Thơ hay.................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TranTuanAnhSg, 13/04/2007.

4656 người đang online, trong đó có 331 thành viên. 10:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 32243 lượt đọc và 543 bài trả lời
  1. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    "Thị trường lên mạnh bất ngờ
    Mà sao vẫn thấy lòng mình trống tênh!
    Hay bởi vì nhớ Na nô mất rồi???

    Vậy là đã mấy hôm không lên mạng
    Em đi đâu, làm gì hở na nô??
    Hay là đã vút cali
    Vút đi du hý sài gòn tuấn anh??

    phờ phạc tất cứ Ce liên tục
    Blue chip cũng thấy thế tăng dần
    Chỉ mình anh vẫn tần ngần
    Vì giờ anh biết tuấn anh sắp giàu.

    Tuấn anh mà sẽ sắp giàu
    Chắc là vội vội vàng vàng cưới em
    Còn anh thì mãi bâng khuâng
    Nhìn em ngày cưới mà tình lẻ loi..."
  2. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    "Vẫn biết: hạnh phúc ko mua được bằng tiền
    Mọi người bảo lều tranh với tim vàng là đủ.
    Nhưng em đây trẻ tuổi chỉ biết rằng:
    Lều tranh không thích, em chỉ cần vàng mấy anh ơi.

    Buồn cho lớp trẻ bây giờ sao tham thế
    Chỉ thích tiền thôi chả thích gì.
    Cứ mỗi lần nhìn bọn chúng "ăn nhà hàng nào anh nhỉ?
    Lại não ruột gan nhớ đến box nhà mình.

    Nơi có những tình yêu thật đẹp
    Như của việt hà với chị nanô
    Rồi lại thêm tay ba bác tuấn anh sì goòng
    Hay bác sì ke cao thủ súng liên thanh.
    Lại thêm bác mem bờ khô như ngói
    Cũng tập tành thơ thẩn tặng nanô.

    Ngẫm cũng buồn cười một lũ đàn ông
    Vây quanh chị, người đàn bà dấu mặt.
    Dẫu thế nào thì chị đừng cười chị nhé.
    Vì cuộc đời vẫn cần có tình yêu."


    Được vietha83 sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 26/06/2007
  3. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Cậu Việt Hà buồn cười em nhỉ
    Quá coi trọng những gì là vật chất.....
    Mà bỏ qua mọi yếu tố tinh thần .........

    Cứ tưởng tượng anh đang sống thật xa hoa
    Xe hơi mấy chiếc, nhà mỗi nơi 01 cái ...
    Nhưng anh ko thể tưởng tượng ra rằng ....ko có em bên cạnh....
    Cùng anh vui vầy với những ..... đứa con ...

    Na no ơi ........
    Anh biết em ko cần đi Bê đúp Mờ Ba
    Anh biết em ko cần sống Vi la Biệt thự
    Anh biết Na no chỉ cần anh thôi nhỉ
    Như anh cần em ..... như chúng ta cần nhau .....

    Dù có những bữa cơm chúng mình ko ăn thịt chỉ ăn rau
    Dù cho anh và em có lúc phải ăn cau thay vì ăn ổi ....
    Dù cho gì ..........dù hoàn cảnh nào đi nữa
    Cuộc tình mình vẫn đẹp như cổ tích hả em ......
  4. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    805
    Hôm nay Hà Nội không mưa
    Băn khoăn tự hỏi ăn trưa món gì
  5. XuanSon

    XuanSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Đã được thích:
    0
    Em sửa tý nha
    Hôm nay Hà Nội nắng to
    Về nhà chén bát thịt kho vợ mình

    bác thích nghĩ thế nào cũng hay





    Được xuanson sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 28/06/2007
  6. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    805
    Ờ đúng Hà Nội nắng vàng
    Hay là đi chén tôm càng hấp bia
  7. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    "Nhưng tính em thì cứ lười lười
    Thôi đành ăn tạm búp phê gần nhà."​
  8. Member2006

    Member2006 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    723
    Ô hô ở quán bà già
    Dạo này có món thịt thà hấp bia.

    Mượn phát hấp bia của bác NgoanVCB
  9. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    "Sì ke mà chén hấp bia
    Chắc chắn là có thịt tươi đi kèm"
  10. jindock

    jindock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Đã được thích:
    0
    hôm nay Hà Nội nắng to
    quyết định về nhà ăn bát thịt kho của vợ mình.

Chia sẻ trang này