Thơ hay.................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TranTuanAnhSg, 13/04/2007.

3270 người đang online, trong đó có 47 thành viên. 05:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 32236 lượt đọc và 543 bài trả lời
  1. choilalai

    choilalai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ, các bác bị kẹp trym hay sao mà bị dở hơi hết cả một lũ thế không biết
  2. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Vote rồi nhé.
    Bạn NooD này chắc cũng là nữ nên viết cũng hay ghê. Đọc xong cảm động suýt khóc.
    Thế tối có lên Bull cafe cùng bác Gibbon săn hàng để còn thi với bác sì ke và dylan ko???

    Được vietha83 sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 22/06/2007
  3. NooD86

    NooD86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo bác em là nam ợ. Bác nói thế thì làm sao em đi so tài với bác si f ke được Em chỉ là chân lon ton chuyên làm những việc không tên cho chị Nano thôi chứ em có biết gì đâu
  4. NooD86

    NooD86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác ạ . Dạo này em phải tập trung ôn thi nên không đi được . Em đã mất buổi sáng xem bangr điện tử, còn buổi chiều lên mạng tìm thông tin rồi . Bác cứ đi săn hàng có em nào hay hay thì pót lên như bác Gibbon là được
  5. SatthuTokyo

    SatthuTokyo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    2.149
    Anh đang gửi thư lên Hội nhà văn VN cấp bằng khen cho chú Vietha và chú NooD về mảng văn học viễn tưởng. Nếu có thông tin trao bằng anh báo 2 chú sau. Thế nhé !

    Nano ơi khi thị trường rớt giá.
    Anh bực mình gọi canh cá nấu chua.
    Nhà hàng tư vấn canh cua.
    Ăn kèm cà muối vừa mua bên đường.
  6. NooD86

    NooD86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Thế khi nào bác đưọc trao thưởng về mảng thơ dân dã , quần chúng thì báo em luôn để cùng ăn mừng nhé
  7. thantai007

    thantai007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi cổ phiếu xuống
    Cùng với Sếp đuổi việc
    Tuấn Anh thành thất nghiệp
    Cũng không muốn lên sàn
    Thương hiệu Tuấn Sì gồng
    Không còn đồng nào nữa
    Chẳng có xèng Alô
    Bỏ lâu không chăm sóc
    Nanô mắc bệnh buồn
    Không mơ màng đến nữa
    Chợt có chàng Việt Kiều
    Về tán em Na Nố
    Sáng ngày đi dạo phố
    Cùng Với Anh Tônì (Tonny Trần)
    Nhà thìgần Bờ Hồ
    Xài toàn đồ của Mẽo
    Lại đẹp trai ga lằng
    Hằng ngày bên cạnh em
    Rồi những chuyến du hí
    Tận bên Tây bên Tầu
    Ăn chơi lại rất ngầu

    Nàng lên xe theo chàng
    Về Cali bên ấy
    Quên những lời hứa xuông
    Của Tuấn Anh Sì Gồng
    Nàng hạnh phúc bên chồng
    Cùng sinh con đẻ cái
    Quên những chàng còi to.


    Được thantai007 sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 22/06/2007
  8. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Khiếp, đọc thư các chú viết mà anh sởn gai ốc .
  9. thantai007

    thantai007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Tonì đánh bắc dẹp đông
    Xì ke ngồi bếp ngướng ngô cháy quần​
  10. Member2006

    Member2006 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    723
    Xì ke vốn tính lơ mơ
    Ngày hai cút rượu đòi vơ NANO
    Tối đến ôm ấp cô bồ
    Sáng chưa mở miệng lại vồ chứng khoan

Chia sẻ trang này