảm của mình sẽ trôi về đâu? Liệu có lúc nào chị chợt nhớ tới cái ngày xưa ấy, cái ngày xưa của thời hoa phượng và hoa bằng lăng nở khắp sân trường mình? Tất cả mọi câu hỏi dường như bị mất hút bên bầu trời đầy sao sâu thăm thẳm bên cạnh em, bên cạnh người con trai đang ngồi viết những dòng này cho chị. Và đáp lại em chỉ là tiếng ve rả rích mùa hè đang vang lên khắp phố phường Hà nội đêm tháng sáu.
    ..........còn tiếp. "

    Mấy bác vào bồi tiếp thằng em đi. Sợ rồi ạ???


    Được vietha83 sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 22/06/2007
  9. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay !!!
  10. NooD86

    NooD86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Đọc thư của anh vietha xong em liền tức tốc gửi ngay cho chị gái em là NaNo9 . Do bận nhiều công việc nên chị em sai em làm chân bưu tá gửi bức thư này đến tận tay anh vietha và còn hứa rằng khi nào anh vietha nhận được thư thì sẽ vote * cho em
    Hà nội ngày 22/6/2007
    Viet Ha yêu dấu!!!
    Vậy là đã 6 năm rồi mình không gặp nhau phải không Ỉn. Cho Yến được gọi ỉn giống như hồi xưa nhé. 6 năm qua Yến đã khóc rất nhiều mỗi khi nhớ lại cái ngày mà mình chai tay nhau, hồi đó Yến thấy mình thật trẻ con khi không dám thổ lộ với ỉn tình cảm của mình vì Yến không thể thoát khỏi sự dị nghị của mọi ngưòi . Để đến bây giờ Yến thật sự hối hận , 6 năm qua là 6 năm đau khổ, là 6 năm dày vò, là 6 năm cô đơn. Nhớ hồi đó ỉn thường gọi Yến là Tích Chu, ôi cái âm thanh đó vãn còn văng vẳng bên tai, Yến như sống lại cái thời êm đẹp đó như đang đưọc ngồi cạnh ỉn nhắm sao trời , 2 đứa đang dựa dầu vào nhau kể cho nhau nghe những chuyện mà chỉ có 2 đứa mình mới hiểu . Viết đến đây Yến lại bật khóc khi thấy mình thật là hèn nhát không dám thổ lộ với ỉn chỉ vì ông trời thật oái oăm khi sinh Yến ra truớc ỉn . Nhưng thật may mắn làm sao sau 6 năm xa cách bọn mình lại gặp nhau trên TTCK thế giới này thật nhỏ phải không ỉn . Khi lần đầu thấy ỉn mọi ký ức lại tràn về như là một cuốn phim quay chậm và yến đã không thể ngăn đưọc những giọt nước mắt của mình .
    Bây giờ bọn mình đã thay đổi nhiều quá rồi . ỉn đã trở thành một chàng trai với biết bao cô gái bên mình , còn xung quanh Yến cũng thường xuyên có các anh theo đuổi . Không biết ỉn có còn nhớ đến Yến , nhớ đến những tình cảm đẹp mà bọn mình đã có với nhau hay không . Còn riêng Yến , không lúc nào Yến không nghĩ về ỉn mặc dù luôn được sống trong sự xum xoe nịnh bợ của những người xung quanh. Với Tuấn anh yến luôn coi anh như là một người bạn , người đồng chí đã cùng xông pha trên mặt trận VN-index , còn với si ke một người mà Yến luôn kính trọng vì đã đưa ra những lời khuyên quý báu khi Thị Trường đỏ máu . Cũng bởi vì kính trọng họ như vậy nên Yến luôn phải tươi cười khi nhận được những lời yêu đương của họ . Trong thâm tâm Yên luôn luôn hiểu rằng "kiếp này Yến đã thuộc về ỉn"

    Xin phép chị nano cho em public bức thư này nhé vì không gửi riêng anh vietha được



    Được NooD86 sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 22/06/2007

Chia sẻ trang này