Thơ hay.................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TranTuanAnhSg, 13/04/2007.

4571 người đang online, trong đó có 309 thành viên. 12:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 32245 lượt đọc và 543 bài trả lời
  1. nhphuonghn

    nhphuonghn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Đã được thích:
    0
    iem thì chẳng thích cái vần "ồ"
    Cơ mà yêu quá cái ..ồn na nô ( Yêu cái tâm hồn của na nô ấy
  2. NooD86

    NooD86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Vịnh quạt trần:
    Trời nóng nên em phải ở trần
    Dài dài một gậy cắm vào thân
    Tay kia vặn núm, thân em ngoáy
    Quân tử sướng từ đầu đến chân
  3. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    805
    chú Nút dâm dê nhất cả làng
    Vật nào chú cũng lấy ra phang
    Sáng này mưa lớn trưa lại sáng
    Chú Nood nên tìm một cái thang.
  4. NooD86

    NooD86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Vịnh cái thang:
    Cái thang vừa cứng lại vừa dài
    Tay cầm tay kéo thế là ngon
    Leo lên rồi lại leo lên tiếp
    Khi lên đến đỉnh ấy mới sung

    Thân tặng bác sì ke....
  5. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Vịnh Sì ke:
    "Sì ke vừa ốm lại vừa gầy
    Sức mấy mà đòi đú gái tơ
    Gái tơ vừa trắng vừa mơn mởn
    Phải để Nút kia mới đáng gờm"
  6. NooD86

    NooD86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Vịnh Việt Hà:
    Việt hà sẵn tướng rất to
    Thân cao mét tám, bụng phình một trăm
    Ôm eo các bé cập kê
    Trường Ams, Giảng Võ chọn trường nào đây
  7. nhphuonghn

    nhphuonghn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Đã được thích:
    0
    Việt Hà bán đống "chứng" tồn (Bán đống chứng khoán đang tồn kho)
    Cũng không mua được cái ..ồn nanô ( không mua được tâm hồn cao thượng của na nô)

    Nói cho chú biết như thế. Đừng có mà đeo đuổi làm gì

    Được nhphuonghn sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 01/07/2007
  8. NooD86

    NooD86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Thơ Phương toàn có vần ..ồn
    Hay là bác thích vào ...ồn cho vui (vào đồn cảnh sát do bác member quản lí, bác MB bắt đầu chú ý bác vì tội trêu chị nanô rồi đấy)



    Được NooD86 sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 01/07/2007
  9. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    805
    chú nhphuong làm thơ thô rất hoan nghênh, nhưng thô vừa thô, thô quá mất hết cảm tình.

    Ước gì rảnh rỗi đi thi đấu
    Hạ gục Hà còm, Nút râu dê ...
  10. nhphuonghn

    nhphuonghn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với các anh em
    làm thơ không chỉ có hồn mới đu (làm thơ không chỉ có hồn mới đủ mà còn nhiều yêu cầu khác

Chia sẻ trang này