Thơ hay.................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TranTuanAnhSg, 13/04/2007.

12018 người đang online, trong đó có 1092 thành viên. 14:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 33692 lượt đọc và 543 bài trả lời
  1. SatthuTokyo

    SatthuTokyo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    2.146
    chú Mem-bờ dạng ngây ngô
    chú Vietha chỉ bô bô cái mồm
    chú NooD trẻ nhỏ dê xồm
    chú Tô-nì nót còn-phơm Việt kiều
    chú Tuấn Anh thiếu tính liều
    chú In-vi-díp mặt nhiều tàn nhang
    chú Tio anh hùng làng
    chú Đai-lần nghiện mặt càng xanh xao
    chú Zục zịch dạng tào lao
    Nói chung chẳng có chú nào bằng anh.
  2. chichip

    chichip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Đã được thích:
    1
    Chết cười với mấy bác này mất thôi!
  3. NooD86

    NooD86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Member con rể vananh
    Giờ đây lại muốn làm chồng nano
    Tuổi già mà chẳng chỉnh chu
    Suốt ngày lo mải kiếm tìm linh tinh...
  4. Member2006

    Member2006 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    723
    Ti ồ vốn tính lông bông
    Nay thêm SÌ ké thêm phân lố lăng
    Tuấn Anh tính lại lăng nhăng
    Thôi em hãy chọn Mem bờ cho song
    NANO NHỈ
  5. Tungsafi

    Tungsafi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Đã được thích:
    1

    Tham gia chút với mọi người cho vui , hề hề , mặc dù chả biết nano là ai.

    Hoàng hôn xám mưa sầu gió lạnh
    Dòng sông xanh liễu rủ hoa buồn
    Xa chứng khoán xa Vờ in dex
    Nhớ H O nhớ cả nano

    Nhà Bè - chiều 22/06





    Được Tungsafi sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 22/06/2007
  6. NooD86

    NooD86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Bóng hoàng hôn che phủ tâm hồn
    Sàn đỏ lửa những ngày cuối tháng
    Làm gì đây khi Vn dần xuống
    Đành ngậm ngùi nhớ những ngày qua...
  7. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Na no ơi em đang làm gì đấy ...???
    Em có vào đây đọc mấy bài thơ ....???
    Em có đọc em đừng cười đấy nhé .....
    Vì mấy bác ấy tuổi trẻ ngây ngô .....
    Toàn là bác có ý nghĩ hồ đồ .....
    Còn nông nổi nên em đừng chấp...
    Em ơi em bọn họ dưới thấp ....
    Tình chúng mình thì đã vút bay cao....
    Ko hiểu sao họ vẫn mãi kêu gào ....
    nào Ti ố, nào Viet Hà, Sì ké ...
    nào Mem bờ, nào Tô ni, nào Nod .....
    Và còn bao nhiêu những kẻ si tình ...
    Họ đâu biết rằng chúng mình sắp cưới ....
    Đọc thư họ mà phì cười em nhỉ .....
    Thôi hẹn em cuối năm mình làm Đại Hỉ....!
  8. tonnytran

    tonnytran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Các Pác cứ nói thế Em và Na Nô đã đính hôn rồi, Hôm trước Na Nô có thổ lộ với em như thế này này:
    Một yêu anh mác Việt Kiều
    Hai Yêu anh có nhiều nhiều Đô la
    Ba yêu anh ở Li a (California)
    Bốn yêu anh có cái nhà gần hô (gần Hồ Gươm)
    Năm yêu anh có Ôtô
    Sáu yêu anh ghét ti ô nhiều nhiều
    Bảy Yêu anh có tình liều
    Tám yêu anh rước nàng Kiều đi My
    Chín yêu Anh chẳng nghi suy (tiêu tiền)
    Mười yêu anh cưới em đi còn gì



    Được tonnytran sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 22/06/2007
  9. Member2006

    Member2006 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    723
    Anh NooD86 này hay ghê
    Vẫn biết Na nố đẹp khỏi chê
    Nhưng mà trẻ tuổi đừng mê mẩn
    Cứ để bọn anh đổ máu D:
  10. Member2006

    Member2006 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    723
    Ơ hay cái bác Tuấn Anh
    Tôi thấy bác cứ loanh quoanh
    Bác quên đi cái ngày trước ấy
    Thời VNI còn mong manh.
    Thời ấy Nano thật hạnh phúc
    Sáng lên post bài tối cười vui
    Tôi cùng nàng chung một chiếc nồi
    Cùng phân tích kĩ thuật cổ phiếu
    Tôi biết bác Tuấn Anh say nàng như đổ điếu,
    Nhưng bác cũng phải nể mặt tôi
    Sao nỡ bắt người có tình phải chia phôi
    Hãy xa Nano của tôi ra nhé bác.

Chia sẻ trang này