Thơ hay.................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TranTuanAnhSg, 13/04/2007.

4623 người đang online, trong đó có 375 thành viên. 20:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 32253 lượt đọc và 543 bài trả lời
  1. star_seeker

    star_seeker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn anh Hà tặng thơ. Cả bài chỗ nào cũng hay ngoài chỗ đỏ đỏ ở trên. Đề nghị anh thay "gấu" bằng "bò" cho hay. Chứ kiếm sao mà toàn tìm ra gấu thì sạt nghiệp làm sao.
  2. stock_pnt

    stock_pnt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Đã được thích:
    41
    Thơ hay đây

    "Đưa ngừi iu qua nhà ngừi iu xưa
    Gặp cơn mưa ban trưa..
    Quần xịp iem ướt thành hai nửa
    Mảnh ướt bi giờ và mảnh ướt xa xưa.."
    .

    Trăng hôm nay cao guớm...
  3. kingkong2006

    kingkong2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Bác Vietha thơ thì đúng là có hay thật nhưng em nghĩ bác chuyển sang trường phái của bác Ngoanvcb thì mới hạ gục nhanh được, chứ cứ như thế này mãi thì còn kh...ướt.
  4. billgatevn2

    billgatevn2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Thị trường lên mạnh bất ngờ
    Nano em hỡi bây giờ ở đâu ?

  5. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Cứ sáng sáng, mặt trời - là em thức dậy
    Chiếu khắp muôn nơi, đem ánh sáng cho đời
    Đem tiếng trẻ thơ cắp sách đến trường
    Đem sợ hãi chìm vào bóng tối
    Đem sức sống cho muôn vàn cây cỏ
    Và cả mùa xuân tới những con người.

    Còn vầng trăng đơn lẻ là tôi
    Chỉ ló dạng khi mặt trời khuất bóng
    Chiếu hiền hoà khắp những căn nhà nhỏ
    Đem sự dịu êm tới đôi lứa yêu nhau.

    Em của tôi ơi dẫu biết không cùng một lúc
    Mặt trăng kia chẳng thể cùng với mặt trời
    Để góp lại ánh sáng thành những bờ vui
    Và chúng mình sẽ thành đôi vào ngày ấy.

    Nhưng em ơi dù thế nào em đừng buồn em nhé!
    Tình yêu mình cho dẫu khó khăn
    Bởi hai đầu miền ngăn sông và cách núi.
    Nhưng em ơi dù thế nào em nhé
    Hãy nhớ rằng, trăng sáng vì vầng dương chiều rọi.
    Như tình anh sống đuợc là vì em.

    Tặng người mà ai cũng biết là ai đấy.


    Được vietha83 sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 02/10/2007
  6. chickenboy07

    chickenboy07 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Đã được thích:
    0


    Thơ hay!
  7. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Nano ơi anh sắp phải chuyển nhà ......
    Đang băn khoăn chưa biết chọn nơi nào em nhỉ
    Hay anh chọn mua nhà gần trường Ten-lơ-man em hả.....
    Để sau này tụi nhỏ được học ở gần nhà ......

  8. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Có bác đây rồi, để em vò võ làm thơ một mình chán quá.
    "Chị nano đêm qua thầm nhắn nhủ
    Việt hà ơi em nhắn hộ bác tuấn anh
    Rằng con anh chị học hành phải đàng hoàng
    Phải luân đôn hoặc pa ri béc lin là ít.
    Ten lơ man dẫu là số một
    Cũng chỉ là cái xó việt nam.
    Anh có ưng nhưng chị khó đồng ý
    Thì dự tính cũng chẳng thể thành công.

    Rồi nhân thể em bảo anh ấy
    Có lên diễn đàn thì nhớ gửi cho chị
    Chút nắng ấm của sài thành mùa thu
    Để xua đi gió heo may hà nội

    Và sau cùng nhớ nhắn giùm chị em nhé
    Bảo anh ấy nhớ đừng có thức khuya
    Đừng vũng tàu miệt mài tắm mãi
    Thời tiết bây giớ chợt nắng chợt mưa
    Nghe đài báo sài gòn mà chị chạnh lòng chị lắm
    Vì mải lo về nơi đó có người thương"
  9. hadongsp

    hadongsp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Bác Vietha giỏi thiệt đây, PR cổ phiếu giỏi, làm thơ hay, đúng là văn võ song toàn, bái phục quá xá
  10. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Em ko có PR đâu, tự thân cổ phiếu nó vận động là chính chứ em hô giỏi lắm chỉ độ đc vài chục k đổ vào thì ăn thua gì. Ko ai có thể PR cả.

Chia sẻ trang này